Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 12: Chương 1 Phần 12:


trước sau

Từ bé Minh đã bị mắc phải một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm , nó khiến cậu ta liên tục sốt suốt 11 ngày liên tiếp . Sau ngày thứ 12 , cơn sốt hạ , Minh cũng không bị cơn sốt làm nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng cũng để lại rất nhiều di chứng . Một trong số đó là sẽ không thể nói dối , Minh sẽ nói ra mọi thứ mình nghĩ trong đầu miễn người ta hỏi đúng câu hỏi . Và hiện tại , khi Tetra hỏi về cái ngày định mệnh tại địa vương thần điện , Minh cũng không ngại mà kể chi tiết mọi sự .

"Địa vương thần điện vốn là một nơi được một giáo phái bí mật dựng nên . Nó là một kiến trúc lớn được xây dựng dưới lòng đất , với mục đích tạo ra những địa vương có năng lực dời non lấp bể , thao túng long mạch . Đó là điều đã được nhắc đến trong những cuộc họp của kế hoạch đông phương . Nếu sức mạnh của địa vương là thật và khủng khiếp như vậy , thì acient tech này thực sự quá nguy hiểm . Vì vậy sau khi kết thúc giai đoạn chuẩn bị , những quốc gia tham gia vào kế hoạch đông phương đã nhất chí bước đầu tiên sẽ là tiến vào địa vương thần điện . Đoàn thám hiểm 90 người , như cô đã biết tiến vào địa vương thần điện rồi tai họa xảy ra . Không phải là nguy hiểm từ Circle , mà là thời gian . Cả ngàn năm tồn tại dưới lòng đất đã khiến địa vương thần điện trở thành một lâu đài bài lá . Trần nhà lở xuống một tảng đá lớn chặn cứng lối ra . Mọi việc sau đó trở nên tồi tệ hơn khi đội thám hiểm Mĩ - đội của anh cô quyết định tiến sâu hơn . Họ tìm thấy nó , một Acient tech dạng rắn : một viên hắc bảo thạch ở căn phòng sâu nhất bên trong thần điện ........... !

Ngay đến đoạn này , cuộc đấu giữa Hải và Hạc tỷ đang tiến đến giai đoạn gay cấn nhất khi cả hai đang tung hết sức mạnh . Xét về sức mạnh , một quyền của Hải tung ra không chỉ có cái lực khủng khiếp , cộng thêm năng lực kì lạ của địa vương khiến những đòn thế của Hải như có thể thổi bay mọi thứ trước mặt . Nhưng Hạc tỷ vẫn bình tĩnh tiếp đòn không hề khó khăn , những chiêu quyền mạnh mẽ Hải tung ra đang được hóa giải nhịp nhàng bởi thái cực quyền của Hạc tỷ . Sàn đấu không chịu được dư chấn quá lớn của cuộc đấu dần nứt nẻ . Người xem không còn hò hét cổ vũ , giờ họ chỉ lặng thinh nín thở theo dõi .

Dù Hải là người đang tấn công như vũ bão thế nhưng vẫn không nở nụ cười đắc chí , ngược lại Hạc tỷ không thể giữ nổi phong thái điềm tĩnh lúc nãy , khuôn mặt giờ để lộ rõ sự phấn khích . Bất ngờ Hải tung một đòn cực mạnh , đẩy lui Hạc tỷ ra xa 3 bước . Đây là khoảng trống đầu tiên của trận đấu . Hạc tỷ không hề hấn gì , chị ta hất mái tóc trắng của mình lên rồi vuốt lấy những giọt mồ hôi đang chảy xuống cổ áo .

- Em thực sự có sức mạnh thể chất rất lớn , đã vượt nhiều so với 1 năm trước rồi đấy !

- Chị thì vẫn vậy ! Vẫn là đối thủ vô cùng mạnh mẽ mà ai cũng muốn đánh bại .

- Vậy thì tới đây nào đàn em yêu quý !

Hạc tỷ lập tức biến thành những cái bóng mờ ảo trước mặt Hải . Những cái bóng thể hiện những đòn thế khác nhau . Hải nhanh chóng tung đòn , nhưng giờ như có hàng chục đối thủ chặn lại đòn tấn công của Hải và đánh bật cậu ta lại , sau đó là một loạt những đòn tấn công bồi liên tiếp từ những cái bóng . Chúng không quá mạnh nhưng rất nhiều và nhanh , chỉ trong nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu .

- Cuối cùng cũng tung nó ra , cái bí thuật juxtapose tai tiếng này !

Juxtapose không chỉ đơn thuần là tạo ra ảo ảnh của bản thân , nó giống như khả năng tự nhân bản thân lên khi xuất ra chiêu thức . Một đòn của Hạc tỷ khi sử dụng juxtapose sẽ trở thành 10-11 đòn tấn công một lúc . 1 chiêu thức sẽ hóa thành 10 chiêu thức , đó chính là cái đáng sợ của Juxtapose . Nhưng Hải không tỏ ra nhụt chí , nắm đấm vẫn siết chặt lao đến . Nhưng Hạc tỷ nhanh hơn , chị ta bao vây Hải bằng hàng chục ảo ảnh , tấn công như vũ bão bằng những chiêu thức đầy hiểm hóc của thái cực quyền .

Bỏ dở câu chuyện đang kể , Minh lên tiếng bình luận :

- Hạc tỷ không chỉ rất mạnh mà còn có một cái đầu tính toán không thể coi thường . Lý do chị ta sử dụng thái cực quyền thay vì một môn võ bất kì khác là để chấn áp sức mạnh của Hải . Nếu muốn thắng , Hải phải dứt điểm càng nhanh càng tốt .

Hải cũng hiểu điều đó .

Về sức mạnh , sức bền Hạc tỷ đều thua xa Hải . Thế nhưng bằng kỹ thuật sử dụng khí , cộng với kinh nghiệm cá nhân và kỹ thuật đã được trui rèn , chị ta đang đấu hoàn toàn trên cơ . Như đã chắc thắng , Hạc tỷ cùng những ảo ảnh chuyển từ phòng thủ sang tấn công dồn dập . Hải chỉ biết đỡ được đòn nào hay đòn đó , miệng nói :

- Chị hơi nghiêm túc quá không ? Dùng đến cả bí kĩ đối với đàn em !

- Còn nhóc thì quá coi thường chị rồi ! Cái năng lực đó đâu có yếu thế này ?

Hạc tỷ đang nhắc đến năng lực của địa vương

Nói là như vậy , thế nhưng thực sự năng lực địa vương đang tạo ra một trường trọng lực cực mạnh bán kính 5m xung quanh Hải . Với người bình thường thì di chuyển quanh Hải đã là một cực hình bởi sức ép trọng lực quá lớn , đằng này Hạc tỷ vẫn có thể tấn công Hải với hàng loạt ảo ảnh . Quả thực năng lực của cả 2 thật đáng sợ . Từ bên ngoài quan sát , cả Leri và Yukari đều thoáng rùng mình khi tưởng tượng điều gì có thể xảy ra nếu phải đấu với một trong 2 người đó .

Những quyền của Hải bắt đầu trở nên nặng nề hơn , mặt đất dưới chân đang chống lại Hạc tỷ , nội lực để thi triển juxtapose cũng không duy trì lâu dài thêm được . Hạc tỷ xoay người , một loạt ảo ảnh được tạo ra nhắm vào hàng loạt điểm yếu trên người Hải mà công đến . Dù cơ thịt rắn chắc nhưng khi bị công vào khớp , huyệt cũng khó tránh khỏi đau đớn . Hải nghiến răng chịu đau , dồn sức mạnh vào một quyền duy nhất rồi lập tức tung vào đám ảo ảnh . Lập tức một chấn động lớn được tạo ra , đánh bật Hạc tỷ cùng toàn bộ ảo ảnh , sàn đấu nãy giờ chịu dư chấn từ trận đấu nay như bị lật tung lên vì 1 quyền đó , nứt nẻ tan nát như bị dội bom .

Hạc tỷ nằm dưới đất , 2 bàn tay xước xát chảy máu vì cố đỡ 1 quyền vừa rồi nhưng không hề tỏ ra đau đớn . Chị ta cười lớn như một đứa trẻ thỏa mãn với trò nghịch dại dột của mình . Hải cũng tàn tạ không kém , xé ống tay áo ra bọc lấy 2 bàn tay của Hac tỷ rồi bế chị ta dậy một cách bình thản :

- Sao cậu dám bế chị lên thế hả ? Lại còn bế theo kiểu xấu hổ này nữa chứ ?

- Để chị xuống đất thì chị có đứng nổi không ?

Hạc tỷ trông như một cô công chúa yêu kiều bị một tay quái nhân máy móc cục súc bế đi . Điều này làm hàng trăm học viên theo dõi cuộc đấu dài mặt ra vài giây rồi la lối dữ dội . Xét cho cùng thì Hạc tỷ là một đàn chị độc thân xinh đẹp quyến rũ đầy thân thiện-nôm na như Idol của trường này , họ lên cơn cũng phải .

Minh Hét vào cái loa :

- Và Hải là người chiến thắng ! Misteltein thuộc về Chúng tôi !

Rồi túm lấy Misteltein và Tetra lỉnh mất .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI