Tôi Không Thích Kiểu Người Như Anh, Nhưng Tôi Thích Anh!!

Chương 50: Chương 45 Cô Là Ai?


trước sau



Hôm nay, có một sự kiện lớn được coi là nhất nhì ở Hàn Quốc, ở đây có những doanh nhân lớn,những con người ở giới thượng lưu đều có mặt

Nhìn thấy cô từ xa đang trò chuyện vui vẻ với mọi người bất giác, đôi môi ai đó nở nụ cười

"Suga lâu rồi không gặp cậu"

Anh rời hình bóng nhỏ nhắn kia quay sàn nhìn người bên cạnh, là Jungkook anh nở nụ cười

"Đã lâu không gặp"

"Anh đã đi đâu, tại sao lại mất tích một cách không dấu vết như vậy? "

"À do tôi phải trở về Mĩ giải quyết một số công việc gấp"

Jungkook nở nụ cười nhẹ,nhìn bóng dáng cô

"Eun Ri cậu ấy..."

"Tôi biết hết rồi"

Trở lại với cô, cô đang nói chuyện vui vẻ thì một cánh tay quoàng lấy cô

"Chị Eun Ri"

Cô nhìn TaeMi rồi quay sang chào vị khách trước mặt

"Sao bây giờ em mới đến"

"Em chỉ trễ một chút xíu"

"Con bé này, mọi người đã đến hết rồi chứ"

Dạ rồi, Anh NamJoon, anh Jungkook,chị Huyn Mi,chị Sara,Soon Mi,Eun Bi,anh J-Hope,anh Jimin,chị Yong Ah đều ở bên đó"

TaeMi chỉ qua bàn cách đây không xa,cô nhìn theo chỉ tay chỉ TaeMi đều thấy mọi người vẫy tay mình, cô mỉm cười định di chuyển về phía họ, nhưng một điều gì đó khiến cô quay đầu qua một bên

"Là....Tae... hyung.. "

Anh nhìn cô,khuôn mặt lạnh lùng vốn có của anh, nhưng nó thật xa lạ,ánh mắt đó thực xa lạ,cô chạy đến nắm tay anh, cả đám phía sau cũng đồng lúc chạy đến

"Taehyung, anh về rồi sao, rốt cục anh cũng đã về, anh đã đi đâu,anh có biết em nhớ nah lắm không? "

"Cô... Cô là ai? "

Câu hỏi của anh như sắt đánh ngang tai,khuôn mặt cô cứng đơ, không chỉ riêng cô mọi người phía sau cùn biểu hiện không kém

"Teahyung,anh đang nói cái gì vậy? "

"Taehyung là ai?"

"Anh..."

"Taehyung mày bị sao vậy hả? " J-Hope đẩy nhẹ bả vai anh

"Có chuyện gì vậy? "

Một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài,đến khoác tay anh

"Người quen của anh sao? "

"Mina, anh không quen những người này"

Cô gái ấy gục đầu rồi nhìn về phía cô, ánh mắt dịu hiền, cô cảm thấy cô gái tên Mina này có vẻ là một cô gái trong sáng

"Mình xin lỗi,mọi người có quen V sao? "

"V? "

Cô nhướng mày hỏi người cô gái đứng trước mặt

"Đúng vậy, anh ấy là V là người yêu của mình"

"Người yêu sao? "

"Có chuyện gì sao ạ? "

"Rõ ràng anh là Taehyung mà, anh đang lừa dối em đúng không!?Anh đừng đùa vậy mà"

Anh nhìn vào đôi mắt của cô, đôi mắt chân thành và ẩn sau bao nhiêu nỗi buồn đó, lồng ngực trái anh có một chút gì đó nhức nhói anh không hiểu tại sao lại có cảm giác đó, đầu anh đau quá

"Cô nhầm người rồi"

Một cánh tay nào đó nắm lấy tay cô, và kéo về phía người đó

"Eun Ri, em lại khóc rồi, anh đã bảo là đừng khóc trước mặt anh mà, anh sẽ đau lắm đấy"

"Anh? "

Cô ngạc nhiên nhìn Suga

"Anh Suga?Sao anh lại ở đây? "

Mina nhìn Suga rồi mỉm cười

"Em quen anh ấy sao? "

Anh nhìn xuống cô gái đang khoác vai mình

"Đúng vậy, lúc trước em bị tai nạn em đã nhập viện ở bệnh viện anh ấy,nên em quen biết"

"Ra vậy"

"Chào em Mina, đây là bạn trai em sao? "

"Vâng giới thiệu với anh đây là V,bạn trai em, còn đây là Suga em hay kể với anh ấy"

"Chào anh"

Anh bắt tay với Suga,Suga nhìn anh lòng bàn tay anh bóp khiến nụ cười trên môi V tắt hẳn,trên mặt Suga vẫn giữ nguyên nụ cười ấy chỉ là ánh mắt có một phần khiêu khích, anh buông tay ra rồi nở nục cười kiêu hãnh

"Còn đây là Eun Ri,là người anh yêu"

"oa chào chị, em đã nghe Suga kể rất nhiều về chị"

"Chào em"

"Thôi bọn em đi đây, hẹn gặp lại mọi người nhé"

Mina vẫy tay chào mọi người

Suga đưa cô vào nhà,anh nhìn bóng dáng cô lê thê vào nhà khiến anh không khỏi đau lòng, anh đi đến ôm cô từ phía sau

"Em đừng như vậy nữa, em muốn anh đau lòng chết sao? Chỉ hôm nay, anh cho phép em khóc trước mặt anh"

Giọt nước mắt cô trào ra, cô đã kiềm nén biết bao nhiêu, bây giờ cô buông tỏa hết, cô hứa đây là lần cuối cô khóc chỉ hôm nay thôi, cô xin hứa chỉ hôm nay thôi, cô chỉ khóc nốt hôm nay thôi.

Hết Chương 45

Xin lỗi các bạn vì chương này hơi ngắn, do mình viết sắp hết chương thì lỡ tay lạc mất nên mình viết lại hơi ngắn :(

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI