Thanh mai Trúc mã

Chương 46: Phân chia sao cho đồng đều


trước sau

...Có cần tự tin vậy không? Cô bất đắc dĩ cười cười đúng là mặt dày mà. Bất chợt cô nhớ ra vội kéo Huy lại nói:

- Bây giờ bọn mình có 3 con gấu bông lận mà giờ có tận hai đứa vậy phân chia thế nào hả Huy? Chẳng lẽ giờ xé đôi một con ra thì làm sao mà được, vậy cậu tính thế nào?- Nhật Hạ cầm gấu bông thở dài, thật ra cô muốn ôm trọn cả 3 về cơ nhưng mà làm vậy thì cũng không được lễ phép cho lắm.

Trời ạ Huy cứ tưởng việc gì cơ, Huy cũng đâu cần nó lắm nhưng mà thấy Nhật Hạ như vậy cũng không đành lòng từ chối:- Hay bây giờ tôi chơi thêm lấy 1 con nữa là ok rồi mà cậu có cần nghĩ thêm cho rắc rối vậy không cái này đơn giản mà. Nào ra đây chơi tiếp tôi sẽ cho cậu biết thế nào là ném phi tiêu chuẩn và đẹp.

-Mấy đứa tha cho bác ném nữa thì kiếm đâu ra lời nữa vừa nãy chú kia cho các cháu bao nhiêu chú cho gấp đôi mấy cháu quay lại quán đó mà ném.-Bác chủ nghe Huy nói vậy sốt suột lắm chạy tới chỗ họ khuyên ngăn.

Ha ha chắc hẳn hai người này có thù hằn gì đó rồi, bị mua chuộc một lần cô và Huy làm sao mà lại tiếp tục bị mua chuộc nữa nên hai đứa quyết định đi về nhà.

Trên đường đi cô đưa cho Huy 2 con gấu con còn lại là của cô bởi vì hai con kia là do Huy chơi lấy được cô cũng không thể tham lam mà cướp của người ta được.

Mặc dù không thể chiếm hết 3 con gấu bông nhưng mà cô vẫn rất vui ha ha hóa ra Huy cũng không có đáng ghét như Nhật Hạ nghĩ.

-Thôi tới nhà tớ rồi cậu về đi mai còn lên lớp nữa. Cảm ơn nhé!-Nhật Hạ ôm gấu bông đứng trước cổng cười tươi vẫy tay tạm biệt Huy cô cũng không quên lè lưỡi trêu chọc.

Huy nhếch mép cười đáp lại rồi quay lưng bước đi vẫy tay chào cô. Người con trai cao ráo lạnh lùng ôm hai con gấu bông tương phản lại dáng vẻ hiện tại của Huy ai nhìn vào cũng phì cười.

Bỗng Nhật Hạ chạy đến chỗ Huy nhảy lên ôm cổ Huy làm Huy giật mình:-Này cậu tính ám sát tôi hả xuống coi người gì mà nặng thế?

-Ơ tớ nhẹ mà cậu đừng có mà nói thế tớ xuống ngay mà!-Cô nhảy xuống cười thật tươi:-Huy ơi nhìn cậu ôm 2 con gấu tớ tiếc quá hay bây giờ cậu cho tớ con màu nâu kia được không?

-Cái đồ tham lam nhà cậu rõ ràng đã phân chia rõ ràng mà nó là con đẹp nhất đấy không thể cho cậu được đâu!

Nhật Hạ tiếc nuối:-Vậy cậu cho tớ con kia có được không đi mà!

Huy bất đắc dĩ đưa cho cô rồi tiếp tục đi về nhà. Cô thích thú ôm hai con gấu trong tay nếu không thể lấy 3 con vậy cô lấy 2 con là cũng ok lắm rồi mà!

Vừa lòng Nhật Hạ đi về nhà mới mở cửa đã thấy mẹ cô đứng bên trong hỏi thăm:

-Con gái yêu à đi đâu giờ mới chịu về hử? Nào nào ra đây mẹ con mình trò chuyện một chút nào con gái yêu.

Nhật Hạ tính bước đến nhưng mà lại thấy bố cô đang lắc lắc đầu cô lại do dự lui về phía sau nào ngờ mẹ cô lấy chổi ở đằng sau dí theo cô.

Cô hoảng sợ, chạy càng nhanh ra ngoài vừa chạy vừa hét lớn: -Mẹ kêu là chỉ trò chuyện thôi mà mẹ đừng đánh con hu hu bố ơi cứu con!!!

-Để mẹ xem hôm nay bố con cứu con như thế nào dám trốn đi chơi à con đứng lại đấy cho mẹ. Con bé kia quay lại đây không đừng có mà trách mẹ ác.

...

T B C Tr


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI