Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 6: Yêu Quái:


trước sau

Thiên địa biến

Cách gọi những biến đổi lớn khắp phương đông do Acient tech của đông phương thần gây ra . Phần lớn chúng là những thay đổi liên quan đến môi trường giống như trong Circle nhưng ở diện rộng lớn hơn nhiều lần . Có thiên địa biến tốt , xấu có , phiền phức cũng có , nguy hiểm cũng có . Nhưng không thể không công nhận thiên địa biến thực sự rất kì diệu .

...............................

" Phượng hoàng đến rồi "

Bây giờ là khoảng 23h55 tối

Tiếng học viên trong V-21 hè nhau náo loạn mọi nơi . Hàng trăm người đổ xô ra sân thượng của những tòa nhà , sân thể chất , bất cứ nơi đâu họ có thể nhìn thấy bầu trời . Mọi người đều hướng mắt lên bầu trời đêm , chờ đợi một trong những thiên địa biến kì diệu nhất phương đông. Đêm nay là một đêm trăng không mây , một điều kiện trời tiết vô cùng thuận lợi . Và rồi từ phía chân trời phía đông bỗng dưng sáng bừng lên , một vệt lửa lớn bay vụt qua , không nhanh không chậm , phát tiếng thét chói tai như của đại bàng . Vệt lửa cứ thế bay qua bầu trời rồi biến mất nơi chân trời tây phương không hề để lại dấu vết . Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy mười giây , một Thiên địa biến chỉ có 3 năm một lần . Người ta đồn nhau rằng khi phượng hoàng xuất hiện , sẽ có một thiên địa biến lớn khác kéo theo sau .

- Ayyy ! Nó lại vụt đi mất rồi ! Không kịp làm gì ngoài việc ngắm nhìn !

Ở trên một sân thượng vắng người , Minh đang thu dọn bộ ống nhòm cùng một đống giấy vẽ màu chì phác thảo . Thời điểm phượng hoàng xuất hiện đã xóa tan nỗi nhục nhã bị con manticore bậy lên người của Minh . Rất khó để diễn tả nhưng hình như Minh bị ám ảnh bởi phượng hoàng từ khi còn bé , cậu ta luôn cố gắng để vẽ được một bức vẽ hoàn chỉnh của phượng hoàng . Nhưng thực sự khoảng khắc khi phượng hoàng bay qua bầu trời quá ngắn ngủi .

- Ngu thật ! Nếu không vì chỗ phân của con Manticore mình đã không mất hàng giờ trong nhà tắm và đã đến đây sớm hơn !

Hiện tại thì có vài rắc rối đã xảy ra : Vụ khảo sát khai quật trên đỉnh Alpha đông bắc đang đi vào bế tắc do nhà trường từ chối trợ cấp . Lí do cũng vì bài kiểm tra Circle vừa rồi , cùng với việc thiếu người tham gia cho nên hiện tại mọi việc thì chẳng đi đến đâu cả .

- Giờ thì phượng hoàng biến mất rồi ! Chuẩn bị để thám hiểm dãy Alpha thôi !

- Tiền ! Chúng ta không có tiền , và số thành viên quá ít ỏi !

Đấy là nếu gộp cả 2 người kia vào thì cũng mới chỉ có 4 người . Một nhóm khảo sát ít phải có từ 16 người trở lên , đó không chỉ là quy định xuông . Thêm một người , những gánh nặng trong khi khảo sát sẽ nhẹ hơn một phần .

- Về chuyện đó ! Tôi nghĩ tôi có thể giúp được !

Leri đã nghe lén câu chuyện nãy giờ . Cô ta trốn trong đống thùng bìa chất đống trên sân thượng chỉ trực chờ cơ hội bước ra một cách ngầu lòi , chỉ về phương tây nơi phượng hoàng vừa biến mất :

- Với điều kiện khi xong việc , mấy người hãy giúp tôi bắt được phượng hoàng !

- Đó là điều mà Aoshina muốn ? Bắt phượng hoàng ?

Minh cười phá lên

- Xin lỗi nhưng tôi không có ý định hợp tác với Aoshina ! Có thể coi là thành kiến chính trị hay gì cũng được !

- Tôi không đề nghị với thân phận một học viên Aoshina ! Tôi đang yêu cầu với thân phận một ảo yêu thê cơ !

- Ảo yêu thê cơ ? Yêu quái ?

Về cơ bản Leri đang nói rằng mình là không phải là người mà là ảo yêu thê cơ - những nhân vật đứng đầu của một tộc yêu quái và có quyền lực nhất định trong ảo yêu giới . Yêu quái hiện tại đang tuân theo " luật" , chúng không xâm phạm đến nhân giới mà sống trong những Ảo yêu giới . Ảo yêu giới là vùng đất bị cô lập với nhân giới bởi một đại kết giới vô hình cực lớn . Cũng vì "luật" mà con người không có quyền xâm phạm ảo yêu giới và yêu quái không được rời khỏi ảo yêu giới . Có thể hiểu Ảo yêu giới là : Nột bất xuất , Ngoại bất nhập . Vậy mà một Ảo yêu thê cơ lại liều lĩnh phá "Luật" trốn ra ngoài .

- Vậy cô là "Sếp" của tộc yêu quái , nhưng lại trốn ra khỏi Ảo yêu giới để làm gián điệp cho aoshina ?

- Mấy người mặc định tôi là gián điệp đấy chứ ?

- Thế cô là loại yêu quái gì ?

- Tôi là người bình thường !

- Cô vừa nói mình là ảo yêu cơ ?

- Vẫn có con người tồn tại bình đẳng với yêu quái trong Ảo yêu giới ! Họ bị kẹt lại khi đại kết giới được lập nên .

- Vậy tại sao Ảo yêu giới lại muốn bắt phượng hoàng ?

- Phượng hoàng thuộc về ảo yêu giới ! Là thiên địa biến do yêu quái tạo ra !

Hải chống cằm nghĩ ngợi

"Nhớ lại thì thời điểm phượng hoàng xuất hiện vào 15 năm trước- trùng với lúc yêu quái rút vào Ảo yêu giới . Và chỉ cần có một Acient tech thì có thể tạo ra một thiên địa biến kiểu như vậy . Tuy nhiên mục đích yêu quái tạo ra phượng hoàng là gì ? Từ khi xuất hiện Phượng hoàng luôn bị coi là một điểm báo tai họa , nếu tốn công sức tạo ra thiên địa biến như vậy thực sự phải có uẩn khúc "

- Được ! Đồng ý !

Hải bất ngờ vì lời đồng ý quá nhanh chóng của Minh . Đôi lúc Hải vẫn không hiểu thằng bạn mình sao có thể thiếu suy nghĩ như vậy . Dù là thiên tài khoa kĩ thuật nhưng đôi lúc Minh vẫn cư xử như một thằng ngố . Chỉ một giờ trước Leri vẫn là một học viên trao đổi đáng nghi của Aoshina mà giờ đã nhảy ngay sang thân phận một yêu cơ thống lĩnh tộc yêu quái trong ảo yêu giới . Dù điều đó có là thật đi nữa thì giao kèo với yêu giới cũng vẫn là quá ngu ngốc .

- Được rồi ! Chứng minh mình là một ảo yêu thê cơ đi !

- Cái này sẽ có vẻ đau đây !

Chiếc Vali đột ngột từ đâu bay tới rơi đánh rầm một tiếng ngay trước mặt Leri rồi bật mở ra . Bên trong không phải là một multi device , mà là những thanh đoản kiếm gỗ nhỏ . Có tất cả thảy 5 thanh đoản kiếm , đồng loạt bắt lên không trung . Chúng bay lơ lửng xung quanh Leri không theo một quy luật nhất định nào cả . Khuôn mặt vốn ít cảm xúc của Leri giờ nở một nụ cười thách thức :

- Ngồi xem thôi thì ai chẳng làm được ! Muốn được thọ giáo phục yêu kiếm trận của Ảo yêu thê cơ chứ ?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI