Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 10: Chương 1 Phần 10:


trước sau

- Nghe nói Hạc tỷ vừa về là là lại xảy ra xô xát . Một con nhóc người trung quốc đang tranh giành mũi giáo Misteltein với tuyệt kiếm !

Đó là những gì mà mọi người xung quanh đang bàn tán .

- Ta tự hỏi học viện kiểu này có phải đấu trường không ? Sao các người đã giỏi đánh nhau thì chớ lại còn vì mấy lí do đâu đâu đâu để đánh nhau ?

- ngươi thì sao hả First ! Sao không siêu thoát đi mà cứ lẽo đẽo ám người làm gì ?

Hải đang chạy đến nơi xảy ra sự việc , First lướt ngay phía sau . Hắn ta cầm trên tay một đống những thức ăn vặt rẻ tiền , miệng nhai snack khoai tây như một tên lười biếng rỗi việc .

- Nhà ngươi phải ăn sao ? Tưởng ý niệm không biết đói ?

- Ta không đói , ta không no ! Vì ta không phải là sinh vật sống !

- Vậy thì ăn để làm gì ?

- Vậy ta hỏi ngươi não ngươi cảm nhận vị kiểu gì ? Ngươi có thích mùi vị đó không ? Thích thì có muốn cảm nhận tiếp không ? Ngươi đâu cảm nhận vị của món ăn bằng cách chà nó lên não của mình đấy chứ ?

First cười lớn

Tất nhiên thứ vị ta cảm nhận trong miệng là từ phân tích của lưỡi chuyển lên não . Nó là "thông tin" , First chỉ cần "thông tin" đó . Giống như người ta nhai kẹo cao su cho đỡ buồn , First "ăn" những "thông tin" này vì cảm thấy chúng thú vị . 500 năm bị cô lập với thế giới bên ngoài , giờ đây First như bị sự thú vị của hiện tại chi phối .

- Nếu ngươi có hứng thú với những thứ nhỏ nhặt như vậy , thế những điều hay ho hơn thì sao ?

- Ý ngươi là cuộc đánh lộn á ? 500 năm trước con người cũng không giải quyết ân oán bằng cách mỉm cười bắt tay nhau đâu ! Về lại bệnh xá đi !

- Vậy ngươi có tò mò muốn biết một món ăn thực sự ở hiện tại như thế nào không ?

- Ta biết ngươi đang nghĩ cách kéo ta tới vụ lộn xộn đó ! Sẽ rất phiền phức nếu ngươi ở đó đấy !

- Có kiểu phiền phức gì mà ta chưa gặp chứ !

- Kiểu phiền phức này khó giải quyết lắm đấy !

- Đi là đi ! Sợ gì lời của kẻ như ngươi !

..............................

Vì trận đấu giữa Leri và Yukari mang tính chất "giao hữu" , nó sẽ mang tính công khai và không vi phạm nội quy . Đó là những gì mà Hạc tỷ đảm bảo . Điều đó có nghĩa là sẽ có luật , sẽ có rất nhiều khán giả. Nhờ một vài lời nói của Hạc tỷ , họ đã có quyền sử dụng nhà thi đấu chính của trường trong trận đấu này . Nó là một nhà thi đấu võ thuật cỡ trung , có thể chứa được 1500 khán giả . Sân đấu rộng 120m vuông được trải một lớp thảm mỏng màu xanh lá phẳng phiu . Ở bên ngoài sân đấu , Hạc tỷ được xếp hàng ghế ngồi dành cho trọng tài cùng với Minh và một học viên khác thuộc khoa thực tế . Hàng ghế không quá xa nên vừa có thể theo dõi chi tiết vừa tránh khỏi nguy hiểm do cả 2 gây ra .

Trong lúc chờ đợi Leri và Yukari , Hạc tỷ bình thản ăn một đĩa cơm cà ri bò lớn . Đó là lí do nhà bếp luôn phục vụ món cà ri vào ngày 16 mỗi tháng , họ luôn nhớ tới hạc tỷ . Ngay cả Minh khi chỉ mới vào học viện được 2 năm cũng có ấn tượng khó quên với đàn chị này .

- Dù cái cuộc đấu này không phải điều gì quá nghiêm túc ! Nhưng chị có thể ngừng ăn cà ri được không ? Đằng nào thì chị cũng khởi xướng trò này ra mà ?

Hạc tỷ ngừng lại , chị ta để chiếc thìa xuống chống cằm kể lể :

- Nhóc không biết được những ngày qua chị đã khổ thế nào đâu ! Thức ăn ở mọi quốc gia chị đã đi qua lúc nào cũng tệ hại , có thể chị đã quá kén chọn , hoặc chỉ là cái cớ để chị lưu luyến học viện này .

- Mang những Acient tech về không phải đã là một cái cớ rồi sao ?

- Dù không có Acient tech thì chị vẫn sẽ trở lại học viện vào ngày 16 của tháng . Đôi lúc chị thấy mình thật xảo quyệt khi níu giữ tình cảm của người khác chỉ bằng Acient tech ! Chị cũng đã nghĩ : Mình đã 28 tuổi , không còn là một học viên săn lùng Acient tech nữa , liệu có nên dừng lại , tạo dựng một cuộc sống ổn định như những người con gái bình thường ?

Minh không nghĩ nhiều về tương lai , trên thực tế dù được nhiều người đánh giá là một thiên tài nhưng bản tính của Minh chỉ hướng đến cái trước mắt .

- Em Không nghĩ rằng một trong Lục kì nhân của V-21 lại nói ra mấy lời nữ tính như thế này ! Hạc tỷ mạnh mẽ dễ gần đang muốn dọn ổ đẻ rồi sao ?

Câu nói đùa vô duyên của Minh làm Hạc tỷ cáu tiết , lập tức đưa tay véo má Minh một cái thật đau .

Trong lúc đó Leri và Yukari đã bước ra sân , cả hai nhìn nhau như thể sắp ăn thịt nhau vậy . Leri mang theo cái Va li đựng mộc kiếm , Minh đã thấy chúng trên sân thượng trong đêm phượng hoàng . Leri có vẻ có tinh thần quyết ăn thua vì Misteltein . Nhưng Yukari thì chỉ mang theo một cây kiếm võ sĩ đạo thông thường , Minh đã mong đợi Yukari sẽ mang Murakumo ra trong cuộc đấu này vì không chỉ Minh mà phần lớn học viên rất ít người từng thấu được Murakumo của Yukari .

Khi bước vào vị trí , Leri hít một hơi nhẹ rồi thở ra . Trông có vẻ giống như cô nhóc muốn giữa bình tĩnh nhưng thực ra là đang điều khí chuẩn bị sẵn . Còn Yukari thì không hề thủ thế hay làm điều gì đặc biệt , chỉ đứng một chỗ nhìn về phía hàng ghế trọng tài cùng hàng trăm khán giả khác . Còn 10 giây nữa sẽ bắt đầu trận đấu .

- Nhìn chị có vẻ là người có chút sức mạnh ?

Leri buông câu hỏi thăm dò .

- So với một trong Lục kỳ nhân trên kia thì chưa là gì ! Nhưng đừng vì thế mà mất cảnh giác nhóc à !

Yukari đáp lễ . Còn 6 giây

- Mạnh đến thì cũng không thể hơn Lam Hải được !

Câu nói này làm mặt Yukari đổi sắc

Cuộc đấu bắt đầu .

Leri lập tức triệu hồi mộc kiếm trận , những thanh mộc kiếm bay ra từ chiếc vali , chúng lập tức tự phân ra vài chục thanh mộc kiếm nhanh chóng . Không như lần trước , Leri dường như chuẩn bị tung hết sức mạnh . Mộc kiếm lần này di chuyển theo những nhóm 3 chiếc chứ không bay loạn xạ như lần trước , và dường như Leri còn đang ngấm ngầm vận khí công . Minh cảm nhận được mộc kiếm trận lần này mà Leri đang thi triển nguy hiểm hơn trước rất nhiều .

3 thanh mộc kiếm bất ngờ phóng đi với tốc độ cực nhanh về phía Yukari , nhanh hơn nhiều so với lần trước . Yukari vung cây kiếm thép trên tay lên , chém vỡ mộc kiếm . Chưa dừng lại , mộc kiếm của Leri tiếp tục phóng đi với tốc độ lớn dần , chúng bay như những viên đạn về phía Yukari . Những mảnh vụn của mộc kiếm dưới đất tiếp tục biến thành mộc kiếm rồi quay trở về phía Leri . Mộc kiếm phóng tới càng nhiều , càng dồn dập , không hề giống như khi đấu với Hải . Chuyện gì đến cũng đến , cây kiếm bình thường Yukari đang sử dụng vượt quá giới hạn , bị đánh bật khỏi tay gẫy làm 3 mảnh .

Trên hàng ghế trọng tài , Minh nheo mắt nói :

- Cuộc đấu này xem ra có vẻ kết thúc rồi !

- Chưa đâu ! Con bé còn chưa sử dụng Murakumo mà !

- Yukari đâu có mang theo Murakumo ?

- Con bé luôn mang theo Murakumo !

Thanh mộc kiếm gẫy nát ngay trước mặt Yukari , những mộc kiếm khác bay tới cũng vậy . Trước mặt Yukari hiện ra một làn sương trắng mỏng , nó cuốn quanh cơ thể cô ta , bảo vệ Yukari khỏi mộc kiếm . Yukari chạm vào làn sương , làm động tác rút kiếm . Minh có thể thấy một lưỡi kiếm trắng mờ ảo bao phủ bởi làn sương mây trên tay Yukari . Giờ thì Minh đã hiểu vì sao người ta gọi Acient tech đó là Murakumo (Tùng Vân ) .

Những màn sương trắng mờ từ Yukari tỏa ra xung quanh sân cực nhanh , chẳng mấy chốc đã bao phủ hoàn toàn nhà thi đấu . Một mánh nhỏ để che mất tầm nhìn đối phương . Leri phóng mộc kiếm đi , nhưng Yukari đã di chuyển khỏi chỗ đứng . Giờ cô ta đang len lỏi trong màn sương trắng này , đợi cơ hội phản công . Phần lớn những thanh mộc kiếm bay xung quang Leri tụ hợp lại thành 3 vòng tròn , chĩa mũi kiếm ra xung quanh rồi xoay theo chiều kim đồng hồ , những thanh mộc kiếm còn lại tỏa quay xung quanh Leri thăm dò màn sương . Bản thân Leri cũng đang vận khí đề phòng đối thủ tấn công trực diện .

Bất ngờ Yukari từ trên cao vung Murakumo xuống cực nhanh . Leri lập tức phóng toàn bộ mộc kiếm của vòng thứ nhất về phía Yukari . Nhưng sương trắng quang Yukari do Murakumo tạo ra đã chặn hết chúng lại . Vòng mộc kiếm thứ 2 lập tức dồn lại thành một thanh trường kiếm trên tay phải Leri . Thanh trường kiếm vung lên đỡ lấy Murakumo trong khi tay trái điều khiển mộc kiếm từ xung quanh phóng tới . Yukari không hề kém cạnh , Murakumo liên tục tạo ra những màn sương chặn lại mộc kiếm từ xung quanh . Mỗi đường kiếm của Murakumo là một làn sương được tạo ra , chúng bao bọc lấy cơ thể Yukari gần như hoàn hảo . Vừa công vừa thủ , cả hai đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất của cuộc đấu .

Từ bên ngoài , mọi người chỉ có thể nhìn được mờ ảo thứ diễn ra bên trong làn sương . Minh thì không cố gắng để nhìn vào làn sương trắng , cậu ta chỉ quan tâm rằng khi làn sương tan ai sẽ đứng vững thôi .

- Cô bé đó quả là có tài đó ! mới từng đó tuổi thôi và nội công và khả năng niệm bùa chú đã tốt như vậy !

Hạc tỷ đang nói đến Leri

Nếu chị ta biết mộc kiếm Leri đang sử dụng là bùa chú , có khả năng chị ta cũng biết về thân thế của Leri . Thôi thì cứ xoay vần , thuận theo sự tình mà ứng biến vậy .

........................

Hải và First đang chứng kiến cuộc đấu này lẳng lặng trên hàng ghế khán giả đang ồn ã cổ vũ . Trong cuộc đấu đêm phượng hoàng Leri đã không tung hết sức và Hải cũng vậy , chỉ sử dụng một phần nhỏ năng lực . Cũng trong đêm phượng hoàng Yukari đã đánh Hải bất tỉnh , vì đó có lẽ là cách duy nhất để tránh xa rắc rối với đàn em của Yukari . Chứng kiến 2 người họ đang đấu đá nhau , First tỏ vẻ chán nản . Bịch snack khoai tây trên tay hắn cứ hết rồi lại đầy .

- Ngươi có nghĩ nếu chẳng may một trong 2 người họ bỗng dưng quá tay , tung đòn quá hiểm thì chuyện sẽ ra sau chưa ?

Nhind từ bên ngoài chỉ thấy những hình ảnh mờ ảo của cuộc đấu , màn sương murakumo tạo ra đang chắn đi tầm nhìn của tất cả mọi người xung quanh . Nhưng lo lắng để làm gì , Yukari là một cao thủ kiếm thuật , cô ta chắc sẽ không phạm sai lầm trên mỗi đường kiếm xuất ra . Đối với Leri , mộc kiếm trận được cô ta điều khiển bằng suy nghĩ của mình , sẽ không có chuyện cô ta lỡ tay làm Yukari bị thương . Mặt khác nếu điều đó xảy ra Leri sẽ gặp một vài rắc rối có thể khiến thân phận cô ta bại lộ . Tốt nhất cả 2 nên biết giới hạn điểm dừng của bản thân .

- Nghe này ! Ngươi muốn bên nào thắng ? Yukari hay Ảo yêu thê cơ ?

First có vẻ không còn muốn xem cuộc đấu này thêm nữa .

- Ngươi biết về Leri !

- Ta biết mọi thứ ! Giờ trả lời ta xem ngươi muốn bên nào chiến thắng ?

- Không liên quan đếm một người ngoài cuộc như ta !

- Ngược lại ! 2 người họ có mối liên hệ với ngươi khá phức tạp đấy !

Đột nhiên mộc kiếm bắt lên từ trong màn sương , hàng trăm cây bay lơ lửng trên trần rồi cùng một lúc trút xuống đất như mưa . Bên dưới , Làn sương mờ đi hiện ra cảnh Leri đọ kiếm vô cùng ác liệt với Yukari . Bằng cách phóng một số lượng mộc kiếm lớn để làm tiêu tan màn sương , Leri từ phòng thủ đỡ đòn chuyển sang phản công .

- Nhóc quả thực khá hơn chị tưởng ! Giờ thì bỏ cuộc đi trước khi chị đây phải nghiêm túc !

- Nếu vậy thì càng không có lý do gì để bỏ cuộc cả ! Không thắng được trận này thì sẽ không có cơ hội đuổi kịp Lam Hải .

Yukari biết bản thân không phải quá mạnh trong học viện . Điều đó là lý do khiến cô ta liên tục tập luyện , trau dồi củng cố kiếm nghệ của bản thân , để có cơ hội vượt qua những người trước mặt . Nhưng dường như Leri đang cố phủ nhận cơ hội đó .

Yukari lập tức quét một đường kiếm dài xuống mặt đất , kéo theo một lượng lớn sương trắng . Làn sương chạm vào những thanh mộc kiếm lập tức nghiền nát chúng . Lưỡi kiếm Murakumo hiện rõ trên tay Yukari , 1 chiêu phóng thẳng tới Leri . Khí công khắp cơ thể tụ lại vào thanh mộc kiếm trên tay , Leri một mạch tiến tới , quyết hơn thua đến cùng trong một chiêu này .

Hạc tỷ lập tức đứng dậy hét lớn :

- Cả hai dừng lại ngay.............

Bỗng dưng mọi người im bặt

Tiếng cổ vũ cũng không còn

Không ai quanh Hải cử động , họ như bị hóa đá . Tất cả mọi người xung quanh , ai cũng vậy . Dưới sân đấu , có thể nhìn rõ kiếm của 2 người họ đang sắp chạm nhau , chỉ 1 phân nữa thôi thắng bại sẽ rõ .

First bước xuống bên cạnh 2 người bọn họ , chạm vào tai và má để kiểm tra điều . Khi đã chắc mẩn mọi thứ sẽ không tự ý thay đổi , First quay về phía Hải nói lớn :

- Nào bây giờ là phần duy nhất mà ta cảm thấy thú vị : Dự đoán kết quả ! Ngươi nghĩ ai sẽ thắng ?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI