Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 14: Chương 1 Phần 14:


trước sau

Cuối ngày

Khi đã tiễn Hạc tỷ và giải quyết mọi vấn đề liên quan , Minh đã yêu cầu một cuộc họp bàn nhỏ về Phượng hoàng tại phòng nghiên cứu số 14 . Trong căn phòng lỉnh kỉnh đủ thứ máy móc sắt vụn , chiếc ghế duy nhất đã được đem ra để kê bảng viết . Hải thì tự nhiên ngồi vào đầu một con golem gạch nhỏ cứ như nó là cái ghế đá , Leri và tetra từ chối điều đó . Leri tự nhấc bổng mình lên nhờ một loại bùa chú gì đó trong khi tetra cầm một chiếc gậy sắt cứ thế chọc vào đầu lũ golem lùn tịt . Minh đang vẽ vẽ cái gì đó lên cái bảng bằng phấn màu , nhìn kĩ thì nó giống như Phượng hoàng tỉ lệ thu nhỏ vậy . Minh gõ cạch cạch vào con Phượng hoàng vừa vẽ nói :

- Như mọi người đã biết thì Phượng hoàng là do yêu quái tạo ra , vì lí do nào đó đã bay ra khỏi đại kết giới . Giờ cứ 3 năm Phượng hoàng lại xuất hiện 1 lần . Và chỉ có thế , giờ thì xin mời Leri phát biểu nối phần còn lại vì chả ai biết rõ về Phượng hoàng hơn cô ấy cả !

Leri bay đến cạnh Minh , chỉ vào Phượng hoàng nói :

- Bản thân Phượng hoàng không phải là sinh vật sống , nó giống một hiện tượng tự nhiên trong Ảo yêu giới thì đúng hơn . Ban đầu Phượng hoàng được tạo ra trên cơ sở một phúc thần có khả năng đem lại thịnh vượng khắp ảo yêu giới . Nhưng khi sức mạnh của Phượng hoàng phát triển , nó cũng hình thành một ý thức độc lập . Có thể điều đó là lí do vì sao nó lại thoát ra khỏi ảo yêu giới .

- Tôi tưởng đại kết giới bao bọc ảo yêu giới mạnh lắm cơ mà ? Phượng hoàng đã phá nó để bay ra sao ?

- Tôi sẽ không nói thêm bất cứ điều gì có thể làm lộ bí mật của ảo yêu giới nữa !

Leri quay ngoắt đi

Minh thở dài rồi lấy Misteltein giờ đang ở trạng thái thu nhỏ ra nói tiếp :

- Vì một sợi lông của Phượng Hoàng có thể làm cho nó tái sinh , cho nên chúng ta cần Misteltein để khiến nó suy yếu . Nếu có thể đâm phượng hoàng bằng Misteltein , sức mạnh từ mũi giáo sẽ làm phượng hoàng đủ yếu để bị bắt giữ .

Lý thuyết là như vậy

Nhưng thực hiện thì quá khó ! Đầu tiên chẳng ai biết phượng hoàng trú ngụ ở đâu , thứ 2 chẳng máy bay nào dám bay gần phượng hoàng vì sức nóng có thể làm hư hại nặng máy bay, cũng đã có một luật giới nghiêm bầu trời vào đêm phượng hoàng . Thứ 3 : Cho dù đủ điên để cầm Misteltein lên trời để đâm phượng hoàng , liệu Misteltein có hiệu quả như đã dự tính . Vẫn còn quá nhiều lỗ hổng cần phải lấp trong kế hoạch bắt giữ phượng hoàng .

- Leri này ! Phượng hoàng là phúc thần của ảo yêu giới nhưng sao khi đến nhân giới nó lại luôn gây tai họa ?

- Tôi sẽ không tiết lộ thêm điều gì nữa ! Tôi đã giúp mấy người vụ Alpha , giờ là lúc mấy người phải trả nợ !

Minh gào lên :

- Vụ Alpha chẳng đi đến đâu cả ! Nó làm ta lãng phí thời gian ! Cô không thể coi vụ đó là cái cớ để túm gáy bọn này !

- Giao kèo là như vậy ! Tôi đã làm phần của mình ! Giờ đến lượt mấy người thực hiện phần còn lại .

Minh và Leri nổi xung , họ lao vào đấm đá nhau theo kiểu véo má dẫm chân như lũ trẻ tiểu học , để mặc cuộc họp cùng những người tham gia còn lại . Trong lúc đó , Tetra đã thôi hành hạ lũ golem . Cô ta tóm lấy Hải kéo ra ngoài rất nhanh . Trời đã vào đêm , lúc này chẳng còn người thức nữa . Cả dãy phòng nghiên cứu không có một bóng người .

- Định đánh tôi tiếp sao ?

Tetra nắm lấy hai vai của Hải nói với giọng khẩn thiết :

- kể cho tôi nghe điều gì đã xảy ra trong địa vương thần điện !

- Báo cáo về vụ việc đó được ghi chép đầy đủ ở phòng lưu trữ thông tin .

- Nhưng chúng là dối trá ! Có phải không ?

Hải cắn răng lại như cố kìm lại điều gì đó rồi nói tiếp bằng cái giọng bình thản :

- Nó chẳng thay đổi được điều gì cả đâu ! Tôi đã gây ra cái chết cho 10 người . Điều đó là sự thật !

First thình lình hiện ra ngay sau Tetra . Hắn ta hào hứng lên tiếng :

- Có gì đâu mà phải giấu ! Nhà ngươi đâu có làm gì sai ! Kể câu chuyện anh hùng của mình đi !

Chần chừ vài giây , Hải hưởng trọn một cái tát trời giáng từ Tetra . Cô ta nắm lấy cổ áo của Hải lắc mạnh trong giận giữ , miệng thét lớn :

- Phun ra hết mọi thứ đi ! Đồ hèn !

- Là do phía Mĩ đã yêu cầu ! Họ yêu cầu Hải phải giải thoát cho 90 người đang mắc kẹt

Minh túm lấy vai của Tetra từ đằng sau , nhưng Tetra có thể hất cậu ta ra như ném 1 cây gậy .

- Năng lực của Địa vương là thứ mà Hải đang có , nó là hậu quả khi thiên địa biến hiếm hoi đã tác động lên môi trường giới hạn hình thức cá thể . Nó đã tác động lên Hải và khiến cậu ta có sức mạnh như hiện tại .

Minh phân trần một cách hoảng loạn

- Điều đó thì liên quan gì đến cái chết của 10 người còn lại ?

- Vì họ đang bị cô lập bên trong một thông đạo khác của thần điện . Họ đã đi vào quá sâu và không thoát kịp khi trần thần điện sụp xuống . Rồi khi phía Học viện Mĩ biết được sự tình , họ bắt đầu hối thúc việc giải cứu . Họ yêu cầu Hải lập tức mở lối thoát cho những người còn lại , vì năng lực của địa vương có sức hủy diệt cực lớn . Sức ép còn lớn hơn khi tính mạng 90 người còn lại đang bị đe dọa vì lượng oxi đang giảm dần , thiếu thức ăn và nước uống . Và cuối cùng Hải đã phá một lối đi , năng lực đó quá mạnh , nó khiến cả 2 cánh tay của Hải dập nát hoàn toàn do phản hồi quá lớn của năng lực . Trần của thần điện sụp xuống nhanh hơn , và những người mắc kẹt ở nơi sâu hơn bị chôn vùi .

Tetra đơ người vài giây

Không phải cô không hiểu được tính khắc nghiệt của sự thật , chỉ là nó đúng . Đúng với những gì cô điều tra được khi trở về quê hương . Lý do họ Học viện Mĩ yêu cầu Hải làm một điều tàn nhẫn như vậy vì họ đã có thứ họ muốn : Một con người mang năng lực địa vương . Họ sợ sẽ bị vuột mất Hải vào tay những học viện khác trong quá trình cứu trợ nên đã ép Hải mở đường thoát . Sau vụ việc đó để làm dư luận êm xuôi cũng như làm vừa lòng các nước tham gia , V-21 đã đưa tình trạng của Hải lên kèm một loại những báo cáo bị cắt xén . Mục đích của Mĩ bị giấu nhẹm , năng lực địa vương bị phủ nhận .

Hải cúi gằm mặt xuống đất , người bất động sẵn sàng cho những đòn đánh đầy căm thù giận giữ từ Tetra . Nhưng cô ta không tấn công nữa , chỉ gào lên một tiếng đầy đau khổ rồi bỏ đi rất nhanh .

Không có nhiều người biết đến những điều này .

Yukari cũng không ngoại lệ , cô ta đã tình cờ nghe được câu chuyện khi định bí mật tới gặp Minh .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI