Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 23: 3 nhóm?


trước sau

Thế là tụi nó về cung của công chúa, nằm nói chuyện với nhau trong phòng chung được một lúc thì mấy con sủng vật cũng về. Bé nào mặt cũng như sát thủ riêng Linh Nhi thì đi xin lỗi Bảo Bình do Kim Ngưu lấy mắt kim bài (Tụi kia làm, con này xin lỗi)
-Có chuyện gì hả Dương Dương? Mặt tụi mi nghiệm trong như mới bị ai thiến vậy đó_Thiên Bình
-Không có gì nghiệm trọng đâu chỉ hơi nguy hiểm đến tính mạng mấy người thôi, tối nay đi theo bọn tôi tiếp nhận sức mạnh mới_Dương Dương
-Vậy thì có gì phải lo?_Xử Nữ
-Những sức mạnh này rất nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến cả người sử dụng nó. Bọn tôi thì không muốn mấy người gặp nguy hiểm đâu_Tím căng thẳng nói
-Hôm nay bé Tím ăn trúng gì lại nói chuyện tình cảm quá dạ, cảm động chết mất_Xử Nữ đưa tay lên lau nước mắt, cảm động nói
-Mấy người chết ai mua thức ăn cho tụi tôi? Tụi tôi không muốn đi ăn cấp đâu a~_Cậu trả lời của Tím liền đánh bay mấy tấn cảm xúc dạt dào của Xử Nữ. Thật muốn chém con chim yêu nghiệt này mà
-Sức mạnh gì thế mấy đứa?_Cự Giải vừa ngồi vừa ăn hỏi
-Sức mạnh âm dương có thể sai khiến các loại quỷ trong đó có ngũ quỷ là mạnh nhất nhưng ngược lại cô hồn, dã quỷ sẽ luôn tấn công người có trừ khi người sử dụng mạnh đến mức nó không dám lại gần và cô chắc chắn phải thu được ngũ quỷ_Lam Lam nghe Cự giải hỏi thì cũng trả lời
-Giời, chuyện gì chứ số mệnh tụi chị đã định sẵn là "vô hòm sớm òi". Sao toàn gặp mấy chuyện không đâu không vậy nè_Nhân Mã mặt tự hào nói
-Nhưng mà tui sợ mấy người chết tốn tiền tôi mua hòm_Dương Dương nói ánh mắt thách thức
-Con sủng vật vô tâm, mà tụi ngươi ăn gì chưa? ở đây có mấy đồ tụi chị cúng cô hồn xong rồi nè mấy cưng ăn không?_Song Ngư nói rồi đưa thức ăn mới chôm ra cho bọn sủng vật
-À đúng rồi hồi nãy tụi tui thấy công chúa nước này mặt lạnh băng đi cùng với một cô gái mặt cũng lạnh ngắt à_Phi Phi mới ăn chợt nhớ đến vị công chúa nói
-Công chúa mà lạnh á, ta thấy công chúa nước nào chứ công chúa nước này đúng nhây luôn, đanh đá nữa chứ_Nhân Mã nghe Phi Phi nói thì thấy sai sai phản bác lại
-Ừ mà tui nói cái này chưa ta, chủ thượng bảo có 3 nhóm khá nguy hiểm đang ở trên HOPA trong đó có 2 nhóm hiện diện ở HOBI nhóm con lại đang ở trên lãnh thổ CHUGA. Cẩn thận vào không là đi toi cả đám_Anh Anh nói giờ tụi nó nở nụ cười đểu
-Nguy hiểm vậy à? 2 nhóm khác không phải mấy tên vương gia cũng là một nhóm rồi sao? Mấy tên đó nhìn có vẻ chỉ thích đùa chứ không muốn hại tụi mình đâu, không cần lo_Nhân Mã
-2 nhóm khác? Các người nghĩ các người là 1 trong 3 nhóm đó à? Mặc dù mấy cô rất có tìm năng trong việc sử dụng phép thuật bằng chứng là dịch chuyển được trong lần đầu sử dụng, nhưng việc các cô có mạnh để thuộc top 3 không thì còn chưa chắc
-Đừng có sỉ nhục nhau chứ bé. Mấy cưng nghĩ chủ thượng gì đó của mấy cưng gửi tụi chị đây đến để làm cảnh chắc? Tụi chị đây không vô dụng đâu chỉ là lâu lâu hơi ngu, máu liều nhiều hơn máu nữa, lâu lâu còn hay lên cơn nữa_Thiên Bình
-Tao phan đôi dép vô họng giờ, mày không nói vế sau không ai nói mày câm đâu
Song Ngư cầm đôi dép lên hâm dọa sau câu nói hết sức "khôn" của Thiên Bình
-Mà nè, có ai biết làm vũ khí không ạ?_Phi Phi hỏi khi nhớ đến tụi nó xuyên không mà không có gì bên người nói thật chứ quần áo còn không có mặc nữa chứ nói chi là vũ khí để phòng vệ

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI