Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 4: Cứu người


trước sau

Mặc những lời nói của Tím thì bọn nó vẫn đi ra đứng trước mặt hắn ta, Xử Nữ đi đến nâng cằm hắn ta lên mặt nhìn mặt nhưng sát khí đằng đằng
-Nè công tử à, đừng nhìn thấy người ta đẹp mà lại đi tới thả dê, nhìn công tử chắc cũng có địa vị đúng không?, không sợ người khác nhìn thấy rồi mang nhục à?
Nghe có người xen vào chuyện của mình tên đó định quay lại xử cho một trận thì bị nguyên đám nữ nhân trước mặt cũng bị mê hoặc không ít cho tới khi...
-Tóc...tóc...tóc...QUỶ AAAAAAA
Nhìn lên đầu tóc của các cô thì hắn ta la lên rồi chưa kịp chạy đã bị Xử Nữ nắm áo lôi lại, cô nóng máu nắm đầu rồi hét lớn vào mặt tên
-NÈ MẮT NGƯỜI BỊ ĐUÔI HAY LÉ MÀ NHÌN MẶT TA LẠI DÁM NÓI LÀ QUỶ HẢ? CÓ THẤY CON QUỶ NÀO ĐẸP NHƯ TA CHƯA MÀ LA CÓ TIN TA HIẾP NGƯỜI CHO CÂM MIỆNG LẠI KHÔNG HẢ?
-Ha ha mày kinh người quá đó Xử Nữ, nói chứ tao chưa thấy con quỷ nào mà đẹp như mày chỉ đẹp hơn mày thôi con hí hí_Kim Ngưu cười như chưa từng được cười, làm Xử Nữ quê lần 2 trong ngày liếc cô nàng một cái
-Thôi đi Kim Ngưu đầu tóc mấy người vậy làm người ta sợ là bình thường, à cô có sao không_Cự Giải nói xong dịu dàng quay qua cô gái kia quan tâm hỏi thăm làm Kim Ngưu không biết trước mặt có phải Cự Giải thích chọc xoáy cô không nữa, sao gặp người "gái" là quay ngoắc 180 độ vại
Còn cô gái kia thì cũng hơi sợ tụi nó với đám chim kì hoặc nên không dám lên tiếng trả lời Cự Giải thấy vậy Song Ngư quay qua nói với con bạn mình
-Thấy gái cái là gạ hả con? người ta là con ngoan nhà lành nha đừng có dùng cái bản mặt dọa người của mình mà đi hỏi những người yếu tâm ý nha
Song Ngư nói xong Nhân Mã liền lên tiếng để cho cô gái kia bình tâm lại
-Tụi bây nín hết coi*quay qua cô gái đó* không cần sợ đâu, tụi tui từ chỗ xa đến mà chỗ đó có một loại thuốc có thể làm thay đổi màu tóc ấy mà với lại mấy con chim này là vật nuôi ở chỗ của tụi tui á, đặc biệt là chúng còn biết nói nữa đó
-Hazz thì ra là vậy.....ừm muội tên là Linh Chi cảm ơn các tỷ đã cứu giúp muội a~_Linh Chi thở phào nhẹ nhõm khi biết mấy người kia không phải là quỷ rồi nhận ra hành động mình hơi vô duyên nên thẹn thùng nói làm mấy nó thực sự thấy cô nàng này rất đáng yêu nha~
-Ừm không có gì đâu, nhưng do các tỷ từ phương xa đến nên muội có thể nói về nơi này cho các tỷ hiểu thêm không?_Thiên Bình nói rồi cười một cái làm Linh Chi đỏ mặt luôn
-Được ạ hì hì, nhưng mà ở đây không tiện hay các tỷ về nhà muội đi không xa lắm đâu
Linh Chi nói rồi được cả đám vui vẻ gật đầu đồng tình rồi đi hết riêng Xử Nữ thì bối rối nói
-Ê còn thằng này sao, không đập nó hả? nó dám chê tao đó
-Vứt nó ở xó nào rồi đi, mày nắm đầu nó mạnh quá coi chừng rớt bộ tóc giả là mày mua keo 502 dán lại cho nó đó
Nghe Kim Ngưu nói Xử Nữ liền vứt hắn ta qua một bên rồi chạy theo tụi nó còn hắn ta vừa hoàn hồn rồi chạy đi như ma đuổi miệng thì la hét muốn lũng màng nhĩ những người xung quanh. Còn mấy nó thì sau khi đi được mấy phút liền đến căn nhà nhỏ của Linh Chi mấy nó liền vui vẻ đi vào trong nhà chợt mấy con chim mất dịch của tụi nó sợ hãi bay ra ngoài cửa chụm lại một cục mặt con nào cũng không còn sức sống như mới làm một chuyện mà có lỗi với rất nhiều người

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI