Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 30: Ghét


trước sau

Vào khoảng thời gian mặt trời mới vương dậy, chiếu một vài tia nắng xóa tan cái màn đen yên tĩnh cũng là lúc con người ngủ ngon nhất. Nhưng giờ đây chỉ vì một tài thỏi vàng mà tụi nó phải lết xác cùng cái đám người kia ra khỏi cung. Có điều tụi nó phải công nhận là cái đất nước này quá giàu chỉ tính cung công chúa thôi đã to đến mức tụi nó đi muốn mệt mới có thể thoát khỏi
Đến khi trước mắt là một mảnh rừng khá quen thuộc, mảnh rừng tụi nó phải cực khổ băng qua để đến cái nơi được gọi là kinh thành này, mỗi lần tụi nó nhớ là lại cảm thấy như 2 chân mình sắp rời ra tới nơi
-Tại sao lại phải vào rừng?_Nhân Mã nhìn cái vẻ u tối rùng rợn của khu rừng vào thời điểm này mà bất giác rùng mình. Dù gì con mắt cô có thể thấy ma, nói trong rừng này không có người chết có quỷ mới tin
-Giết chuột_Song Tử nhàn nhã trả lời cô nàng đang nhìn chầm chầm trước mắt một cách lo sợ đến đáng yêu kia
-Cái sở thích giết người phải đi rủ rê nhau khá là lạ đó_Thiên Bình nhăn nhăn mặt hỏi. Đời nào đi giết người mà kéo bè, kéo phái đi chung với nhau không? Với lại cả 2 đám số lần gặp nhau thấy đếm trên đầu ngón tay còn sợ quá nhiều
-Nhìn vào có ai nghĩ các ngươi con nhà lành không? Đến phủ Phong Liễu Thanh làm loạn, còn có phép thuật thì sợ cái gì?_Ma Kết từ lúc đi đến giờ kiệm lời phát ghét, đến khi mở miệng thì không nói được câu nào nghe loạt tai khiến Thiên Bình thật sự không muốn dính dáng với tên này một chút nào
-Không sợ, chỉ là thắc mắc_Thiên Bình
-2 người có thể nói chuyện đừng có mùi thuốc súng được không?_Xử Nữ nhìn bằng nửa con mắt cũng biết "em yêu" nhà cô ghét cái tên này thật sự rồi. Hazzz vậy mà cô còn định ghép đôi cơ, đáng tiếc thật
-Mặc kệ họ đi Xử, giờ chúng mình tốt nhất là chia nhau ra_Thiên Yết đi đến lợi dụng khoác vai gái xinh Xử Nữ. Còn cô cũng không có phản ứng gì nhiều, đơn giản chỉ như người cùng giới thân thiết nhau thôi việc gì phải làm quá lên
-Nhìn 2 người coi bộ thân nhau quá ha?_Kim Ngưu bĩu môi nhìn cái cặp chưa là gì của nhau lại đi phát thức ăn cho tró kia
-Thôi được rồi, chú tâm vô việc muội sắp phải nói này. Chúng ta sẽ phải đi đến lều trại của bọn sơn tặc lấy lại mật thư được gửi cho sư bá, bên trong đó có kí tự đặc biệt trong thời gian ngắn bọn chúng sẽ không hiểu. Ở trong rừng này khá to mấy bọn sơn tặc ấy lại chia ra làm nhiều chỗ nên giờ thì chúng ta chia ra cặp 2 người, riêng muội sẽ đi một mình về lều của đại chủ bọn họ. Các tỷ nên nhớ khi nào lấy được mật thư về mới là hoàn thành nhiệm vụ, cứ âm thầm tìm kiếm nếu bị phát hiện cứ tàn sát tự nhiên
Chu Thanh Yên nói xong thì chạy nhanh vào rừng. Tụi nó cũng đã hiểu rõ và tất nhiên đi một mình không phải là vấn đề lớn, chỉ là không biết đường nên đành phải đi chung với một tên mình có cảm tình nhất. Thật ra trên đường đến đây bọn họ nói chuyện với nhau khá nhiều và khá là hợp nhau đó chứ
Xử Nữ-Thiên Yết
Cự Giải-Sư Tử
Nhân Mã-Song Tử
Kim Ngưu-Bạch Dương
Song Ngư-Bảo Bình
Tức nhiên Thiên Bình với Ma Kết không muốn vẫn phải lết xác đi chung với nhau. Không khí khó chịu đến mức cả 2 không thở nổi nữa, Ma Kết muốn bắt chuyện lắm chứ nhưng nhìn thấy cái gương mặt xinh đẹp hiện rõ vẻ khó chịu kia thì lại im lặng. Vốn là tâm trạng hắn không tốt nên từ lúc đi đến giờ mới trưng ra cái bộ mặt lầm lì như thế, ai ngờ làm cho người ta ghét đến không muốn nhìn mặt
-Bình nhi, cẩn thận

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI