những ngày tháng sinh viên bá đạo

Chương 6: Tình Yêu Qua Mạng Xã Hội


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Minh chính thức bước vào “cuộc chiến tình yêu thời 4.0” với “vũ khí tối thượng” mang tên Facebook. Sau bao ngày “thầm thương trộm nhớ” Linh, cậu quyết định không thể ngồi yên nữa mà phải tỏ tình theo cách… thật “xã hội”.

Trước hết, Minh dành cả buổi tối để “làm mới” trang cá nhân. Từng bức ảnh cũ kỹ được thay bằng ảnh “so deep” được chỉnh sửa với đủ loại filter làm cho background như bầu trời đêm đầy sao. Status cũng được chọn lựa kỹ càng: không quá sến súa, cũng không quá khô khan. Ví dụ như:

“Giữa muôn ngàn con tim, sao vẫn cứ đợi một người không đến…”

Rồi Minh “tập dượt” đăng những câu thơ tự sáng tác (nói đúng hơn là chôm từ mạng):

“Gió đưa cành trúc la đà
Nhớ ai lòng thắt chẳng tha cho ai...”

Bạn bè lướt qua đều “cười té ghế” vì biết rõ Minh chỉ đang “đánh bóng” cho crush.

Mỗi ngày Minh dành hàng giờ để tương tác với Linh trên mạng: like từng bức ảnh, thả những biểu tượng cảm xúc “tim đỏ” và thậm chí comment những câu hỏi kiểu:

— “Chúc bạn một ngày vui vẻ!”
— “Mùa hè này đi đâu chơi chưa?”

Nhưng “bộ mặt thật” của Minh lại lóng ngóng khi gặp Linh ngoài đời. Cậu hay nói lắp, tay chân lóng ngóng và không thể nhớ nổi câu chào.

Minh cũng thử gửi tin nhắn riêng, mỗi tin nhắn đều được cẩn thận soạn đi soạn lại cả chục lần. Có lần, cậu nhắn:

“Chào Linh, hôm nay thời tiết đẹp, bạn có muốn đi cà phê cùng mình không?”

Nhưng câu trả lời lại chỉ là:

“Ừ, để mình xem lịch rồi báo lại nhé.”

Minh nhắn tiếp, trong lòng “nóng như lửa đốt”:

“Ok, mình chờ tin từ bạn.”

Để tạo ấn tượng hơn, Minh còn “biến hóa” trang cá nhân thành một “triển lãm nghệ thuật” với những bức ảnh tự sướng “nghệ thuật”, những câu status “deep sắc” và các bài hát buồn được chia sẻ đều đều.

Bạn bè thì không quên “đá đểu” Minh:

— “Ôi, mày làm thơ hay vậy? Gửi nguyên tập cho bọn tao đọc với!”

— “Facebook mày giờ nhìn như trang web của thi sĩ đó.”

Dù bị trêu, Minh vẫn không nản chí. Cậu biết, tình yêu là một hành trình, và mỗi like, mỗi comment là một bước tiến nhỏ.

Cuối cùng, dù chưa dám nói chuyện trực tiếp nhiều, Minh cũng cảm nhận được Linh bắt đầu để ý đến mình qua mạng xã hội. Cậu thầm hứa sẽ mạnh dạn hơn trong những lần gặp sau.



trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đang
Xem Nhiều
×