Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 13: Chương 1 Phần 13:


trước sau

Sau vụ tranh giành Misteltein , Hạc tỷ lại ra đi một lần nữa . Chị ta là con người ưa tự do , và dù học viện có thể giữ lại Hạc tỷ vì bất kể lý do gì , chị ta vẫn sẽ chọn thế giới rộng lớn . Khi từ biệt ngôi trường , chị ta mặc một chiếc váy đầm trắng , mang một chiếc mũ rộng vành và xách theo một cái vali du lịch y như một nhân vật tiểu thư đài các nào đó khác hẳn với hình tượng bụi bặm lúc trước . Không cần nói thêm , đám con trai gào khóc với tay về phía Hạc tỷ trong tiếc nuối , nữ thần của họ lại chuẩn bị biệt tăm biệt tích một lần nữa . Yukari thì cúi đầu 45 độ một cách trang trọng lịch sự , Leri cũng khẽ đưa tay lên vẫy chào . Minh hiện đang được vinh dự dắt tay Hạc tỷ đến chiếc xe đậu trước cửa Học viện . Bỏ mặc sự ồn ào , Hạc tỷ xoa mu bàn tay Minh nói nhỏ :

- Sao phải cải trang kĩ càng như vậy ? Minh đâu rồi ?

Bị bắt bài ngay lập tức , Hải-hiện đang đeo mặt nạ cải trang Minh cười trừ đáp :

- Chị tinh ý thật !

- Bàn tay kẻ đánh bại chị như thế nào chị rõ lắm !

Trong lúc đó thì Minh-mang mặt nạ cải trang Hải đang cưỡi trên một con sư tử đá được golem hóa trong sân thể chất của học viện . Cậu ta đã thu hút gần như mọi kẻ ganh tị với Hải nhờ vào trò lố của mình .

- Cậu ta nghĩ thế này sẽ làm lễ chia tay của chị yên bình hơn !

Hạc tỷ đưa tay lên vai Hải rồi lập tức kéo cổ cậu ta xuống ngang tầm mình nói thầm :

- Đừng tưởng chị không biết mấy đứa đang âm mưu cái gì ! Cả trường có thể không biết thế nhưng chị đây biết . Kiểu bùa chú mộc kiếm và cả cái khí tiết từ con bé Leri đều giống hệt một tộc yêu quái . Điều đó làm chị cảm thấy bất an .

Giờ nhớ lại lúc đó khi Leri chạm tay vào vai Hạc tỷ chị ấy đã phản ứng hơi thái quá . Kể ra thì hơi dài dòng nhưng trước khi yêu quái rút vào những ảo giới thì con người với yêu quái luôn có sự cạnh tranh nhau . Con người có nhiều kiểu người thì cũng có nhiều kiểu yêu quái . Đa phần yêu quái sống ôn hòa , phần còn lại thì nguy hiểm với cả con người và yêu quái . Vì điều đó mà V-21 đã mạo hiểm huấn luyện 4 niên khóa học viên thực tế khả năng chống lại yêu quái . Hạc tỷ từng được huấn luyện khả năng chống lại yêu quái , có thể vì lý do đó mà chị ta nhạy cảm với Leri

Hải mải suy nghĩ mà không nhận ra Hạc tỷ đã đưa tay chạm vào lớp mặt nạ cải trang sinh học rồi xé toạc nó ra cực nhanh . Mọi người chưa kịp hoảng loạn vì chuyện này thì lập tức đơ người : Hạc tỷ đu người lên hôn một cái trìu mến vào má Hải ngay trước hàng trăm con người rồi nhảy chân sáo tới chiếc xe đang đợi sẵn miệng nói lớn :

- Hẹn sớm gặp lại ! Những đàn em yêu quý !

Về cơ bản , hành động ngây thơ vô tư lự của Hạc tỷ lại tạo ra một cơn bão nữa trong tim những học viên nam của học viện-một cơn bão của sự thù hận đỉnh điểm .

- Ai đồng ý hỏa táng thằng Lam Hải thì theo tôi !

Và đám đông hùng hục đuổi theo Lam Hải với cái sát khí ngút trời .

Ngày hôm đó học viện đã phải điều động quân dự bị từ bên ngoài để giải tán đám đông phẫn nộ này .Và 2 nhân vật chính-Minh và Hải bị cấm tham gia hoạt động tập thể suốt 1 tháng , tất nhiên cũng vì quyền lợi của họ .

.....................

- Ayyyyy ! Cây giáo Misteltein !

Minh cầm cây giáo khua khoắng xung quanh phòng bệnh xá rộng có 15m vuông , chưa kể lũ golem từ gạch vụn đang ngồi thu lu xung quanh đó vỗ tay lộp bộp một cách uể oải .Tetra không mấy quan tâm đến misteltein , cô ta đang hành hạ lũ golem bằng một cây gậy thép nhỏ .

- Về câu chuyện lúc nãy ............

- Tôi nghĩ cô nên hỏi người trong cuộc thì tốt hơn !

Tất nhiên Minh vẫn sẽ phun ra mọi chuyện nếu Tetra nài ép . Nhưng như thế thì chẳng còn gì vui nữa

Tetra cảm thấy nhói nhẹ ở cổ , giật mình quay lại đã cảm thấy mi mắt trĩu nặng , toàn thân uể oải mất dần sức lực .

- Xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi ! Để tránh rắc rối nên phải dùng cách này ! Bù lại tôi sẽ bắt Hải kể nốt phần còn lại khi cô tỉnh dậy

Minh lại đánh thuốc Tetra một lần nữa rồi chạy biến đi .

Về phần Leri

Dù là yêu cơ đứng đầu một yêu tộc nhưng vẫn là con người thuần huyết , Leri hiểu rõ giới hạn bản thân mình . Cải thiện giới hạn đó là quá trình cực kì lâu dài , nhưng nếu đem so với Hải thì quá xa vời . Hải đã vượt quá khái niệm con người bình thường , dù là yêu quái trong ảo giới cũng phải khiếp sợ sức mạnh này . Xem ra việc lôi kéo Hải vào những vụ việc liên quan đến ảo giới là cần thiết , phải để cho cậu ta có một sự rằng buộc không thể tách rời với ảo yêu giới để nếu như có một đột biến nào đó xảy ra dù là từ nhân giới hay ảo yêu giới , Hải có thể trở thành nguồn sức mạnh vô điều kiện cho yêu tộc Nobura . Trong ảo yêu giới , yêu tộc nobu dù rất có thực lực nhưng vẫn bị xem là ngoại đạo vì có cả con người . Lí do Leri trốn ra ngoài ảo yêu giới bắt phượng hoàng cũng chính là vì muốn củng cố uy danh tộc Nobura . Đây là chuyến đi không thể trở về tay trắng .

...................

Yukari đứng một mình giữa một võ đường kiếm đạo lớn kiểu nhật thở dốc . Xung quanh cô ta đầy xác những hình nhân gỗ bị băm vằn chém nát thảm thương . Dù được mang danh "tuyệt kiếm" thế nhưng những gì mà Yukari chứng kiến đã khiến cô ta hổ thẹn , Lục kỳ nhân của V-21 này quả là 6 cái bóng bao trùm mọi thứ , và cả tên quái vật Lam Hải nữa . Càng nghĩ Yukari càng tức tối , càng muốn đâm chém . Cô ta vung mạnh thanh kiếm gỗ , bổ nát bươm hình nhân trước mặt . Thanh kiếm cũng không chịu nổi , gãy nát . Yukari mất bình tĩnh , Murakumo kéo ra từ trong hư không tạo ra một làn sương mỏng cuốn phăng toàn bộ hình nhân còn lại , bóp nát chúng chỉ trong tích tắc .

- Đập nát mấy con hình nhân vô tri làm sao có thể khá lên được ?

Minh kéo cánh cửa gỗ bước vào nói không chút ngại ngùng .

- Không thấy biển đề cấm làm phiền sao ?

- Họ sẽ không làm phiền cô bây giờ đâu , khi mà Lam Hải và Hạc tỷ vẫn còn ngoài kia !

- Nếu đến đây để chế nhạo tôi thì xin mời về cho !

- Tôi đến để hỏi cô một số câu hỏi liên quan đến gia đình cô-Tập đoàn Kanebari.

- Muốn tôi tiết lộ thông tin của Kanebari ? Đừng có nghĩ mọi thứ dễ dàng như thế chứ ?

- Vậy thì cược đi !

Minh cầm lấy một thanh kiếm gỗ xếp trên giá đựng kiếm , chĩa về phía Yukari :

- Nếu tôi thắng cô trong một cuộc đọ kiếm đơn thuần , tôi sẽ hỏi cô 3 câu và cô phải trả lời không được dối trá ! Cô có dám không ?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI