Thanh mai Trúc mã

Chương 32: Đánh nhau


trước sau

Lúc này chị Trâm mới nhận ra vì sao mà cô ta cần phải sợ cô ta có côn nhi khúc còn cô cũng chỉ là một cái mũ bảo hiểm bình thường rõ ràng cô ta đang có lợi thế mà?

Chị Trâm không lui nữa bẻ khớp tay đứng lập tấn mỉm cười ánh mắt khiêu khích, tay phải cô ta quay côn nhị khúc sắt theo hình số 8 nằm ngang từ trên xuống, tay cô ta linh hoạt chuyền từ trái sang phải. Đây là 1 trong những động tác của múa côn được gọi là Quay số 8 xuống.

Côn với mũ bảo hiểm có vẻ rất khó khăn với Nhật Hạ, nhìn động tác mà chị Trâm thể hiện Nhật Hạ cũng đoán được đây là một người am hiểu về côn, cô hơi lo lắng ngước nhìn Huy. Huy vẫn thản nhiên cúi xuống nói nhỏ: -Cô không phải lo đây cũng chỉ là một động tác cơ bản trong múa côn thôi với cả vũ khí chúng ta là mũ bảo hiểm chỉ cần chú ý ta vẫn có thể đỡ đòn cô ta bằng mũ bảo hiểm. Nhật Hạ tôi biết cậu không giỏi đánh nhau nhưng phòng thủ cô khác tốt cô chỉ cần đỡ đòn cô ta tôi sẽ phụ trách đánh. Nếu có sai sót chúng ta sẽ phải vào bệnh viện.

Nhật Hạ lúc đó đang rất chuyên chú nghe bỗng dưng nghe thấy 2 từ bệnh viện cô xù lông trách móc: -Nè nè nghĩ sao mà vào bệnh viện đừng có nói xui à nha! Chúng ta có thể đánh bại cô at và con Linh đừng có tiêu cực vậy chứ trời.

Huy cười ha ha rõ ràng là tiếng cười vậy mà lại mang sát khí nồng nặc cùng Nhật Hạ tiến lên đứng đối diện Trâm và Linh. Linh hất tóc: -Dám đối đầu với chị tôi à? Đúng là không biết lượng sức mình. Chúng ta sẽ solo 2vs2 tuyệt đối không được gọi thêm người được không?

Nhật Hạ buộc tóc đen ngắn của mình lên gật đầu cầm mũ bảo hiểm ý chí kiên cường cô trỗi dậy. Cô không được nản chí.

Hạnh lo lắng kéo tay áo Nhật Minh dò hỏi: -Nè liệu Nhật Hạ sẽ thua hay không? Với cả tớ thấy người bên cạnh bạn ấy cũng lạ lắm không biết có biết đánh nhau không nữa...

-Trận này đúng là khó thắng nhưng với sự kĩ càng của mình Nhật Hạ vẫn có thể vượt qua... còn người kia tớ cũng biết cậu ta như thế nào nhưng nhìn thân hình kia chắc chắn đã phải đánh nhau vài trận cậu đừng lo nữa.-Nhật Minh bình tĩnh phân tích cho Hạnh nghe. Biết Nhật Hạ sẽ vẫn an toàn cô bé đã bớt lo lắng đi phần nào. Cô bé đưa một cái bánh mì sang cho Nhật Minh ép ah phải ăn.

Anh cũng không cò cưa với cô bé nữa mà bắt đầu ăn và suy nghĩ liệu hôm nay cô thua thì 6 người kia sẽ tới tận đây đón anh về không? Haizz hi vọng là đừng.

Nhỏ mê trai đứng sau cột điện không bận tâm ai sẽ là người bị thương, không quan tâm ai đánh nhau nhỏ chỉ cần ngắm trai là đủ nhỏ cố gắng điều chỉnh góc quay vào đúng 2 người là Nhật Minh và Huy. Ha ha hôm nay nhỏ nhất định phải lời to.

Nhật Minh bắt đầu đếm ngược cuộc chiến: 1...2......3 Bắt đầu.

Trâm dùng côn quét dưới chất Nhật Hạ với mục định làm cô ngã nhưng Nhật Hạ đã nhảy lên dùng cùi chỏ đập mạnh vào lưng Trâm nhưng Trâm đã nhanh tay dùng côn đẩy Nhật Hạ ra. Cô lảo đảo sắp ngã thì Huy đỡ nhắc nhở: -Đừng nóng vội cậu cần phải bình tĩnh đối thủ của cô dùng côn một vũ khí có những phòng thủ khá tốt.

Huy dùng mũ bảo hiểm nhân lúc Linh đang cười đắc ý cùng Trâm đập thẳng vào đầu khiến Linh bị choáng váng lúc đó cô cũng hiểu và hợp tác cùng Huy đánh thêm vào Linh một đòn . Trong lúc đánh nhau sơ hở là điều nguy hiểm nhất và Linh đã phạm phải sai lầm đó và Linh đã bị loại ra khỏi sân chơi.

Trâm tức giận đau lòng nhìn em gái mình bị hạ gục: -Mấy người dám đánh em gái tôi?-Vì mất bình tĩnh Trâm liền dùng côn bổ thằng từ trên xuống vào vai của Nhật Hạ làm cho Nhật Hạ đau đớn hét thất thanh khiến cho mọi người sửng sốt đến cả nhỏ mê trai cũng tắt ngay điện thoại. Ôm vai đau đớn thở dài: -Huy ơi tớ thất bại rồi... Mong cậu có thể thắng tớ ra khỏi đây. Xin lỗi tớ vẫn là một đứa vô dụng có phải không?

-Cậu cứ ra ngoài nhờ mấy người kia sơ cứu vết thương đi tôi nhất quyết phải đem về chiến thắng cho cậu.-Tay Huy siết chặt thành nắm đấm.

-Thôi bỏ cuộc đi 2 người còn chưa thắng được tôi thì cậu thì nhằm nhò gì? Ha ha.

Huy vứt bỏ mũ bảo hiểm xuống đất lao tới chỗ Trâm cướp lấy côn đập thẳng vào lưng Trâm làm cô ta gục xuống vì đau đớn.

-Đừng có cười vội 30 chưa phải là tết lúc đánh nhau thì tập trung vào! Trận này tôi và Nhật Hạ thắng cô cũng bớt gây chuyện đi đồ nhiều chuyện.

Linh chạy tới đỡ Trâm dậy 2 người bọn họ đón taxi về nhà lúc đi Trâm còn muốn hẹn Huy và Nhật Hạ đánh trận khác nhưng Huy không quan tâm chuyện quan trọng bây giờ là xem cô như thế nào rồi.

Nhỏ mê trai bây giờ hiện đang rất buồn tủi thân ôm cột điện khóc: "Vì sao mình lại tắt đi chứ phí mất cái video cơ chứ? Soái ca thắng còn có pha kết ngầu vậy mà cô còn bỏ qua." Có lẽ vì quá tức tối nhỏ đã vô ý đấm vào cột điện... Số nhỏ khổ.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI