Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 11: Nguy hiểm


trước sau

Phủ Phong Hắc Nghiêm
-Linh Chi muội nhớ đứng ở đây không được đi đâu nha_Thiên Bình nói khi dắt cô nàng đứng dưới một cái cây rất to với lại bây giờ mới có 1 giờ mấy sáng nên nếu nhìn không kĩ không thể nào nhìn ra là ở đây có người còn Linh Chi nghe Thiên Bình nói xong thì gật đầu, yên tâm Thiên Bình đi lại chỗ tụi nó đang đứng
-Đi thôi_Xử Nữ nói khi thấy Thiên Bình đi lại vậy là cả đám gật đầu rồi cùng mấy con sủng vật phóng qua bức tường rất cao kia, khi vào được bên trong rồi thì tụi nó đi thẳng đến phòng để ngân lượng ở phủ do Linh Chi có phổ biến địa hình trong phủ một xíu nên rất thuận lợi đi vào có điều đang đi nữa đường thì
-Phong Liễu Thanh huynh thật sự thích đệ sao?
Tụi nó vừa đi ngang qua một cái phòng nhưng lại nghe có tiếng nói thật ra nguyên đám tụi nó sẽ không bao giờ nhiều chuyện khi làm nhiệm vụ đâu mà tại do nghe từ "huynh thích đệ" nên máu hủ nữ dâng lên làm nguyên đám bay ra đứng ngoài phòng xem diễn biến câu truyện (chắc diễn biến như nào mọi người cũng biết do tui chong xáng nên không có tả đâu)
5 phút sau
Sau 5 phút coi phim trong yên lặng bên ngoài, đen tối bên trong thì lại có tiếng một người con trai hỏi hỏi tụi nó
-Xem phim miễn phí vui không?
-Vui đam mỹ mà sao không vui được?_Tụi nó đồng thanh nói rồi chợt nhớ trong đám đâu có ai nói được giọng nam đâu nhưng do đang xem phim nên cứ nghĩ cực đơn giản nói quên mất mình đang làm việc xấu
-Đứa nào học nói giọng nam không nói cho chị em biết vậy?_Song Ngư nói làm tên kia hơi bực bội nên đá cánh cửa cái "rầm" làm cách cửa đó bay và tụi nó thì té sắp mặt quan trọng hơn là cặp trong phòng kìa thấy cánh cửa bị đá nên quay qua nhìn thì thấy 6 con nhỏ té chồng lên nhau nhìn 2 người họ, tiểu thụ thì e ngại chứ chàng công thì bình thản đi xuống mặc y phục vào
-Nè tên mất dạy nào dám phá bà lúc bà đang xem phim h....._Thiên Bình bực mình do bị phát hiện nên tức giận quay mặt lại nhìn thì thấy không phải 1 mà là 6 tên nga~ nên im bặt không nói gì nữa tình hình này hết sức là căng a~ thêm một tên trong phòng nữa là 7 cái này 6 chọi 7 không què cũng chết a~
-Là Ma Kết tôi_Tên con trai mặt lạnh nhạt có vẻ nguy hiểm đi lại trước mặt Thiên Bình cầm cằm cô hướng về phía hắn rồi nói nhỏ vào tai cô thêm 2 chữ "thì sao?"
-Tránh ra_Thiên Bình khó chịu vì ngữ điệu của hắn như xem thường cô vậy rồi đẩy hắn ra 1 bên
-Tao thấy hơi căng rồi đó Xử Nữ tao thấy 7 tên này không phải dạng vừa đâu_Cự Giải nói nhỏ vào tai Xử Nữ
-Căng thật giờ tao nói nha, diễn kịch là cách tốt nhất để thoát còn con Thiên Bình nó bị gì kệ mẹ nó, diễn trước tính sau ok?_Xử Nữ nói và nhận được cái gật đầu của 4 đứa còn lại rồi chợt cô đánh mắt với Kim Ngưu ý nói ra diễn trước do hiểu ý nên Kim Ngưu tỏ vẻ đáng thương đứng trước mặt một tên có vẻ hiền nhất đám
-Thứ lỗi cho tại hạ chỉ vì các muội từ quê lên định vào cung làm nha hoàn mà do xui xẻo bị Phong Hắc Nghiêm háo sắc bắt vào đây định làm chuyện đồi bại với tiểu nữ hên mà các tiểu nữ trốn thoát ra được ....hức......_Nói đến đây nước mắt Kim Ngưu rơi xuống làm cho tên trước mặt nhìn rồi chợt đỏ mặt quay đi

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI