Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 15: Chương 1 Phần 15:


trước sau

Sáng ngày 17/4

Vì sự lục đục nội bộ đến từ Hải và Tetra , kế hoạch bắt phượng hoàng lại rơi vào bế tắc . Minh ngồi đần người ra , đôi tay thoăn thoắt lắp ráp những món đồ bỏ đi trong phòng nghiên cứu . Minh cũng phần nào đoán được mục đích của Kanebari với phượng hoàng mà không cần Yukari phải tiết lộ . Là một tập đoàn công nghiệp nặng lớn , họ sẽ vắt kiệt từng giá trị nhỏ nhất của phượng hoàng . Nhưng giờ họ cũng như ta , chưa biết những thông tin quan trọng khác , tất cả giờ đều vô phương hướng cả .

Người đầu tiên đẩy cửa bước vào lại chính là Yukari , sắc mặt cô ta căng thẳng , tay vẫn nắm chặt thanh kiếm gỗ .

- Có chuyện gì vậy ?

Minh hỏi

- Hội Chiasma , chúng bất ngờ xông vào học viện và đang đòi gặp những người đã tới dãy Alpha

- Bọn triệu hồi sư đó ?

V-21 giữ quan hệ trung lập hoàn toàn giữa mọi đất nước , mọi thế lực . Thế nhưng Chiasma thì khác , chúng không có luật lệ , không có quốc gia . Chúng là những kẻ chẳng ai dám dây vào .

- Chiasma mang theo bao nhiêu người ?

- 5-6 người !

- Đủ người cho một Spell war !

........................

Cùng thời điểm

Trong Một phòng gym của học viện

- Đừng có tự tàn phá cơ thể mình nữa !

- Im đi First !

Hải đang chạy trên một máy tập chạy , chính xác hơn là làm nó quá tải . Suốt 15 phút duy trì tốc độ chạy 12m/s không một hơi thở dốc , xung quanh nhìn Hải như nhìn một quái vật . First vẫn lơ lửng bên cạnh , đống đồ ăn vặt vung vãi bay quanh hắn .

- Nhà ngươi nên ra ngoài kết bạn nhiều hơn , rồi tạo dựng những mối quan hệ rộng rãi !

- Người như ta không nên có những mối quan hệ quá sâu sắc với mọi người !

- Những người như ngươi có cả vạn ! Đừng bắt ta kể ra !

Cuộc đối thoại bỗng dưng bị chen ngang

- Dừng lại đi ! Cậu đang làm mọi người trong phòng gym bỏ về vì xấu hổ đó !

Chất giọng ngọt ngào nhưng lạnh sống lưng làm Hải quay mặt lại đề phòng . Người nói là một cô gái có vẻ lớn tuổi hơn Hải , mặc một bộ đồ thể dục kính mít từ đầu đến chân , buộc tóc đuôi ngựa và đeo một cặp kính dày .

- Em chưa từng thấy chị ở phòng tập này !

- Cậu mới sang năm 2 tại học viện đúng không ? Không sao đâu ! Tôi là Annie - quản lý chính ở đây !

- Sao em chưa từng thấy chị ở phòng gym này ?

- À chị bị cấm túc bởi học viện trong 18 tháng vì một vài lý do !

Đúng là Hải biết cái tên Annie là quản lý chính của phòng gym này , hình như chị ta cũng là một học viên đã tốt nghiệp từ lâu . Có thể Hải đã quá đề phòng mọi việc xung quanh , làm gì có điều gì nguy hiểm có thể xảy ra ở đây chứ .

Bất ngờ một tiếng động lớn vang lên ở cửa chính , giống như có thứ gì đó vô cùng nặng nề lao thẳng từ ngoài vào . Tiếp theo là tiếng sắt thép bị quăng quật , nghiền nhỏ . Hải chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra , một khối tạ lớn bay vọt tới Annie . Theo phản xạ , Hải nhảy tới đẩy Annie ra . Chỉ chậm một tích tắc khối tạ có thể đè nát người chị ta .

- Chuyện gì đang xảy ra vậy !

Annie hoảng loạn ôm ghì lấy Hải

Thứ đang đập phá kia thực sự là một mối nguy hiểm , không nên đánh liều ra đó khi không biết điều gì . Tạm thời lúc này nên trốn đi đã , vừa xem xét tình hình vừa đảm bảo an toàn cho Annie .

- Ở đây có nơi nào có thể trốn được không ?

- Có một ngăn nhỏ để vật dụng trong góc phòng tập đằng kia ! Nó ở trong 2 lớp tường nên rất bí mật !

Hải lập tức bế Annie lên chạy nhanh hết mức có thể quên hết mọi cảm giác kỳ lạ đang diễn ra khắp cơ thể .

.....................

- Lực lượng phòng vệ V-21 đang trong tình trạng bị cô lập bên ngoài ! V-21 đang bị tấn công toàn diện !

Tiếng từ hệ thống phát thanh của học viện văng vẳng , thế nhưng Minh chẳng có tâm trạng để nghe mà chỉ biết chúi đầu chạy . Vì ngay đằng sau Minh là một thứ hình thù giống như người những to lớn và đen thui . Nó đang ăn tất cả mọi thứ nó gặp trên đường và lớn dần lên . Bất ngờ một loạt mộc kiếm từ đâu phóng tới găm phập phập lên khắp người thứ khổng lồ đó , khiến nó bất động trong giây lát . Leri đã tới kịp thời , cô ta cũng khá ngạc nhiên về lũ khổng lồ quái dị này .

- Đây là thứ gì vậy ?

- Devourer ! Những con quỷ sinh từ âm giới ! Yêu quái mấy người chưa từng thấy qua sao ?

Devourer đã xuất hiện trong một câu chuyện cổ tích khá quen thuộc : Thánh gióng . Thực ra một Triệu hồi sư đã triệu hồi thành công một devourer còn non lên , nhưng sau đó vì lý do gì đó đã để nó trong rừng . Một phụ nữ thương tình nhặt nó về nuôi . Devourer không có hình dạng nhất định , vì vậy nó lấy hình dạng của một đứa bé . Một thời gian sau bản năng trỗi dậy , Devourer ăn tất cả mọi thứ nó nhìn thấy . Từ cơm gạo nhà cửa , sắt thép , mọi thứ . Triều đình lúc đó biết được đã cho sơ tán dân chúng rồi mang đến rất nhiều sắt cho devourer , lợi dụng con quái vật đó để đánh tan một đạo quân xâm lược lớn . Và rồi Devourer ăn hết số sắt đó và trở thành một cục sắt di động khổng lồ , nó dễ dàng quét sạch quân xâm lược như quả bóng sắt lăn qua lũ kiến . Cũng may nó không lớn quá mức , 150 thầy pháp đã được cử đến để tống nó về âm giới sau đó .

- Chiasma đang triệu hồi Devourer ngay trong học viện này !

............................

" Nói cho mấy đứa biết yêu nữ succubus là có thật , họ có cả một tập thể sống ẩn khuất trong thế giới ! Succubus luôn sinh con gái và lúc nào cũng là mĩ nhân hết . Đừng nghĩ thầy nói đùa , họ có thật đó . Và trong học viện này cũng có vài người , ví dụ như Annie hex mà mấy đứa nói là lục kỳ nhân gì gì đó ! "

Đó là những câu nói đùa của thầy giáo môn sinh vật nâng cao giờ lý thuyết . Hải sực nhớ lại chúng vì hiện giờ có vẻ như cậu đã chạm mặt một succubus đúng nghĩa đen . Trong ngăn để dụng cụ vô cùng bí bách chật chội chỉ vừa đủ chỗ cho 2 người , từ người Annie tỏa ra sức quyến rũ một cách khủng khiếp , nó khiến từng thớ thịt trên người Hải như nóng ran , tim đập loạn xạ và đầu óc trống rỗng . Hải chỉ biết nghiến răng chịu đựng , tóm chặt 2 cổ tay vắt sau lưng . Lúc này Annie đang nhìn qua một khe hở nhỏ để quan sát tình hình bên ngoài , chị ta thở dốc một phần vì hồi hộp , còn lại là do sức nóng bên trong này . Nhiệt độ bên ngoài vốn đã không hề dễ chịu , ngăn chứa này lại kẹp giữa 2 lớp tường nên vô cùng nóng bức .

- Annie ! Em biết hỏi thế này cực kì khiếm nhã nhưng vẫn phải hỏi : Chị có phải Succubus không ?

Annie đỏ mặt đôi chút đáp lại :

- Ban đầu chị nghĩ cứ giữ bí mật thì không sao ! Nhưng vì thế mà có nhiều rắc rối ngoài ý muốn xảy ra ! Mọi người có những phản ứng khác nhau về chị , nhưng đa phần đều tránh chị vì sợ rắc rối . Vì vậy chị có rất ít bạn bè .

Succubus tỏa ra một loại hoóc-môb kích thích sinh lý cực mạnh mà cả nam lẫn nữ đều ảnh hưởng , điều đó là tự nhiêu giống như mùi mồ hôi của con người . Họ không thể kiểm soát điều này , vì vậy không ai trách họ , mọi người chỉ nghĩ đơn giản là : tránh xa succubus thì tốt hơn .

- Nhưng đừng lo ! Chị đang uống một loại thuốc ức chế bài tiết hoóc-môn kích thích do một học viên năm 2 điều chế trong 18 tháng qua ! Chúng ta sẽ ổn thôi !

- Chị đã uống nó hôm nay chưa !

Annie toát mồ hôi

Chị ta nhìn thấy lọ thuốc của mình lăn long lóc trên sàn phòng gym bị một thứ to lớn đen sì dẫm nát .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI