Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 11: Chương 1 Phần 11:


trước sau

- Ngươi vừa làm gì vậy ?

Hải đưa mắt nhìn mọi thứ trong nhà thi đấu , tất cả đều bị đóng băng . Giống như một đoạn phim bị dừng lại một cách hoàn hảo , điều này thực sự có thể sao ?

- Thực tại bao gồm : không gian , thời gian , vật chất , các định luật vật lý .......... Ngươi biết ta có thể điều khiển thực tại mà !

First bình thản giữ tư thế nằm ngửa giữa không trung , tay tung hứng những gói snack khoai tây trong khi mắt hướng về Yukari và Leri . Hải bước xuống chỗ 2 người họ , đưa cánh tay về phía lưỡi kiếm Murakumo . Lưỡi kiếm không bén , Hải lập tức vận sức , cố gắng bẻ hướng đường kiếm nhưng không thể .

- Ngươi đang làm gì vậy ? Không biết khái niệm bất biến của thời gian à ?

- Ý ngươi là gì ?

- Thật là thiếu suy nghĩ ! Ngươi đã nghe qua khái niệm bất biến trong thời gian chưa ?

Thời gian là khái niệm khá trìu tượng , nó có cả hai tính chất : bất biến và tùy biến . Bạn ăn ngủ sinh hoạt , mọi sự kiện , mọi lời nói hành động của bạn trong ngày hôm nay thì sang ngày mai nó đã là quá khứ , từ quá khứ đó tạo ra một route định sẵn con đường của bạn trong hiện tại , thường biết đến dưới vài cái tên quen thuộc : Định mệnh , số phận .......... Đó là tính bất biến . Còn tính tùy biến thì chỉ là một khái niệm mang tính lý thuyết . Nếu như tính bất biến đúng và có tồn tại một route định sẵn cuộc sống của một người , thì việc nhảy sang một hướng hoàn toàn khác là điều có thể xảy ra . Để làm được như vậy , điều đầu tiên là phá bỏ tính bất biến của thời gian , ví dụ như thay đổi quá khứ hay đi tới tương lai . Thay đổi quá khứ là cách dễ nhất , nhưng dù có thay đổi quá khứ , điều đó cũng chỉ kéo bản thân sang một route khác , tính bất biến cũng sẽ được bảo toàn . Nếu thấy được tương lai , ta sẽ thấy được những lựa chọn và điểm đến của bản thân , và dù quyết định thế nào đi nữa điều đó cũng vẫn sẽ thuộc một route . Một lần nữa tính bất biến được bảo toàn .

Trong trường hợp hiện tại , khi dòng thời gian bị ngưng đọng , tính bất biến trở nên tuyệt đối . Vì vậy không thể tùy ý thay đổi sự việc xảy ra bằng bất cứ cách nào . Tính tùy biến chỉ có thể áp dụng khi dòng chảy thời gian chạy .

- First , Ngươi làm thế này với mục đích gì vậy ?

- Nghe này ! Có biết tại sao ngươi có thể nhìn thấy ta không Hải ? Vì ngươi có một số mệnh khá đặc biệt . Nó thu hút ta đến để theo dõi giống như thiêu thân bị thu hút bởi ánh sáng vậy .

- Vậy thì có quan gì đến 2 người này ? Người nào trong số họ thắng cũng không quan trọng đúng không ?

- Ta chỉ có thể nói thế này : Cuộc đấu này có thể quyết định tính chất cuộc sống của ngươi sau này đó Hải .

Nói rồi First búng tay , dòng thời gian dần trở lại . Nhưng Hải chưa kịp ra tay cản họ lại , một người khác đã đứng ngay trước mặt Leri và Yukari . Hai tay đưa ra cản 2 người họ lại trong tích tắc .

- Chị thấy thế này hơi quá cho một cuộc đấu mang tính giao hữu rồi , dừng lại đi mấy đứa !

Hạc Tỷ đang khóa chặt tay của cả 2 , cả Leri và Yukari đều không thể cử động . Đây là một kiểu lấy nhu chế cương phổ biến trong thái cực quyền của Trung hoa , một môn võ thuật có thể nói là khá mạnh và khó chịu .

Minh ở hàng ghế khán giả hét to :

- Hai người thực sự muốn giết nhau vì Misteltein sao ?

Nếu Hạc tỷ không ngăn họ lại , có khi họ sẽ làm thế thật . 2 người họ lấy lại được bình tĩnh và thu chiêu . Mộc kiếm được thu lại , Murakumo của Yukari cũng biến mất .

Hạc tỷ thở dài , vuốt nhẹ mái tóc xõa trắng như mây rồi nói :

- Có lẽ chị nên trao Misteltein lại cho học viện , đó có lẽ là cách công bằng nhất !

- Chị không thể làm như vậy !

Leri đưa tay chạm vào vai Hạc tỷ kéo lại , lập tức một lực vô hình đẩy bật tay cô bé ra . Yukari đã quyết lấy bằng được Misteltein , thấy Leri động thủ lập tức cũng hùa theo , một quyền tung đến . Hạc tỷ đưa tay bắt trọn một quyền của Yukari rồi đẩy lui cô ngay lập tức . Leri tuy không nghĩ đến chuyện động thủ với đàn chị , nhưng cũng là vì chuyện đã đến nước này , cộng với quyết tâm lấy bằng được Misteltein nên cũng chẳng chần chừ , mộc kiếm xuất ra thủ thế . Cả hai dù ban nãy còn là đấu thủ ,giờ vì mục tiêu chung mà ngay lập tức hợp tác .

- Ơ kìa ! Chị nghĩ không cần phải sử dụng bạo lực vô ích nữa đâu ! Chị nói sẽ đem nó giao lại cho học viện !

Yukari đưa tay gọi ra murakumo , miệng nói :

- Thứ lỗi cho sự vô lễ của bọn em nhưng hôm nay Misteltein nhất định em phải đoạt được !

Leri nhìn Yukari bằng nửa con mắt vô hồn .

Cô bé chạm chỉ đơn thuần chạm vào Hạc tỷ , vậy mà con này thừa cơ động thủ luôn , biến sự việc trở nên phức tạp . Mà dù sao để lấy được Misteltein thì ngoài đấu với Hạc tỷ để giành lấy nó là cách duy nhất . Hạc tỷ vẫn đưa khuôn mặt ngây thơ phúc hậu ra ngay cả khi bị 2 đàn em đe dọa :

- được thôi ! Nếu 2 đứa thắng được chị , chị sẽ giao Misteltein cho 2 đứa . Nhưng nhớ đừng làm hại nhau vì nó đấy ! Nếu không chị buồn lắm !

- Quyết định vậy đi ! Lam Hải ! Giúp bọn em với !

Leri hét lên với kẻ đang đần mặt ra chứng kiến chuỗi sự kiện vừa xảy ra .

- Ớ Lam Hải ! Tưởng em nghỉ học từ "vụ đó" rồi chứ ?

- Em chẳng biết sẽ làm gì ở bên ngoài , nên đã nộp đơn chuyển sang khoa kĩ thuật . Cuộc sống cũng không đến nỗi tệ , chỉ trừ thằng Minh thiên tài phá hoại ra !

Minh vẫn ngồi trên ghế trọng tài . First đã bay tới ngồi cạnh từ lúc nào , hắn nếm thử vị của cà ri , cảm thấy thích thú rồi vừa ăn chúng vừa theo dõi . Tất nhiên Minh chẳng nhận thấy điều gì đang xảy ra .

- Quay lại với việc lúc nãy , Hải có vẻ quen biết 2 đứa hả ?

- Cũng tàm tạm ! Một đứa khiến em bị đứa còn lại đánh ngất bằng kiếm gỗ ! Thế chắc hơn quen biết một chút !

Hạc tỷ cười mỉm rồi nói :

- Vậy đấu với chị thay 2 đứa nó ổn chứ ? 2 cánh tay đó có ổn không ?

Yukari định gào lên nhưng Leri lập tức bịt miệng cô ta lại , một ta khóa lấy tay phải của yukari thì thầm :

- Cô định đánh lại một trong Lục kỳ nhân của V-21 kiểu gì ? Im lặng xem cao thủ thực sự đi !

Ở trên khán đài và hàng ghế khán giả bắt đầu có tiếng reo hò :

- Hạc tỷ ra tay kìa !

- Đánh đi đánh đi !

Trong tiếng reo hò đó cũng có sự đóng góp không nhỏ của Minh và First .

- Được rồi ! Đã lâu không vận động mạnh ! Hạc tỷ đừng ngại tung hết sức ra nhé !

- Có thế chứ ! Để xem qua 1 năm 2 người chúng ta mạnh lên bao nhiêu ?

Hạc tỷ thủ thế , khuôn mặt biểu lộ cảm xúc vô cùng nghiêm túc trước Hải . Trái lại Hải tỏ ra phấn khích , nắm tay run lên . Không phải Hải bị Leri kéo vào cuộc tranh giành Misteltein , kể cả Hạc tỷ không mang mũi thương đó về Hải vẫn sẽ tìm ra một lý do khác để mà đấu với chị ta .

Trên hàng ghế trọng tài

Từ lúc nào Tetra đã ở ngay sau Minh . Kể từ sau vụ dãy Alpha cô ta đã biệt tích vài ngày với một vài lời nhắn rằng mình có công chuyện gia đình . V-21 luôn ồn ào vì những sự kiện ngoài ý muốn do những thành viên bất hảo như Minh với Hải gây ra , và cho dù Tetra có đi mất một thời gian thì những sự kiện như thế này vẫn cứ tiếp diễn .

- Kể cho tôi về cái ngày đó đi nhóc Minh !

- Ý của cô là ngày đó hả ? Tôi chỉ là nhân viên hiện trường lúc đó thôi không biết gì đâu !

- Nếu nhóc không biết thì chẳng ai biết ! Đừng tưởng tôi ngu ! Hãy kể chi tiết về những gì xảy ra bên trong địa vương thần điện ngày hôm đó !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI