Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 9: Cây Giáo Misteltein:


trước sau

Ở V-21 để có được những quyền lợi đặc biệt thì trước hết bạn phải là người đặc biệt . Ví dụ như Yukari , cô ta là một kiếm sư , là mũi nhọn chủ đạo của trường trong những cuộc thi đấu mang tính chất thể thao giao hữu giữa các học viện nghiên cứu Acient tech cũng như những cuộc khảo sát khai quật phức tạp . Vì vậy Yukari có được đặc quyền sử dụng một Acient tech ở cấp độ 2,5 : Murakumo ( Tùng vân kiếm ) một Acient tech dạng vũ khí . Những Acient tech dạng vũ khí là niềm mong ước của 3/4 số học viên trong ngôi trường . Ai chả muốn có được sức mạnh , nhưng những Acient tech luôn có hạn , dù nghiên cứu chế tạo lại cũng rất khả thi nhưng bản sao Acient tech được tạo ra hiện tại luôn yếu kém hơn bản gốc . Nhưng V-21 này là một nơi hội tụ đa sắc tộc , ẩn giấu lắm kì tài , vẫn luôn luôn có những điều kì diệu xảy ra .

................................

Leri đang tận hưởng món cà ri đặc biệt cay mà căng tin trường phục vụ vào buổi trưa mỗi ngày thứ 16 của tháng . Vị cay nồng thấm dần vào lưỡi làm Leri nguôi ngoa sự nhớ nhung đối với ẩm thực vốn đậm một màu đỏ của ớt trên bàn ăn của làng con người trong ảo yêu giới . Cô cũng có hỏi ít người ngồi cùng bàn về sở thích ăn uống của họ , nhưng hình như những người được hỏi chỉ thích ăn đồ ăn mặn hoặc ngọt . Con người ở ngoại giới có vẻ không thích ăn cay , và họ cũng không ngần ngại chia sẻ cho Leri những phần cơm cà ri cay nồng đó .

Hải đã trốn qua cửa sổ bệnh xá vì chán nản . Rõ ràng với một tên giỏi đấm đá thì việc nằm yên hưởng thái bình hơi khó , nhất là khi hôm nay là ngày 16 .

- Trốn viện là không tốt đâu !

First trong tư thế nằm ngửa vắt chân chữ ngũ bay lơ lửng theo Hải nói bằng cái giọng ngái ngủ .

- Ở đó một mình chán lắm , vả lại hôm nay là ngày 16 của tháng

Vì là ngày này cho nên phải đi dạo loanh quanh khắp trường tìm kiếm sự khả nghi .Không chỉ có mình Hải , rất nhiều người khác cũng đang đi vật vờ ngẩn ngơ như dò xét tìm kiếm thứ gì đó ở mọi ngóc ngách trong học viện . Giờ là giữa trưa , tuy mới chỉ là tháng 4 nhưng bầu trời đã bắt đầu có nắng gắt . Đây chắc là cái người ta gọi là hiệu ứng nhà kính hay đại loại mấy thứ liên quan . Dù gì thì nên đến căng tin kiếm chút đồ ăn thức uống nên hồn một tí , biết đâu đó cô ta sẽ ở đó ?

Hải rảo bước tiến về căng tin , ánh mắt vẫn dò xét xung quanh . First có vẻ đã thấu sự tình , miệng cười gian rồi bay theo Hải .

Căng tin

11h34

Như thường ngày hàng trăm học viên ngồi gần như chật kín cả căng tin . Nhưng Leri cảm nhận được một bầu không khí vô cùng căng thẳng đang bao trùm , giống như đang chuẩn bị cho một vụ cướp nhà băng lớn vậy . Hàng trăm đĩa cà ri được phục vụ Căng tin bầy lên bàn ăn nhưng hình như chẳng có ai hứng thú với chúng . Rõ ràng có điều gì đó rất mờ ám .

Minh từ đâu bước tới , cậu ta đặt người xuống ngay cái ghế cạnh Leri , tu chai nước suối ừng ực .

- Hôm nay nóng thật , lại còn phục vụ cà ri nữa ! Ngày gì mà đặc biệt vậy ?

Mọi người nhìn Minh bằng khuôn mặt tối sầm . Trong mắt họ Minh là thằng thiên tài phá hại , một cao nhân trong việc đạp đổ nỗ lực của kẻ khác .

- Cô biết về việc V-21 trao cho học viên đặc quyền sử dụng Acient tech chứ ?

- Theo luật , nếu mức độ nguy hiểm của Acient tech dưới cấp độ 3 thì học viên tìm được sẽ tạm thời được sở hữu chúng .

- Luật thì phức tạp hơn nhưng về nội dung cơ bản thì đúng như vậy . Giả sử bây giờ nếu cô tìm được một acient tech , nó sẽ thuộc sở hữu của cô , nhưng nếu cô đem cho hoặc bán nó cho những học viên khác , điều này có vi phạm luật không ?

- Tôi nghĩ là không ?

- Đúng vậy ! Nếu muốn có một Acient tech một cách hợp pháp không khó khăn chỉ cần hỏi xin hoặc mua lại từ học viên khác thay vì vật lộn ở những Acient horder .

- Ra là vậy ! Nhưng điều đó liên quan gì đến hiện tại ?

- Người bán Acient tech mà tôi nhắc tới thường xuất hiện ở V-21 vào ngày 16 , có thể vào bất cứ tháng nào trong năm . Luôn luôn vào ngày 16 .

Đó là lý do mặt ai trông cũng căng thẳng như vậy . Đính chính lại thì đây giống như đi tranh cướp một món hàng nhập khẩu chính hãng giảm giá hơn . Dù gì thì cũng khốc liệt như nhau cả thôi . Bất ngờ một câu chào to ở cửa chính của căng tin làm mọi cái đầu quay ngoắt lại :

- Halo ! Mọi người nhớ đại tỉ này chứ !

Tiếng của hàng trăm học viên thét lên vang dội cả căng tin :

- Tường Hạc tỷ !

- Haizzzz ! Chị ta lúc nào cũng vậy ! Biết mình làm một công việc nhạy cảm như vậy mà suốt ngày khoa trương !

Người bán Acient tech mà Minh đề cập tới chính là cô ta. Tường hạc tỷ là một biệt danh học viên V-21 gọi chị ta . Một học viên thuộc dạng lâu năm đã ra trường , tuy vậy vẫn luôn được cách học viên khác trong trường yêu quý chào đón vì sự xinh đẹp thân thiện cũng như acient tech chị ấy đem về .

- Minh ! Có thiên tài Minh ở đây không ?

Hạc tỷ nhớ tên Minh .

lập tức một đám học viên lôi xềnh xệc Minh rồi đặt cậu ta vào một cái bàn trống được dọn dẹp sạch sẽ đối diện Hạc tỷ . Hạc tỷ lấy ra từ trong ba lô của mình một vật được bọc kín bằng vải thô , dài cỡ một cánh tay rồi đặt nó lên bàn . Minh nhẹ nhàng vạch lớp vải thô , để lộ ra một cái ống bằng bạc in những hoa văn chạm trổ vô cùng tinh tế đẹp mắt .

- Cái này không phải kim loại bình thường .

Trong khi miết tay vào cái ống , có tiếng lách cách phát ra . Minh lập tức hét lên :

- Mọi người lui lại

Tất cả lui lại

2 đầu của ống kim loại phóng dài ra cực nhanh . Ống kim loại giờ đã biến thành một ngọn giáo màu bạc , dài cỡ 2 sải tay . họa tiết trên đó giờ đầy đủ hình của những cành tầm gửi cuốn quanh cây giáo .

- Chị kiếm được thứ này ở đâu ?

- Biên giới Đông Đức , chợ đen !

- Misteltein ! Có thể đây là nó

Trong trong thần thoại bắc âu , Khi thần Balder nằm mơ thấy cái chết của mình, Frigg – mẹ của ông, đã đi khắp Trái Đất, bắt tất cả vạn vật phải thề sẽ không làm hại đến con trai bà. Tuy nhiên, bà đã bỏ qua loài cây tầm gửi vì nghĩ rằng loại cây này quá nhỏ bé và vô hại. Loki – Vị thần lừa dối, biết được điều này, đã làm ra Misteltein-một cây giáo bằng tầm gửi và lừa để cho người em trai mù của Balder là Hohr dùng nó ném vào anh trai. Trong thực tế , Misteltein là thứ vũ khí vô cùng lợi hại bởi khả năng giải trừ mọi kiểu phép thuật phòng thủ hồi phục của đối phương .

Minh lấy ra một chiếc kính lúp kì dị bắt đầu soi xét chi tiết trên ngọn giáo . Khi nhìn vào đầu ngọn giáo , Minh xoa xoa cằm rồi hỏi :

- Ở đây có ai biết phép thuật trị thương hoặc có khả năng hồi phục không ?

Một vài học viên bước ra khỏi đám đông tiến tới gần .

- Bây giờ tôi sẽ làm như thế này

Minh chấm đầu ngón tay cái vào mũi giáo . Mũi giáo nhọn đến mức đâm chảy máu ngay lập tức đầu ngón tay của Minh .

- Giờ thì thử hồi phục vết thương này đi !

Mấy người họ lần lượt thử .

Không ai có thể làm vết thương liền lại bằng năng lực hay phép thuật . Minh lấy một miếng băng cuốn vào ngón tay rồi tuyên bố :

- Là hàng thật !

Lập tức Leri bước ra từ trong đám đông , cùng lúc đó Yukari không biết từ đâu cũng lao đến . Cả 2 đập tay xuống bàn đồng thanh :

- Ra giá đi ! Tôi sẽ mua lại nó !

- Yukari chẳng phải đã được tạm thời sở hữu Murakumo rồi sao ?

Hạc tỷ ái ngại hỏi

- Em có Murakumo chẳng lẽ không thể có thêm Acient tech khác ? Với lại nhóc là học viên trao đổi của Aoshina phải không ? Một học viên từ bên ngoài non nớt như nhóc không nên dùng thứ nguy hiểm thế này !

- Chị cũng là người gốc nhật bản cơ mà ! Với lại đừng gọi tôi là nhóc , hơn kém nhau có một tuổi thôi đấy !

2 thiếu nữ lộ bản chất hổ cái tranh mồi , một cuộc đấu giá Misteltein vốn chuẩn được bị mở ra giờ đã bị dẹp bỏ ngay lập tức . Mọi người xung quanh thực sự không ai dám dây vào vụ này , lặng lẽ theo dõi .

- Tôi sẽ trả giá bằng 1000 đồng bạch kim .

Yukari bắt đầu

Một cái giá khá ưa là thách thức . Một đồng bạch kim có giá trị rất cao , được dùng cho những cuộc mua bán lớn đến mức hiện vật không thể quy ra bằng tiền mặt . 1000 đồng bạch kim là con số mà chỉ những người "đặc biệt" mới đủ khả năng để nói tới . Nhưng Leri thì khác , cô ta là một ảo yêu thê cơ thống lĩnh một yêu tộc trong ảo yêu giới , biết đâu cô ta sẽ tạo ra sự bất ngờ gì chăng ?

- Thế nào ? Cô có dám đưa ra một con số lớn hơn không học viên trao đổi ?

Leri suy nghĩ vài giây , rồi đặt lên bàn một chiếc lông vũ dài có màu vàng cam óng ánh như ngọn lửa đang rực cháy . Chắc hẳn không một ai trong học viện này biết đó là gì ngoại trừ Minh .

- Đây là một sợi lông của phượng hoàng-thứ sẽ mang đến cho người sở hữu nó thứ quý giá nhất mà cob người có thể có được : một lần tái sinh .

Điều này khiến cho tất cả mọi người trong học viện xì xào bàn tán . Liệu có thêm một cơ hội sống nữa , so với việc có được 1000 đồng bạch kim thì thứ nào là tốt hơn . Ngay cả Minh cũng cảm thấy mình sẽ không đưa ra được một quyết định đúng đắn khi rơi vào tình trạng này . Vì cho dù phải chọn một thứ , bạn cũng sẽ cảm thấy hối tiếc thứ còn lại . Giờ thì quyết định thuộc về Tường hạc tỷ . Là một con người thông minh mà Minh kính trọng , hạc tỷ chắc sẽ đưa ra một cách giải quyết thỏa đáng .

Hạc tỷ đưa tay ra hiệu mọi người yên lặng rồi bắt đầu nói :

- Misteltein thực sự là một vũ khí nguy hiểm với cả kẻ thù và đồng minh . Chị thực sự không muốn đưa nó cho ai không có kinh nghiệm sử dụng vũ khí hoặc tệ hơn là mang một phẩm chất yếu kém . Vì vậy chị quyết định thế này : 2 đứa nên có một cuộc đấu tay đôi nho nhỏ , dựa vào tiến trình và kết quả của trận đấu , chị sẽ chọn ra người được mua lại Misteltein . 2 người đồng ý chứ ?

- Tuy không biết thế nào , nhưng hình như chị đã làm việc này dễ dàng hơn rồi hạc tỷ !

- Mạnh mồm đấy nhóc ! Để xem nhóc sẽ tiếp tục được đến khi nào !


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI