Tuyệt Đỉnh Thánh Sư

Chương 16: Chương 16 :


trước sau

Chương 16 :

Và thế là cuộc hành trình của Cường lại có thêm hai người bạn đồng hành nữa , thực chất là Lý Vỹ và Lý Hạo cũng không còn biện pháp nào khác ngoài đi cùng Cường và Hoài An cả , bởi vì nếu đi một mình thì rất dễ bị người đánh chủ ý và cực kì nguy hiểm .

Mặc dù đi cùng với Cường và Hoài An cũng có "Nguy Hiểm" thế nhưng so với những nguy hiểm bên ngoài vẫn còn tốt hơn rất nhiều .

Dần dần thời gian lại trôi qua hai ngày nữa cả Lý Vỹ và Lý Hạo cũng hiểu được phần nào về hai người này rồi nhanh chóng hòa đồng với nhóm . Ban đầu cả hai người đều cho rằng Hoài An mới là người dẫn đầu chuyến đi này , thế nhưng ngay lập tức Cường mới phản bác nói rằng chính mình mới là trưởng nhóm .

Cả hai thấy vậy thì cũng hơi kinh ngạc bởi vì trong mắt họ Cường thực sự không có cái gì tác phong về một người dẫn đầu nên có cả , hơn nữa lại cực kì háo sắc . Lần trước khi hai người Lý Vỹ và Lý Hạo tắm , Cường cũng nảy ra một cái ý tưởng "dòm ngó" thế nhưng thật xui xẻo chính là bị Hoài An phát tác và ăn đòn ngay sau đó .

Cường mặc dù bị ăn đòn một lần thế nhưng có vẻ như vẫn không hề ghi nhớ chút nào mà còn tiếp tục vào ngày hôm sau , thế là mọi người đều thống nhất rằng sẽ phải có một người ở lại canh chừng Cường .

Lý Vỹ và Lý Hạo thấy bầu không khí ở nơi này thật sự rất là vui vẻ , dần dần tiếp nhận đi theo nhóm của Cường . Cường thấy hai người quyế định đi chung thì cũng không hề vui vẻ nữa mà cực kì nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người rồi lâm vào trầm tư .

Bởi vì Cường biết rằng nếu chính mình đã chọn con đường này thì nhất định sẽ có rất nhiều nguy hiểm , thậm chí có thể bất kì lúc nào mất mạng , chính mình cũng không hề tự đại cho rằng mình có thể bao vệ hết được tất cả mọi người trong nhóm cả .

Cường ngay sau đó tìm kiếm công pháp dành cho người thú , thế nhưng Cường mới xực nhớ ra là chính mình không hề có bất kì công pháp nào khác ngoài tiên thể và "Đạo Pháp" cả , cuối cùng Cường mới trịnh trọng đưa ra quyết định để cả hai người tu luyện "Vô Thể" .

Cả hai người khi thấy Cường giao cho hai người một bộ công pháp này cũng biết được sự thần kì của nó thì ánh mắt tỏa sáng trong nội tâm âm thầm thề rằng nhất quyết không thể phản bội Cường được .

Hoài An bên kia nghe thấy công pháp mà Cường truyền cho hai người cũng biết được sự thần kì của nó thì cảm thấy cực kì bất mãn , Cường thấy vậy cũng nói luôn "Vô Thể" cho Hoài An tu luyện .

Ngay lúc đó cả 3 người đều bắt đầu tu luyện , Cường thấy 3 người tu luyện rất ngon lành thì cảm thấy kì quái , bởi vì nhớ lúc trước "Chùm Sáng" nói rằng phải phù hợp điều kiện mới có thể tu luyện được "Tiên Thể" , chính mình cũng cần phải cải tạo lại thể chất mới có thể tu luyện được , chả nhẽ cả 3 người này thể chất đều phù hợp .

Hiện tại cả 3 người họ cũng bắt đầu luyện theo những điều mà Cường nói , thế nhưng cả 3 người cũng cảm thấy rằng tốc độ tu luyện vô cùng chậm chạp , Cường thấy vậy cũng cười cười , chính mình mất 100.000 năm mới có thể đem 2 tiên thể "Trấn Thiên Thể" và "Vĩnh Hằng Thể" luyện đến sơ kì mà thôi .

Cường cũng bắt đầu cực kì nghiêm túc bồi dưỡng cả ba người , dùng thuật luyện đan mà "Chùm Sáng" chỉ dẫn cho chính mình trước kia luyện ra những đan dược nhằm bồi bổ kinh mạch và gân cốt .

Thấy được Cường có thể luyện ra đan dược thì cả ba người cũng kinh ngạc , ngay cả Hoài An cũng kinh ngạc không kém , trong lòng cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài rồi chấp nhận lấy sự thực này , thế nhưng điều tiếp theo làm cho cả 3 người suýt chút nữa nhịn không được muốn lột sạch Cường ra tra từ đầu đến cuối chính là CƯờng biết làm trận pháp .

Điều này cũng phải thôi bởi vì trận pháp sư mặc dù có thế nhưng số lượng cũng cực kì ít ỏi , và những người trận pháp sư này cũng đều được những môn phái cực cực cực lớn mời chào họ cả . Vậy mà hiện tại Cường luyện đan đã đủ kinh ngạc , hiện tại còn cả trận pháp còn muốn người sống sao , nhìn Cường thế nào cũng chỉ là một đứa nhóc 15 tuổi .

15 tuổi tu vi cao , hơn nữa lại có thể luyện đan và Trận pháp đâu là thiên tài , đâu là yêu nghiệt , đây chính là thiên tài chính là yêu nghiệt đích thực . Cường cũng không hề để ý đên sự kinh ngạc của họ mà làm ra 3 cái trận pháp tụ linh trận .

Trận pháp này Cường làm không phải là theo một cách bình thường mà là giống như "Chùm Sáng" chỉ dẫn là có thể tự động thăng cấp theo người sử dụng nó . Nghe được CƯờng nói như vậy thì mọi người cũng hít vài hụm khí lạnh âm thầm nói chính mình phải giữ kín truyện này trong lòng , hơn thế nữa trong nội tâm hai người Lý Vỹ và Lý Hạo hiện tại dù hi sinh vì Cường cũng được .

Bởi vì Cường đã cho bọn họ thật sự quá nhiều thứ , nếu như không có Cường thì họ cũng chỉ có thể sống nốt cuộc đời trong vô vọng mà thôi , ghi nhớ công ơn và thậm chí còn đưa Cường lên thành "Chủ Nhân" ở trong lòng .

Nếu mà CƯờng biết được điều này thì chắc chắn sẽ há hốc mồm rồi chửi "Móa nó , không ngờ tán gái lại dễ dàng nhưu vậy" . Thế nhưng đáng tiếc là Cường lại không biết .

Từ lúc đó trở đi Lý Vỹ và Lý Hạo có vẻ như chăm sóc Cường chu đáo hơn rất nhiều , thấy điều này Cường và Hoài An cũng cảm thấy kì quái không thôi . Cường thầm nghĩ rằng "Đây chính là câu dẫn , trắng trợn câu dẫn" .

p/s : Đăng cho cả tuần sau nữa luôn vì tớ bận :3


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!