Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 10: Cướp tiền (2)


trước sau

-Các tỷ nói vậy là sao?_ Linh Chi không hiểu 2 người tỷ tỷ này của mình nói vậy có ý gì nên mặt ngu ngơ hỏi lại
-Hì hì có gì đâu, chỉ là tụi tỷ định ăn cắp tiền của tên đó thôi à_Kim Ngưu cười híp mắt giọng ngây thơ nói
-Gì? nhưng ông ta là quan á, nguy hiểm lắm các tỷ đừng làm, tụi nghĩ cách khác kiếm tiền đi_Linh Chi lo lắng chạy qua chạy lại thuyết phục tụi nó
-Tụi tỷ tự có cách, muội quên tụi tỷ ở chỗ khác à? Gì chứ dù nhan sắc tụi tỷ có hạn nhưng thủ đoạn thì vô biên_Thiên Bình vui vẻ nói câu nói của cô cũng làm Linh Chi hết hoảng đi phần nào
-Không phải nhan sắc có hạn đâu, đó giờ muội chưa thấy ai đẹp như các tỷ có thể nói các tỷ có mỹ mạo ngang Thất Tiên Nữ ấy chứ, có đều tóc các tỷ hơi quái thôi_ Nghe Linh Chi nói mũi tụi nó sắp dài ra mấy tất luôn rồi còn bản mặt thì ngước lên trời đúng chuẩn "chảnh chó" luôn
-Mà Thất Tiên Nữ là cái gì vậy?_Song Ngư thắc mắc hỏi
-Dạ là 7 người được mệnh dạnh là đẹp nhất của 6 lục địa gửi tận cho các vương gia mong muốn các ngài để mắt mà ở đây cũng được 5 năm còn người con lại là công chúa của HOBI không những mỹ mạo vô song còn là con của các thừa tướng, quan chức cao quyền lực từ các nước khác, 7 vị này em có thấy một lần khi họ vào hoàng cung chúc thọ hoàng thượng ấy hên mà lúc ấy tỷ tỷ biết nên giúp em trốn vào cung xem
-Giời ơi con Thiên Bình nói vậy thôi chứ nhan sắc thì hố hố đẹp không ai bằng thôi đó mờ, thôi lấy lại thần thái thường ngày nè, Linh Chi đưa các tỷ đến phủ Phong Hắc Nghiêm rồi đứng ở chỗ nào chốn đợi bọn tỷ nha~
Xử Nữ nói và nhận được cái gật đầu hơi gượng ép xíu tại cô tin tưởng tụi nó nên mới gật đầu nhưng một phần cũng không muốn các tỷ tỷ của mình gặp nguy hiểm đâu vậy là Linh Chi dẫn nó đến phủ của tên vừa già vừa xấu vừa mê gái kia

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI