Tìm Lại Yêu Thương

Chương 32: Đợi chờ trong vô vọng


trước sau

Chiều hôm ấy...
“ Vy An! Em chuẩn bị xong chưa ? ”
Vâng, đó là tiếng gọi còn to hơn vịt đẻ của Bạch Tử Kỳ. Cô mắt nhắm mắt mở, ì e trả lời :
“ Gần xong rồi, đợi lát! ”
Jazz...gần xong. OK. Hiện tại cô vẫn ngủ lì trên giường...
“ Nhanh lên đi. Gần 3h rồi đấy! ”
Cô giật phắt mình...3h?!?!?!
“ Đi liền đi liền!! ”.
Cô tức tốc xông vào nhà vệ sinh, rửa mặt thay quần áo hết 10p. Xong, Vy An vội vàng đi ra với vẻ mặt chẳng khác nào chuột chết.
“ Xong...xong rồi? ” Bạch Tử Kỳ gượng gạo hỏi, ánh mắt có phần...kì lạ.
“ Ờ! Có vấn đề gì? ”
“ Không, không! ”
Để tránh xảy ra chiến tranh, hắn nhanh chóng làm hòa. Xuống nhà, hắn dắt chiếc moto phân khối lớn ra, mỉm cười :
“ Hôm nay đi bằng xe này cho có kỉ niệm! ”
“ Ờm. Đi! ”
Trên đường, hắn đã hoàn toàn thất vọng... Cố rồ ga, cô lại càng khoái chí, hét oang oang :
“ Oa...vui quá đi mất! ”
Thế là kế hoạch được cô ôm...đổ vỡ hết.
Không sao, còn... Kế hoạch 2...
Đến rạp chiếu phim, cô tần ngần nhìn hắn đi mua vé. Cười như không cười, hỏi:
“ Này, đừng có nói là lại xem...Vịt Donal nữa đó! ”
Bạch Tử Kỳ cười tươi :
“ Không có đâu. Chúng ta lớn hết rồi. Cũng nên xem kiểu phim người lớn chứ! ”
Cô giật mình, da gà da vịt nổi hết cả lên...
“ Phim...phim người lớn? ”
Hắn cười to, haizz...không biết trong đầu cô gái của hắn đang nghĩ cái gì nữa.
Cầm hai tấm vé trên tay, hắn lại gần Vy An - hiện tại mặt vẫn xanh lè xanh lét:
“ Em nghĩ đi đâu thế? Đi! Xem phim tình cảm! ”
Cô lại càng hãi hùng :
“ Phim...tình cảm? ”
Cô đang rất lo a~~...phim tình cảm... Không biết...nó diễn ra ở đâu...
Hắn cốc yêu cô một cái:
“ Đây nè má! Nghĩ lung tung đi đâu không à...đi! Xem phim Trung Quốc cổ trang ấy! ”
Cô thở phào...vậy mà...haizz...cái đầu...cái đầu cô...
Nhưng thời gian xem phim cổ trang là 5:00 p.m. Hiện tại, hai người vẫn phải ngồi đợi dài cả cổ.
Chuông điện thoại hắn reo lên...
Và cô thật tiu nghỉu...thất vọng khi hắn nhắc đến hai chữ...“ Thanh Thanh? ”
Thật khó chịu!
Có vẻ như càng nghe điện thoại, sắc mặt hắn càng không tốt thì phải. Hazz...bà chị Thanh Thanh lại tính giở trò gì nữa đây ?
Mi mắt cô khẽ giật...chắc chắn, chuyến đi xem phim này chẳng được thành công tốt đẹp gì. Nhưng cô đợi, đợi xem bà chị Thanh Thanh kia lại giở trò gì...

Bạch Tử Kỳ nhìn Vy An vẻ ái ngại :
“ Thanh Thanh nói cô ấy bị ngất xỉu...ba mẹ cô ấy đi du lịch nên không có người thân ở bệnh viện. Anh đi làm thủ tục cho Thanh Thanh, em ở đây đợi anh, khoảng một tiếng sau sẽ trở lại! ”
Cô cười bẽ bàng, hóa ra, đây chính là thủ đoạn của cô ấy sao?
Nhưng cô đâu ích kỷ đến nỗi giữ khư khư Bạch Tử Kỳ ở bên cạnh như vậy. Dù sao, lỡ Thanh Thanh có mệnh hệ gì thật, thành ra cô lại là kẻ vô nhân đạo sao?!
“ Anh đi đi! Nhớ về nhanh đó! ”
“ Ừ! Vy An! Em nhớ phải ở đây đợi anh, anh nhất định sẽ quay lại! ” Bạch Tử Kỳ chắc nịch.
Nói xong, hắn quay xe, phóng một mạch đến nhà Thanh Thanh.
Vy An ngồi ở vùng ghế chờ, đợi mãi...
Thời gian trôi qua thật chậm, cô ngồi rất rât lâu rồi mà mới có 15 phút.
Cô cầm hai tấm vé xem phim trên tay, mỉm cười:
“ Đây là phim tình cảm của hắn ta sao? ”
Trên vé, cảnh chém giết nhau đổ máu tùm lum...
Cô đợi đến ngốc nghếch, ngồi bắt lỗi từng chi tiết nhỏ nhặt trong tấm vé. Cuối cùng, 30 phút dài như 3 thế kỉ cũng trôi qua...
Lách cách... Lách tách...
Bên ngoài, trời đang đổ mưa...
“ Không biết tên đó có đem theo áo mưa không nữa, dính mưa lại ốm thì khổ! ” Cô lẩm nhẩm
Cầm tấm vé xem phim trên tay, Vy An không khỏi lo lắng khi nhìn thấy kim đồng hồ đã điểm 5:00 p.m
Giờ xem phim “tình cảm” đã đến. Mọi người lần lượt đi vào trong rạp. Còn cô, vẫn ngồi một mình bên lối đi, cô đơn...lạnh lẽo...
Hắn đã nói là sẽ quay lại mà! Cô tin hắn, nên sẽ đợi hắn tới cùng!
Hai chân cô bắt đầu lạnh đi, hắt hơi một cái...
Đồng hồ chỉ 5:30...
Hắn vẫn chưa quay lại, mưa bắt đầu to hơn, gió thổi mạnh hơn...
Một cô gái vẫn cầm hai chiếc vé trên tay, chờ đợi đến tội nghiệp ...

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI