Tìm thấy nhau

Chương 3: Tỏ tình


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Để mà nói thì mọi người trong quán sau khi biết chuyện của chúng tôi thì ai cũng chọc cho chúng tôi ngượng chín mặt, nhưng mà hình như chỉ có tôi vừa ngượng vừa xù lông nhím thôi chứ anh chàng đó lâu lâu còn chẳng phủ nhận mà hùa theo nữa. Tuy vậy tôi cũng không khó chịu gì cho mấy, cảm thấy còn có chút chút gì đó buồn cười.

Mấy khứa được gọi là anh em thân thiết của ổng trong quán lâu lâu còn trêu tôi rằng, em trai mấy ổng là một người tốt và bảo tôi phải đối xử với ổng thật tốt, vì trông tôi chẳng phải kiểu người đáng tin cậy để mấy ổng yên tâm mà 'gả' em mấy ổng cho tôi khiến tôi cười ngoặt nghẻo khi kể lại cho anh.

Tôi rất yêu anh chàng này, một cách thần kỳ nào đó tôi lại có cảm giác 'yêu' mãnh liệt hệt như tôi từng có vào 4 năm về trước, điều đó khiến tôi bám dính lấy anh nhiều hơn trước đây. Không lạ gì mấy vì tôi là kiểu người sẽ rất phụ thuộc vào người ấy trong tình yêu, sau đó anh có kể rằng trước đây đã rất ghét tôi nhưng sau khi trò chuyện với tôi ở thời điểm trước thì anh đã thương tôi một cách lạ kỳ mà đến anh còn chẳng biết sao bản thân lại như thế.

Tôi thì cố tỏ ra bản thân vô cùng sốc sau khi biết sự thật dù thật ra thì tôi biết lâu rồi và còn lấy việc đó ra trêu chọc anh, dẫu vậy thì "Ghét của nào, trời trao của đó." Đúng thật, tôi tin rồi.

Hôm đó tôi lại đi chơi cùng anh, chúng tôi đến một công viên gần bãi biển và đã đi dạo ở đó rất lâu, lúc hoàng hôn vừa xuống anh hỏi tôi.

Tôi có muốn làm người yêu của anh không?

Tim tôi đánh trống liên hồi, cảm giác khiến tôi vừa vui sướng lại vừa xấu hổ, nhưng tôi vẫn đồng ý dù chẳng có một bó hoa xinh hay bầu không khí lãng mạn như tôi luôn ước nhưng thời khắc anh đứng dưới hoàng hôn đấy để thổ lộ với tôi thì đó đã là một sự lãng mạn tuyệt đối rồi, vậy nên cớ sao có thể từ chối anh ấy khi anh ấy đã thổ lộ mà tôi cũng thích anh chứ.

Và thế là vào một buổi chiều của một ngày nào đó trong tháng 5, chúng tôi đã về bên nhau.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!