Đôi khi tôi rất ngưỡng mộ những người sau chia tay vẫn có tư cách để làm bạn với đối phương, tại sao có thế làm điều đó nhỉ?
Là tôi thì chắc sẽ không làm được điều đó
Sau chia tay có phải là lúc cả hai đã hết tình cảm với nhau rồi không? Hay sẽ đáng thương thay nếu một trong hai người vẫn còn cảm xúc dành cho đối phương, sau đó phải làm bạn, phải ngắm nhìn người mình từng quấn quýt thân mật dùng sự dịu dàng mà họ từng có với mình để đối xử với cô gái khác. Cảm xúc đau đớn lắm đúng không?
Mặc dù đôi khin tôi vẫn thường nói với đám bạn yêu đơn phương của tôi rằng, "Yêu một người không nhất thiết là phải ở bên họ, yêu một người là khi họ có bên một người khác thì mình vẫn luôn mỉm cười chúc phúc họ." Nghe lố bịch biết bao đúng không, ấy thế mà dẫu vậy tôi vẫn luôn lấy câu nói đó ra và biến nó thành vỏ bọc cho sự hèn nhát không có can đảm nhìn họ yêu một người khác của tôi mà thôi, nói cho thô ra thì tôi là kiểu người ích kỷ.
Có một ngày kia tôi tình cờ được trò chuyện lại với một người cũ mà tôi từng quen trước đây, tôi cứ nghĩ bản thân sẽ giữ mãi suy nghĩ thù đích như trước đây nhưng lần này tôi đã bình thản đến lạ, cảm giác sau khi được nói ra hết những thứ cần nói nó cho tôi cảm giác nhẹ nhõm biết bao.
Hậu chia tay đó của chúng tôi xấu xí đến lạ lùng, cậu tỏ ra quỵ luỵ tôi đến mức bất ngờ dù lúc quen nhau cậu ta chẳng tin tưởng gì ở tôi dù tôi có dốc hết tim gan mình ra cho cậu coi nhưng đâu vẫn vào đấy, còn đối xử với tôi rất tệ nên sau chia tay tôi hận cậu lắm, nhưng hơn hết thì tôi cũng đã quyến luyến câu chuyền tình đó biết bao nhưng cái tôi khiến tôi không thể hạ mình với một người làm tôi đau đớn như vậy.
Kết quả chúng tôi vẫn không thể làm bạn như trước đây.
Và bây giờ cũng vậy, nơi tôi sống vốn rất nhỏ bé, đi vứt rác có khi còn gặp người quen vậy nên sau chia tay tôi vẫn hay luôn nhìn thấy anh nhưng chỉ có thể nhìn anh từ xa chứ chẳng có gan lại gần vì tôi còn yêu anh lắm, vậy nên lúc gặp lại chắc sẽ lúng túng biết bao.
Tôi vốn hèn nhát đến mức tôi còn không ngờ, nhưng biết sao giờ, bản tính tôi vốn như vậy rồi.