Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 22: Mẫu thân của năm


trước sau

-Ngươi có muốn hoàng hậu xử án ta không?_Hoàng thượng nhìn nguyên đám "trẻ trâu" thích làm loạn trước mặt rồi xoay sang Khánh Tường Minh phun ra một câu đầy tính chất "sợ vợ"
-Hừ làm như muốn tống ta đi dễ lắm, phụ hoàng nhi thần muốn 7 người đó làm người của mình_Thanh Yên chạy lại chỗ phụ hoàng mình phụng phịu nói làm ai nhìn cũng yêu huống hồ chi phụ hoàng của Thanh Yên cũng chỉ có mình cô là nữ tử. Tụi hắn nghe Thanh Yên nói xong thì nhìn cô bằng ánh mắt "Người của bọn huynh mày éo phải bê đuê sao lại thành người của mày"
-Được rồi để phụ hoàng dẹp loạn rồi kêu mấy người đó làm nha hoàn cho con nha_Hoàng Thượng nhìn gương mặt đáng yêu hết mức kia thì mọi buồn phiền, bực tức bay mất chiều nhi tử quay qua phụ thân của 7 ả kia nói
-Khánh Tường Minh, khanh nên đưa 7 nữ tử mình về nghỉ ngơi. Hôm nay Thanh Yên có chút xấc xược xem như nể mặt ta mà bỏ qua, quay về phủ tĩnh dưỡng dù gì thì khanh cũng mới quay về chưa bao lâu
-V...vâng, thần xin cáo lui_Khánh Tường Mình vẫn có chút tức giận trong lòng nhưng vẫn hành lễ xong dẫn nhi tử của mình về phủ để xem xét cách để dạy bảo lại con nhóc công chúa luôn cản chân họ
-Còn các ngươi *chỉ tụi nó* đến cung công chúa đi khỏi cần phải thi tuyển nữa_Hoàng Thương nói xong liền bị mấy người con "thân thương" phản bát
-Không được bọn họ là của nhi thần
-Phụ hoàng đã nói không rồi bọn huynh còn muốn chống đối? giờ họ là người của muội muốn dê muốn hiếp gì phải bước qua xác muội, liệu hồn đó_Thanh Yên đưa gương mặt thách thức lên nói làm tụi hắn á khẩu
-Được rồi giờ Thanh Yên con đi với ta về cung, mẫu hậu đang đợi con đó_Hoàng Thượng nuốt nước bọt lo lắng khi nhắc về người vợ của mình
-Đừng nói kêu con đi tiếp hoàng tử bên nước Poti nha?_Thanh Yên lo lắng hỏi xong rồi nhận được cái gật đầu của phụ hoàng mình
-Sao mẫu hậu thích tống con cho tên đó quá vậy? Mặc dù con thích mấy người có nhan sắc nhưng tên đó quá là nhạt nhẽo, con không thích đâu_Thanh Yên
-Đáng đời, dám dành người với tụi huynh thì không nhận được kết cục tốt đẹp đâu với muội không biết mẫu hậu được biệt danh là người mẫu thân của năm hả?_Song Tử cười khinh bỉ nói và Thanh Yên chỉ tức rồi đi đến nơi mẫu thân đại nhân của mình chợt Sư Tử kêu cô lại nói
-Ê khoan Thanh Yên, hay anh kêu mẫu hậu khỏi tống em cho tên hoàng tử đó mà tống em cho Liễu Thanh ha? huynh thấy 2 đứa hợp đó chứ với lại mẫu hậu thấy cũng thích Liễu Thanh đóa nha
-Mơ đi
Thanh Yên với Liễu Thanh đồng thanh rồi đi luôn riêng Hoàng thượng thì nhìn Sư Tử bằng ánh mắt "Ta không muốn hoàng cung bị cháy sớm đến vậy đâu" còn Xà Phu ít nói chợt lên tiếng nhắc nhở hoàng đệ của mình
-Sao đệ cứ đùa bằng cách moi lại những cái tiểu muội không muốn nhắc thế hả?_Xà Phu
-Rồi rồi, đệ xin lỗi. Nhưng mà chuyện này đâu phải lỗi của Liễu Thanh, huynh cứ thích bài xích hắn ta_Sư Tử
-Thế thì tại Linh Thương?_Xà Phu ánh mắt càng sắc lạnh nhìn biểu đệ của mình
-Đệ...không có ý đó_Sự Tử nhìn biểu cảm của huynh trưởng liền biết mình sai, nhẹ giọng nói. Đó giờ Sư Tử không thích nhận lỗi đâu, riêng chuyện này có lẽ chính mình đùa hơi quá động chạm vào nỗi đau của cả 3 người

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI