Truyền Nhân Gia Tộc Cổ Võ Xuyên Về Thập Niên 70, Gả Cho Quan Quân

Chương 9:


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Sau đó cô bắt đầu giới thiệu từng mẫu cho Lý Tư Tư. Ban đầu Lý Tư Tư định đi luôn nhưng không nỡ từ chối sự nhiệt tình kia nên đành mua hai con tem. Dù giá trị không bằng “Toàn quốc sơn hà nhất phiến hồng” nhưng cũng có chút giá trị sưu tầm. Ra khỏi bưu điện, Lý Tư Tư tìm một chỗ vắng người, mở giao diện chat giao dịch ra. Trăng Lạnh Cô Đơn vừa thấy cô online lập tức hỏi ngay: “Sao rồi, có mua được không?” Lý Tư Tư: “Xin lỗi, bên bưu điện bảo không có. Nhưng tôi có mua được hai con tem khác tuy không quý bằng nhưng cũng đáng sưu tầm. Bạn có muốn xem thử không?” Trăng Lạnh Cô Đơn im lặng hồi lâu rồi mới trả lời: “Được thôi! Bạn up tem lên, tôi xem nếu ổn thì mua.” Lý Tư Tư hỏi hệ thống cách đăng hàng để người kia thấy được. Hệ thống bảo cô lấy tem ra, ngay khi cô vừa cầm lên, tem lập tức biến mất khỏi tay, trước mắt hiện lên một giao diện cửa hàng giống hệt một gian hàng mua sắm, trong đó chỉ có hai con tem vừa mua. Chưa đầy một lát, Trăng Lạnh Cô Đơn đã mua hết cả hai. Hai con tem bán được tổng cộng bốn trăm tệ, quy đổi thành hai trăm tiền hệ thống. Nhìn số tiền trong tài khoản hệ thống hiển thị: 200, lòng Lý Tư Tư như muốn nhảy dựng lên vì sung sướиɠ. Có tiền trong tay, Lý Tư Tư muốn mua chút đồ ăn để tự thưởng cho bản thân. "Cậu có thể đăng lên vài món đồ ăn bên cậu không?" Lý Tư Tư nhắn tin cho Trăng Lạnh Cô Đơn. Trăng Lạnh Cô Đơn: "Cậu muốn ăn gì?" "Một ly trà sữa, một cái bánh mousse, mười cân gạo, mười cân thịt heo, mười cân trứng gà, còn có..." Lý Tư Tư tiện miệng gọi luôn một đống đồ. Nhưng ngay sau đó cô chợt nghĩ tới một vấn đề: mua nhiều vậy thì để đâu? Không lẽ cứ thế xách về à? Đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, Lý Tư Tư quay sang nói với hệ thống: "Tiểu Thống Thống yêu dấu, chẳng lẽ nhóc quên phát quà tân thủ cho tôi rồi sao?" Hệ thống như vừa sực nhớ ra: [Ký chủ, thật ngại quá, vừa nãy bận quá nên tôi quên mất. Xin ký chủ chờ một chút, hệ thống sẽ lập tức phát quà tân thủ.] Lý Tư Tư thầm mừng rỡ. Ban đầu chỉ nói đại thôi, ai ngờ thật sự có quà tân thủ! Chẳng mấy chốc, âm thanh điện tử của hệ thống lại vang lên: [Đinh! Quà tân thủ đã phát, mời ký chủ kiểm tra.] Ngay sau đó, một gói quà hiện ra trước mắt Lý Tư Tư. Một không gian hệ thống rộng 100 mét vuông, kèm theo một chai chất lỏng màu xanh lá 50ml, trên thân chai dán nhãn lớn ghi rõ: "Dịch dinh dưỡng". Wow! Thích quá đi mất! Gói quà tân thủ này đúng chuẩn gu của cô luôn. Nãy còn đang lo không có chỗ cất đồ, giờ thì khỏi nghĩ sau này mua gì cứ quẳng vào không gian hệ thống là xong. Nhưng mà cái chai dịch dinh dưỡng này là gì? Với tinh thần học hỏi "cái gì không biết thì hỏi", Lý Tư Tư bèn hỏi hệ thống: "Tiểu Thống Thống ơi! Cái này là gì vậy? Có tác dụng gì?" [Ký chủ thân mến, dịch dinh dưỡng là sản phẩm của vị diện liên tinh có thể cường hóa thể chất con người, thanh lọc tạp chất trong cơ thể. Người bị thương nếu uống vào sẽ lập tức hồi phục như trước khi bị thương. Ngoài ra, còn có xác suất kích phát năng lực đặc biệt.] Càng nghe, Lý Tư Tư càng thấy sướиɠ rơn. Thứ này chẳng khác gì linh tuyền trong mấy truyện nữ chủ hay có ấy. Mà công dụng của dịch dinh dưỡng này còn mạnh hơn linh tuyền nhiều. "Tiểu Thống Thống, năng lực đặc biệt mà cậu nói là gì vậy?" Lý Tư Tư tò mò hỏi. Hệ thống nhìn bộ dạng phấn khích của cô, tốt bụng nhắc nhở: [Ký chủ, xác suất kích phát năng lực đặc biệt cũng giống như trúng xổ số vậy. Mong ký chủ giữ thái độ lý trí.] Tâm trạng phấn khích của Lý Tư Tư lập tức như bị dội nguyên xô nước lạnh, lạnh đến thấu tim: "Ừ thì... có còn hơn không!" Lý Tư Tư nghĩ tới việc nguyên chủ trước kia bị bóc lột đến nỗi thường xuyên đói ăn, chưa cần soi gương cũng thấy tay chân gầy gò như móng gà đoán được cơ thể yếu đến mức nào. Vì tác dụng dịch dinh dưỡng chẳng khác gì linh tuyền, nên cô không chần chừ gì nữa, rút chai ra rồi dốc cạn một hơi.

trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!