Phòng Nghiên Cứu Acient Tech Số 14

Chương 8: First:


trước sau

Tỉnh dậy trong bệnh xá sặc mùi dầu khí của khoa kĩ thuật , Hải ôm cái đầu băng bó chằng chịt cố nhớ lại những gì đã xảy ra gần đây nhất . Về đêm qua khi xảy ra ẩu đả trên sân thượng , mộc kiếm trận của Leri , lũ học viên mới , rồi cả Yukari tuyệt kiếm nữa . Cứ ngỡ nếu nhận một đòn của cô ta rồi giả vờ thua thì thôi , ai ngờ Yukari hạ thủ không chút nương tay , 1 cú vung kiếm gỗ ngang đầu đã khiến Hải bất tỉnh . Dù có là cố ý bị đánh bại nhưng lần sau có lẽ nên thử dùng cách khác an toàn hơn việc chịu 1 kiếm của cô ta .

- À ừ tỉnh rồi hả ? Bọn này lo lắm đấy !

Minh đi vào , vai xách theo một cái balo lỉnh kỉnh đủ thứ .

- Mấy người định tới dãy Alpha mà không có tôi sao ?

Minh đi quanh quanh , ầm ừ vài câu rồi thú nhận :

- Thực ra thì cả nhóm đã tới đó rồi !

- Cái gì ?

- Leri đã giúp nhóm khá nhiều , cô ta và những yêu quái đã phụ giúp phần chi phí , vận chuyển thiết bị , thăm dò linh tinh . Còn cả việc đẩy lui phiến quân làm loạn vùng biên giới nữa ! Mấy ngày qua thật khó khăn mà !

- Mấy ngày qua ?

- Phải ! Mất đến vài ngày để có thể khảo sát địa hình , thiết lập vành đai bảo vệ rồi tiếp cận red point . Đúng là bọn phiến quân làm tình hình trở nên khó khăn quá !

- Mày bỏ tao ở đây hôn mê mấy ngày nay sao ? Bạn bè gì mà quý nhau quá vậy ? 2 Đứa kia thì không nói , một đứa dị tộc thì lăm le bẻ từng khúc xương trên người tao , một đứa xuất thân từ ảo yêu giới vừa gặp đã làm tao chết dở . Đến cả mày nữa sao ?

- Bình tĩnh đi ! Chúng ta bị lừa rồi ! Chẳng có gì ở đó cả , nó chỉ là một cái hang chứa quặng kim loại thô mang tính tĩnh điện thôi , cả bọn còn tìm được một cái bình chứa kì lạ bằng kim loại nhưng chẳng có gì bên trong ! Dù là có thể khai thác chúng để chế ra kim loại tốt , thế nhưng chẳng có Acient tech hay thứ gì liên quan ở đó cả !

Trong lúc Minh đang ba hoa về cái hang trên đỉnh Alpha , một người trạc tuổi Hải mặc đồng phục của học viện bước vào phòng . Cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh của Hải đưa tay ra :

- Xin chào Lam Hải ! Giờ ngươi đang rất bối rối phải không ? Ta cũng vậy ! Sau khoảng 500 năm bị giam cầm , khi thoát ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng một tên điên gào thét đập phá mọi thứ cũng khá là bối rối .

"Tên điên" đó chắc là Minh khi phát hiện ra mình bị tên triệu hồi sư đó lừa . Mà người này là ai ?

- Ê Minh ai đây ? Bạn mới của mày hả ?

- Ý mày là sao ?

- Thì người đang nói cái gì mà 500 năm giam cầm đang ngồi đây này !

- Mày đùa hả ? Hay Tuyệt kiếm đánh mày hỏng não rồi ?

Kẻ lạ mặt giờ không còn ngồi ghế nữa , hắn đang bay lơ lửng trước mặt Minh , bay qua bay lại như mấy con ma trong phim vậy . Rồi hắn chạm vào 2 vai Minh , sau đó đè chúng xuống . Tuyệt nhiên Minh vẫn không thấy được sự hiện diện của hắn ta .

- Quái ! Sao hành lý nặng thế này ! Thôi tao về phòng 14 đây ! Ở lại đây tới khi đầu óc mày tỉnh táo trở lại nhé ?

Minh lê bước nặng nhọc ra khỏi phòng . Cái tên kì lạ kia chắc chắn không phải con người , có lẽ điều đó quá hiển nhiên đến mức Hải đang nghĩ xem có nên lục tìm xem có tỏi , thánh giá , tượng phật hay nước thánh trong này không . Làm gì thì làm trước tiên thì hãy bình tĩnh đã .

- Thế giới có vẻ thay đổi nhiều về mặt hình thức nhưng bản chất thì vẫn vậy ! Giống như những gì ta đã tiêu liệu !

- Ngươi là thứ gì vậy ?

- Loài người có nhiều khái niệm , nhiều truyền thuyết cũng như nhiều cái tên dành cho ta lắm !

- Quỷ Sa tăng hả ?

- Ác mồm vậy ?

- Bà tiên đỡ đầu hả ? Ta qua tuổi 16 rồi !

- Ôi hay quá ta nên thưởng cho ngươi đôi giày thủy tinh với cô xe bí ngô ! Nhưng rất tiếc ta không phải tiên đỡ đầu ! Thôi cứ gọi ta là First đi .

- Vậy thì First , ngươi là gì vậy ?

- Ta là người ban tặng những điều ước .

- Vậy thì khác gì tiên đỡ đầu ?

- Bị ám ảnh bởi truyện cổ tích quá nhỉ ? Dù sao thì hãy cứ hiểu là ta có thể thực hiện mọi mong muốn của ngươi , dù nó tầm thường nhất cho tới điên rồ nhất . Nào , ước điều gì đó hay ho một tí đi !

..................................

- Tôi tới để xin lỗi vì đã đánh ngất cậu vào đêm phượng hoàng 3 ngày trước !

Tuyệt kiếm Yukari lòng tự tôn vượt cả núi cao hiện tại đang quỳ gối dập đầu xin lỗi ngay trước giường bệnh của Hải . Cô ta vẫn mặc Hakama đỏ và giáp ngực nhưng không mang theo thanh kiếm gỗ đó . Điều này không hẳn làm Hải hả hê lắm , nhưng chẳng phải ngày nào cũng có thể nhìn Yukari quỳ mọt ở đó được .

- Nếu không chấp nhận lời xin lỗi , tôi sẽ đến đây quỳ mỗi ngày !

Mỗi ngày cơ á ?

- Thấy thế nào ? Ta thực hiện yêu cầu của ngươi tốt chứ ?

- Ta bảo làm gì đó khiến ta đỡ chán First ! Không phải tẩy não người khác !

- Ta không làm gì tâm trí cô ta cả ! Ta đã thay đổi thực tại một chút , rằng cô ta cảm thấy có lỗi vì đã đánh ngươi liệt giường . Không chỉ cô ta , mà còn cả mấy thằng học viên kia nữa ............

- Lời xin lỗi được chấp nhận ! Giờ cô đứng dậy đi trước khi có kẻ nào đó nhìn thấy sự việc mất thể diện này !

- Tôi không hề cảm thấy mất thể diện , nhất là trước đối thủ của mình . Tôi mong chờ một cuộc tái đấu công bằng nhất giữa chúng ta !

Cô ta dập đầu lần nữa , rồi đứng dậy bỏ đi . Vậy là tâm trí cô ta có vẻ khá bình thường , không giống như bị tẩy não hay gì đó liên quan . Vậy rốt cục tên First này là cái quái gì mà có thể thay đổi thực tại ? Hiểu đơn giản nếu bạn ước mình trở nên giàu có , thần thánh bình thường sẽ ban cho bạn vàng bạc châu báu ...... Nhưng thay đổi thực tại sẽ biến việc bạn trở nên giàu có là việc hiển nhiên từ xưa đến nay . Hoặc trên lý thuyết nếu bạn ước mình bất tử , thay vì được trường sinh bất lão , việc thay đổi thực tại sẽ loại bỏ mọi loại tác động có thể gây tổn hại mạng sống của bạn , bao gồm các quy luật vật lý , hóa học , thậm chí cả những yếu tố trìu tượng như không gian và thời gian .

- Nếu mạnh mẽ đến vậy , sao ngươi không làm như bọn đông phương thần ?

- Biết nói thế nào nhỉ ? Ta là một kiểu ý niệm tồn tại dựa vào ý thức của những sinh vật đặc biệt là động vật bậc cao như con người . Một ý niệm thì đâu cần phải có suy nghĩ muốn làm loạn . Giờ ngươi còn yêu cầu gì nữa không ?

- Có ! Cho ta khỏe lại bình thường !

- Làm thế sẽ ảnh hưởng đến quá khứ tính từ đêm phượng hoàng ! Tức là nếu ngươi khỏe bây giờ ngươi sẽ không đấu với Leri , bọn học viên mới và Yukari . Sẽ không có cuộc khảo sát đỉnh alpha , ta sẽ không thể được giải thoát . Vì vậy yêu cầu của ngươi không thể thực hiện ! Với lại ngươi cũng đâu bị thương tích gì nghiêm trọng . Chỉ là bị kiếm gỗ quật trực diện thôi mà !

Vậy ra cũng có một vài giới hạn ví dụ như sự rằng buộc quá khứ-hiện tại .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI