Từ hôm ấy tôi và anh đi với nhau khá thường xuyên, không phải hẹn hò gì mà chỉ là xách nhau ra biển ngồi tâm sự bâng quơ về đủ thứ trong cuộc sống.
Riết rồi mấy nhân sự trong quán cuối cùng cũng đánh hơi được chút mùi của chúng tôi, dù chúng tôi chẳng có gì mờ ám ngoài hay đi chung với nhau tới nửa đêm hoặc lắm lúc hơn một chút mới về. nhưng thật tình thì lúc đó tôi có hơi 'Bồ kết' anh này một chút, vậy nên trong ca làm chung của chúng tôi thì tôi có hơi thiên vị ánh mắt của mình nằm nơi ảnh nhiều hơn những người khác.
Khéo mấy lời tôi nói với mấy đứa bạn lúc chia tay rằng: "Tao sẽ chẳng yêu thêm ai nữa đâu, tình yêu làm người ta đau đến chết đi được." Đã bị tôi nuốt xuống bụng hết rồi...
Dẫu vậy thì có vẻ anh bạn này cũng giống như tôi thì phải, lắm lúc hai đứa sóng vai với nhau anh còn cố ý nắm lấy tay tôi rồi đan vào, hoặc lúc ngồi gần nhau anh sẽ vô tình hoặc hữu ý gì đó để tôi tựa đầu lên vai anh, khiến tim tôi rộn ràng xao xuyến hết sức.
Cái đồ đàn ông yêu nhền nhện.
Có một lần khi tôi đang có xích mích với gia đình thì có được anh rủ rê đi chơi, cơ mà lúc đó tôi suýt bị anh rể tác động vật lý nên đã dọt xe chạy đến siêu thị cách đó gần 4km và nói dối với anh rằng tôi được bạn chở đến và hãy rước tôi ở đó, tôi sẽ đợi.
Ánh tà dương khuất dần sau những áng mây bay bổng nơi cuối chân trời thật chói mát, đột nhiên tôi có chút gì đó lạ kỳ trong lòng, chính tôi lúc đó còn không biết. Mãi đến khi anh đến thì tôi mới chợt khịt mũi và nhận ra bản thân đang tủi thân biết bao, thế nhưng lúc đó giữa chúng tôi lúc đó chẳng có gì để có thể đặt biệt mè nheo với anh nên chỉ nói qua loa mấy câu dối lòng cho anh yên tâm, ai ngờ chỉ 2-3 tiếng sau tôi đã khai ra hết rồi.
Ngồi sau xe anh, tôi thấy an yên hơn một chút, còn thơm nữa. Tôi khá thích mùi hương trên người anh, mặc dù đôi khi nó trộn lẫn với mùi nước hoa anh hay dùng nhưng nó lại làm tôi lưu luyến đến lạ lùng.
Tôi khá thích những người có hương thơm, với tôi thì nó sẽ khiến tôi quen thuộc với chủ nhân của nó và chỉ cần ngửi thấy mùi hương na ná trên người người khác thì tôi sẽ nhớ đến ngay.
Tôi ngắm nghía cảnh vật xung quanh rồi nhìn anh từ phía sau.
"Mình tìm hiểu không anh?" Tôi buộc miệng.
Anh khựng lại đôi chút, lúc tôi tưởng kiểu gì cũng bị từ chối thì anh lại khẽ gật đầu một cái rồi, "Ừ." Lát sau lại hơi quay đầu hôn lên má tôi một cái chốc làm tôi sượng muốn chết, lúc đó tôi hỏi mới tìm hiểu mà đã hôn má tôi rồi hả? anh nói: "Không được hả?"
"Được, nhưng chỉ có anh chiếm hời của em thì không được!" Nói đoạn thì tôi hôn lên má anh một cái nhằm trả thù, mà thực ra tôi cũng muốn hôn nó khá là lâu rồi nên cảm giác mãn nguyện hết sức.
Cái đồ đáng yêu...