Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 9: Cướp tiền


trước sau

-Dù hoàng tộc là cái giống gì thì vào cung tìm hiểu sẽ biết giờ đi tiếp đi_ Thiên Bình nói xong thì cả đám lại lội bộ tiếp mặc dù chân mỏi nhừ cũng phải lết thân đi
1 giờ sáng hôm sau
-Ôi má ơi xa thiệt chứ, đi gẫy chân lun mới tới_Song Ngư nói khi trước mặt là kinh thành xa hoa khác hẳn vùng quê Linh Chi ở
-Chứ 1 ngày đi bộ con cá nhà ngươi tưởng gần lắm hay sao?_ Xử Nữ đánh Song Ngư một cái rồi nói còn cô nàng sau khi nhận trọn cái cú đánh của Xử Nữ thì chỉ biết ôm đầu khóc không ra nước mắt công nhận lức của Xử quản gia phải gọi là khủng khiếp riết rồi không biết nó có phải con trai đầu thai lôn không nữa
-Mấy chế thôi cãi nhau giùm con, có chuyện quan trọng rồi đó mấy chế_ Tím nói làm cả đám quay đầu lại nhìn con bé bằng một ánh mắt tò mò
-Có vấn đề gì mà nhìn mặt mấy đứa căng dị?_ Nhân mã hỏi ngay sau khi Tím nói
-Vấn đề ấy hả? Money chứ có gì quan trọng đâu, không có thì chết đói có gì quá nghiêm trọng đâu_ Dương Dương nhảy vào họng Tím nói nhưng câu nói của Dương Dương lại có người không hiểu
-Mòn nì là gì vậy ạ? Em giúp được gì không?_ Linh Nhi không hiểu hỏi lại mọi người
-Money là....là......là à ngân lương á tụi tỷ ở phương xa nên có nói chút từ khác người một xíu muội còn giúp thì không cần, bọn tỷ đã làm phiền muội quá rồi_ Thiên Bình suy nghĩ một hồi mới nhớ tiền ở cỗ đại gọi là ngân lương
-Vâng_ Linh Nhi nói rồi chỉ cười duyên với tụi nó một cái dù gì ngân lượng Linh Chi cũng không có nhiều chỉ mong vô cùng sớm để khỏi cần tốn kém việc mướn trọ
-Mà giờ làm sao kiếm được ngân lượng? phải có nó chúng ta mới có chỗ ở chứ_ Kim Ngưu lo lắng nói gì chứ bắt cô làm gì cũng được nhưng riêng việc ảnh hưởng đến miếng ăn và giấc ngủ cô cực kì quan tâm
-Ê, tui nhớ mấy người ở thời hiện đại cũng là sát thủ giờ đi ăn trộm đi_Lam Lam nói nhỏ đủ cho tụi nó nghe
-Sát thủ giết người còn ăn trộm là cướp tiền, 2 cái nó khác xa nhau về đẳng cấp đó_Cự Giải
-Muốn chết đói thì cứ ở đó sỉ diện với lại cướp xong có ai biết đâu mà nhục_Phi Phi
-Ừ ha_Cả đám đồng thanh nói rồi quay qua Linh Nhi nở nụ cười nham hiểm
-Linh Linh ơi, ở kinh thành có quan nào giàu giàu mà hay chèn ép nhân dân hông?_Kim Ngưu nhanh miệng hỏi làm Linh Nhi thắc mắc nhưng vẫn trả lời
-Dạ hình như là có nhà của Phong Hắc Nghiêm ấy ạ, ông ta già mà thích gái nhà lành đôi khi vừa ý ai lại bắt người đó luôn mặc cho người đó chịu thiệt hay phản đối, cực kì quá đáng đấy ạ_Linh Nhi nghĩ một hồi cũng nhớ ra một người nói cho tụi nó nghe
-Vậy lun hả?, đúng là lão già dê, bộ không ai báo lại với hoàng tộc xử lí hết hả?_Cự Giải
-Chuyện này có liên quan đến trong trắng của con gái ai mà dám nói để thiên hạ chê cười, xỉ nhục ạ? Thà chịu thiệt để giữ tôn nghiêm cho mình_Linh Nhi
-Dù gì thì hôm nay chắc rằng ông ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên rồi
Thiên Bình và Xử Nữ đồng thanh nói rồi cười nửa miệng dù giêta người không ghê tay dù tốt hay xấu nhưng hại người xấu thì có lẽ tiện hơn

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI