Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 7: Mộc Kiếm Trận:


trước sau

5 thanh mộc kiếm bay lơ lửng xung quanh Leri lập tức phóng về phía Hải . Chúng nhanh nhưng không phải quá hiểm , Hải có thể dễ dàng gạt nát cả 5 thanh mộc kiếm bằng 1 tay . Thế nhưng chưa dừng tại đó , những mảnh vỡ từ những thanh đoản kiếm bỗng dưng to ra , hóa thành 1 loạt những thanh mộc kiếm khác , từ 5 thanh kiếm thành hơn 40 thanh kiếm . Chúng lại tiếp tục lao về phía Hải liên hồi không dừng lại . Hải càng phá hủy càng nhiều mộc kiếm thì càng nhiều mộc kiếm được tạo ra . Và trong vòng vây , ắt hẳn sẽ có sai lầm , một thanh mộc kiếm cứa một vết nhỏ vào ngay vai trái của Hải . Hải cảm thấy như mất hoàn toàn cảm giác ở vai trái . Trên kiếm có độc ?

- Kiếm trận phục yêu này được truyền lại trong tập thể con người nơi ảo yêu giới ! Cái ghê gớm của nó là khả năng khắc chế mọi loại năng lực của yêu quỷ ! Dù thứ sức mạnh trong người anh có là gì đi nữa thì cũng bị nó chế ngự thôi !

Không phải độc , mà là bùa phép . Giống một ếm thuật chế ngự sức mạnh người dính phải , tuyệt đối không thể coi thường . Nghĩ vậy , Hải vung tay gạt phăng mộc kiếm bay tới , lao thẳng về phía Leri tung đòn . Muốn phá trận thì phải áp chế kẻ điều khiển trận , Hải một bên liên tục tung quyền về phía Leri , một bên phòng thủ mộc kiếm . Kiếm trận nhất thời rối loạn , mộc kiếm đã không nhịp nhàng tấn công như trước vì Leri bị phân tâm . Leri tuy có khí công hộ thân , có thể chống đỡ được những chiêu quyền mạnh mẽ từ Hải nhưng kiếm trận thiếu sự điều khiển lập tức không còn tấn công vũ bão mà trở nên rời rạc lẻ tẻ . Nhìn có vẻ đây là một trận đấu ngang ngửa nhưng thực ra Hải đang chiếm thế thượng phong , chỉ cần ra một đòn hiểm hóc , Hải sẽ dễ dàng kết thúc trận đấu . Nhưng quá mạnh so với một yêu quái hay Leri vẫn còn đang nương tay , điều đó vẫn còn chưa thể nói được .

Ở bên ngoài , Minh bỗng nhận ra một phát sinh lạ : Kiếm trận không còn bay lung tung vô phương hướng , chúng đang dừng lại chĩa về phía Hải , hàng trăm thanh mộc kiếm đang chĩa về phía Hải chờ đợi . Leri đã đoán được ánh mắt của Minh , lập tức hai bàn tay vận khí toàn lực khóa chặt quyền của Hải . Mộc kiếm xung quanh đồng loạt phóng về phía Hải không hề nương tay .

- Anh thua rồi !

Hải vốn đã không muốn đối đầu nghiêm túc với Leri , giờ tình thế bức ép lập tức đấm một quyền mạnh mẽ xuống mặt đất . Lập tức hàng trăm mộc kiếm đồng loạt cắm xuống nền sân thượng .

- Ma thuật gì vậy ?

- Xem nó như trò ăn gian đi !

2 cánh tay vận khí công liên tục để chế ngự một quyền của Hải giờ đã không còn sức lực , Leri lặng lẽ buông ra . Hàng trăm thanh mộc kiếm vỡ nát , biến thành tro trắng bay đi theo gió . Leri thu mộc kiếm về , miệng cười nhạt :

- Vậy là sau cùng con người vẫn luôn đánh bại được yêu quái !

5 thanh mộc kiếm quay trở lại chiếc vali , Leri lẳng lặng đóng vali lại xách nó lên rồi quay người bước về phía cầu thang .

- Này ! Về lời đề nghị của cô , cô sẽ làm gì với phượng hoàng ?

- Tôi tưởng mấy người không có hứng thú muốn được yêu quái giúp ?

Ở khoảng sân trống bên dưới , tiếng ồn ào phàn nàn của cả trăm người vang lên :

- Tro ở đâu ra thế này ?

- Đứa nào chơi ngầm vậy ?

Đám học viên bên dưới khoảng sân trống bị tro phủ từ đầu đến chân , sặc sụa nôn ọe . Chẳng mất nhiều thời gian khi họ phát hiện ra tro đang bị gió thổi từ sân thượng này xuống . Và thế là cả đám hô hào nhau xông lên gác thượng để xử kẻ dám chơi khăm cả lũ . Leri bị chặn ngay cầu thang bộ , lập tức quay đầu chạy lên , quăng chiếc vali vào đống thùng bìa rồi thoắt cái đã núp sau lưng Hải . Nguyên một lũ phủ đầy tro từ đầu đến chân như cái bang chạy lên , họ đứng chật cứng lối cầu thang lên xuống duy nhất .

- Mày là người giải tro hả ?

Một đứa trong số chúng lên giọng

Ảo yêu thê cơ hồi nãy còn toát ra cái khí chất thống lãnh đầy mình , giờ lại giả đò trở về thân phận nữ học viên trao đổi yếu đuối .

- Cô làm gì vậy ? Vừa nãy còn ghê lắm mà ? Tự giải quyết rắc rối đi !

- Tôi đã tới giới hạn vận khí rồi ! Giờ có muốn cũng không thể chịu nổi một cái đẩy nhẹ , không địch nổi số lượng lớn thế đâu.

Nếu nói việc rắc cả một bầu trời đầy tro xuống đầu bọn này là tai nạn chắc chúng không nghe đâu , nhìn mặt từng đứa một cũng hiểu là dù lí do gì chúng cũng không bỏ qua . Rủi hơn là bọn này lại là khóa học viên mới khoa thực tế : Rặt một lũ tứ chi phát triển không biết lý lẽ .

- Được rồi ! Là tao làm đấy ! Lỗi ở tao giờ chúng mày muốn như thế nào ?

- Mấy đứa chúng mày là dân kĩ thuật phải không ? Đúng lúc bọn tao lại ngứa tay muốn thử kĩ thuật cận chiến mới !

Tức là gần 20 đứa chúng nó , đứa nào cũng lăm le muốn dập Hải và Minh chỉ để cho vui . Phần lớn bọn này năm nào cũng thế , ít nhiều cũng có ẩu đả . Hải đã khá cố gắng giữ "hòa bình" nhưng xem tình thế hiện giờ có vẻ không có lần đầu là không được .

- Mấy đứa phải hiểu đây là một kiểu vi phạm nội quy ! Tức là không có thiết bị y tế , không đồ bảo hộ , chỉ là bàn tay trần với sàn bê tông lạnh thôi đấy !

Không nói gì thêm lập tức cả bọn 20 đứa đồng loạt lao lên . Hải đẩy Leri về phía Minh rồi tung thẳng 1 đấ vào đứa gần nhất khiến nó lăn ra đất giãy giụa . 19 đứa còn lại nhảy bổ về phía Hải , tạo ra một trận chiến tay không ngay trên sân thượng . Hải đã hãm lực của mỗi cú đấm đi nhiều vì chúng là học viên , nhưng bọn này cũng không phải lũ còi xương . Sức chịu đựng của chúng khá dẻo dai , đánh gục vài giây lại cố gượng dậy lao đến tấn công Hải . Cuộc đấu 1 chọi 20 diễn ra huyên náo đến mức học viên ở những nơi xung quanh đổ xô đến xem, chẳng mấy chốc chật cứng cả sân thượng tòa nhà cứ như phượng hoàng chuẩn bị bay qua lần nữa vậy .

- Có chuyện gì mà làm loạn hết cả thế này hả ? Phượng hoàng đã bay đi rồi kia mà ?

Một giọng nữ đanh thép từ đằng sau đám đông chật cứng vang lên . Học viên lập tức dạt hết ra nhường đường cho người vừa thét giọng . Đó là một cô gái với mái tóc dài đen buộc thắt đuôi , mặc một bộ hakama với váy đỏ , mang giáp ngực và một thanh kiếm gỗ đeo bên hông . 20 đứa kia nhìn thấy cô ta dù có là đang lê lết trên đất cũng lập tức đổi thành tư thế quỳ , miệng thét lớn :

- Chị Cả !

Đây là con người được tôn là học viên nghệ thuật chiến đấu xuất sắc nhất học viện : Yukari tuyệt kiếm . Cô ta được lũ không não này kính trọng như trưởng môn trong mấy tổ chức dị giáo vậy .

- Vậy đây là anh hùng trong chuyến khảo sát địa vương thần điện một năm trước ?

- Đừng bận tâm đến chuyện đó ! Đã xuất hiện hoành tráng thế này rồi còn võ trang đầy đủ chắc không phải để nói chuyện suông đâu nhỉ ?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI