Tuyệt Đỉnh Thánh Sư

Chương 3: Nói Chuyện ( 2 )


trước sau

Chương 3 : Nói Chuyện ( 2 )

"Chùm Sáng" nghe thấy câu hỏi của Cường thì cười ha hả nói :

- Trường Sinh Bất Tử sao , đối với người khác thì khó hơn lên trời , thế nhưng đối với chúng ta mà nói đó là điều không thể nào dễ dàng hơn được nữa , ngươi có muốn biết vì sao không .

Cường nghe vậy thì há to mồm , biểu hiện trên mặt cũng có thể thấy rõ được "đây là điều không có khả năng" , "Chùm Sáng" nói :

- Ông trời không hề cho ngươi bất kì thiên phú nào , mà ta nói vậy là còn nhẹ , nếu như thực chất mà nói , chúng ta sinh ra chỉ có thể suốt đời làm một người thường mà thôi , không phải nói là ngay cả người thường cũng không bằng , linh khí không thể cảm nhận , thể chất thì không thể nào bình thường hơn được nữa , cho dù có ăn tiên dược cũng chỉ có bạo thể mà chết vì không thể tiêu hóa được dược lực .

Có lẽ ngươi nghe vậy thì đang nghi ngờ rằng vậy làm sao ta có thể đạt được đến cảnh giới này , rất đơn giản đó chính là ta đã gặp được một cái cực cực cực lớn kì ngộ làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của ta .

Ta nhận được một tia pháp tắc từ một kẻ có tu vi "Sinh Tử Cảnh" , à mà có lẽ trước tiên ta nên nói về hệ thống tu luyện trước đã nhỉ . Các cảnh giới tu luyện được chia thành :

-Nhập Môn Cảnh

-Luyện Thể Cảnh

-Khai Môn

-Phát Động Khí

-Giải Phóng Khí

-Kiểm Soát Khí

-Tiên Thiên Cảnh

-Hậu Thiên Cảnh

-Địa Nguyên Cảnh

-Thiên Nguyên Cảnh

-Sinh Tử Cảnh

-Niết Bàn Cảnh

- Chí Tôn Cảnh

-Ngưng Hồn

-Hóa Hồn

-Tinh Vân cảnh

-Tâm Cảnh

-Diệu Pháp

-Dương Kì

-Thần Hoàng

-Thần Vương

-Thần Tôn

-Hiền Triết

-Chân Tiên ( Chưa Ai Biết Đến Cảnh Giới Này Cả )

- Và mỗi một cảnh giới đều được chia thành : Sơ kì , Trung Kì và Hậu Kì . Thế nhưng ta chắc chắn rằng trên những gì ta đã kể còn một cái cảnh giới khác và ta gọi nó là cảnh giới "Chân Tiên" thế nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta , Bởi vì ta chưa hề gặp được và cũng không hề đạt đến cảnh giới đó . Thế nhưng ta chắc chắn cảnh giới đó có tồn tại , dù không thể nói cụ thể cho ngươi được nhưng ngươi cứ tin rằng là có đi .

Được rồi trở lại vấn đề vừa rồi , khi ta nói gặp được kì ngộ chính là một đạo pháp tắc của một tên có tu vi "Sinh Tử Cảnh" hậu kì , mặc dù chính ta không hề có bất kì một thiên phú tu luyện nào thế nhưng đối với cảm ngộ pháp tắc thì phải nói là quá nghịch thiên .

Chỉ trong vòng nửa ngày ta ngồi nhập thần ở trong nhà ta đã có thể cảm ngộ được triệt để về sinh tử , cho nên chính lúc đó ta đã có tuổi thọ rất lâu , hơn thế nữa đạo pháp tắc của hắn còn có một vài tia pháp tắc khác đan xen nữa , và ngay khi đó cơ thể ta không hề biến đổi chút nào , thiên phú vẫn như vậy , thế nhưng ta có pháp tắc , và cũng có thể nói là một tên có tu vi ngang bằng "Thiên Nguyên Cảnh" .

Từ đó trở đi ta đi khắp mọi nơi để có thể cảm nhận được pháp tắc và còn đạt được thêm rất nhiều kì ngộ , trong đó hai thứ kì ngộ lớn nhất đó chính là "Tiên" Thể và Thiên Thư .

Tiên Thể lúc đó đối với ta mà nói dù có cũng không thể tu luyện được , bởi hiện tại mặc dù có rất nhiều pháp tắc thế nhưng cơ thể không khác gì phàm nhân giống nhau .

Còn Thiên Thư mà nói thì đây đúng là thứ mà ta cần hiện giờ , hơn nữa nội dung thiên thư trong đó cứ như thể là viết ra dành riêng cho ta vậy , giúp ta có thể dễ dàng tiếp cận được rất nhiều pháp tắc , thế nhưng do một chút tai nạn nên thiên thư đã bị chia thành nhiều mảnh .

Tiếp tục một cuộc hành trình tìm kiếm sức mạnh đỉnh phong , qua rất nhiều kỉ nguyên ta cuối cùng đã chạm được vào một tia nho nhỏ "ý Chí của Thiên Đạo" . Mặc dù chỉ là một tia thế nhưng điều đó đã đủ để làm cho ta "trường sinh bất tử" . Thế nhưng đổi lại ta đã mất đi quá nhiều thứ , những thứ khi mất đi rồi , ta mới cảm nhận được nó quý giá thế nào , ....

"CHùm Sáng" nói đến đây thì trầm mặc , thở dài sau đó nói :

- Người đã chết không thể sống lại , thế nhưng họ vẫn tiếp tục luân hồi và ta đã từng bước một , truy tìm dấu vết của họ , sống với họ , .... . Và thế là ta đã tự phế bỏ tất cả để có thể tiến nhập vào luân hồi , sống cùng với bọn họ .

Cường nghe vậy thì giữ nguyên trầm mặc , "Chùm Sáng" thấy vậy thì nói tiếp :

- Chắc ngươi cũng hiểu rồi nhỉ , ta chính là ngươi của kiếp trước , mà không nói vấn đề thương tâm này nữa , hiện tại ta sẽ cải tạo lại toàn bộ cơ thể của ngươi , cho nên lúc trước ta mới nói rằng ngươi sẽ siêu việt ta , hơi đau một chút nhưng hãy cố gắng chịu đựng .

Không hề đợi Cường phản ứng gì , cứ như vậy bắt đầu tiến hành cải tạo lại cả cơ thể của Cường . Cường hiện tại thật sự là rất đau , nhịn không được kêu gào lên , cứ như vậy quá trình vẫn tiếp tục diễn ra , càng ngày càng đau hơn , thế nhưng Cường hiện tại quả thật kiệt sức đến nỗi không thể làm bất cứ việc gì ngoài việc nằm đó .

"Chùm Sáng" thấy Cường như vậy cũng gật gật đầu , thực chất việc cải tạo này nếu muốn thì cũng không cần thiết phải làm mạnh tay như vậy , thế nhưng "Chúm Sáng" có lẽ đang muốn thử thách Cường cho nên mới làm một cách này .

Dần Dần Cường cảm thấy cơn đau đã đỡ đi rất nhiều và cuối cùng biến mất hẳn , thế nhưng tinh thần hiện tại rất là uể oải , cố gắng ngồi dậy , "Chùm Sáng" nở nụ cười gật đầu thỏa mãn nói :

- Chậc Chậc , ý chí khá là đáng nể , thật giống ta trước kia , thế nhưng vẫn còn kém ta rất xa , ha hả , được rồi hãy nghe đây , Thiên phú và tư chất của ngươi mặc dù vẫn kém cả tên bình thường , thế nhưng ta đã cải tạo lại thân thể của ngươi để ngươi có thể phù hợp luyện những "Tiên" thể này . Yên tâm đi , một khi ngươi luyện thành , ta có thể đảm bảo rằng dù cho tương lai ngươi có gặp bất cứ thứ gì cũng không đáng sợ .

Trong quá trình tìm kiếm thì ta đã thu thập được toàn bộ những "Tiên" thể , mà hiện tại ta vẫn còn nhớ , cho nên có thể nói là ngươi rất may mắn đó , nghe cho kĩ đây , có tất cả 9 loại "tiên" thể , mỗi tiên thể được chia thành 3 giai đoạn " Sơ cấp , Phá Thể , Đại Thành "

Vô Thể : nếu luyện đến đại thành có thể không thứ gì có thể gây thương tích được cho ngươi , giống như kiểu ngươi tiến nhập vào trạng thái "Hư Vô" vậy , có thể nói rằng nếu tu luyện nó thì ngươi gần như bất bại .

Luân Thể : cái này thì ta cũng không biết , chỉ nghe được qua một số truyền thuyết nói rằng khi luyện đến đại thành có thể siêu thoát luân hồi , tự do đi lại ở trong luân hồi mà vẫn có thể trở ra , thậm chí có thể hồi sinh được người chết , thế nhưng ta lại không nghĩ như vậy mà đưa ra một cái giả thiết , mà không nói đến cái này , ngươi cứ nhớ một điều chính là cái gì cũng phải có cái giá của nó .

Trấn Thiên Thể : Luyện đến đại thành một đòn đánh ra có thể đánh nát cả một tinh cầu , thậm chí có thể chống lại Thiên Phạt , lôi kiếp , ngươi có lẽ sẽ không thể tưởng tượng ra được cơ thể mạnh mẽ đến mức nào khi luyện "Tiên" thể này , mặc dù là chưa ai luyện đến đại thành thế nhưng ta đã nhìn thấy một người tu luyện đến giai đoạn "Phá Thể" mặc dù mới chỉ miễn Cường chống được thiên phạt , thế nhưng đấy coi như là một cái đại đại kì tích xuất hiện .

Thôn Thiên Thể : Tu luyện thể này có khả năng thôn phệ mọi thứ , thậm chí ngay cả kịch độc cũng chỉ đáng làm thuốc bổ cho cơ thể mà thôi , Luyện đến đại thành có thể thôn phệ mọi thứ , thế nhưng cái này ta cũng không biết được điều này có đúng hay không .

Vĩnh Hằng Thể : Khi ngươi luyện đến đại thành thì sẽ đạt được trường sinh bất tử , điều này có thể xác thực bởi chính ta cũng đã tu luyện nó và đạt đến đại thành , thế nhưng còn một số tác dụng khác ta cũng chưa tìm hiểu .

Đó là 5 "tiên" thể mà ta đã thu thập được , đương nhiên còn 4 "tiên" thể còn lại là :

Phi Tiên Thể , lôi Thiên Thể , Âm Dương Thể , Mệnh Thể , bốn tiên thể này ta đã gặp được hai trng số đó thế nhưng ta lại không có cơ hội đạt được , thật đáng tiếc aiz .

Được rồi hiện tại những thứ cần thiết ta cũng đã nói xong , bây giờ ta sẽ truyền lại cho ngươi 5 công pháp tu luyện tiên thể và "đạo pháp" .

Ngay sau đó "CHùm Sáng" dần dần tản ra biến thành vô số văn tự khó hiểu tiến nhập vào trong người của Cường , Cường cũng dần dần rơi vào hôn mê rồi ngất đi .


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!