Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 34: Đau


trước sau

Nhân Mã-Song Tử
2 con người đều có thể tám xuyên lục địa như này thì đi với nhau khá là hòa đồng, kể chuyện từ thế giới này bay luôn sang thế giới khác một cách hết sức hài hòa
- A
Chợt Nhân Mã cảm nhận được một cỗ đau từ ngực trái truyền đến một cách bất ngờ liền kêu lên một tiếng, khiến Song Ngư đang vui tươi cũng phải xuống sắc trầm trọng
- Ta chỉ biết giết không biết mai táng, người đừng có mà chết ở đây đấy_Miệng thì hắn nói có vẻ trêu đùa nhưng ai cũng biết cái sắc kia thì đúng là lo lắng đến muốn phát sốt rồi này
- Không đúng! tôi chỉ bị đau ngực trái khi...Song Ngư bị thương?_Suy nghĩ vì cơn đau không lí do thì gương mặt của con cá được bọn nó nuôi từ khi còn nhỏ hiện lên, làm Nhân Mã càng thêm phần hắc tuyến
- Đừng có điên nặng, định diễn trò em bị thương chị đau với ta?_Đối với loại chuyện như tâm linh tương thông này thì Song Tử hoàn toàn không tin, dù phép thuật có thật trên đời còn dễ chấp nhận hơn cái kiểu tình cảm sến súa, thân thiết đến nỗi cảm nhận được nhau như vậy
- Cứ ở đây nói chuyện và để Bảo Bình với Song Ngư gặp nguy hiểm đi. Anh nên cầu nguyện bạn tôi không sao, nếu không tôi đảm bảo sẽ giết các người khi lôi bọn tôi vào việc này_Nhìn cái thái độ không tin của nam nhân trước mặt, Nhân Mã chỉ lạnh lùng cảnh cáo một câu làm hắn sởn gai óc, con nhỏ bình thường tươi vui có thể biến hóa nhanh đến thế
- Họ sẽ không sao đâu, ngươi lo ta liền hỏi Bảo Bình
Song Tử nói xong liền dùng phép thuật để kết nối đến vị huynh đài thân thiết của mình trong sự mong chờ cùng lo lắng của cô nàng đang hết sức nghiêm trọng kế bên. Cơn đau lúc nảy không thể sai được, chỉ khi Song Ngư bị bất cứ vấn đề gì thì bọn nó sẽ luôn hứng trọn cái sự bóp nghẹn của lòng ngực trái như khi nảy Nhân Mã cảm nhận
- Ta...xin lỗi
- Con mẹ nó tránh ra
Nghe được câu trả lời không mong muốn Nhân Mã không kiểm soát chửi thề một câu, đẩy tên trước mặt sang một bên chừa cho mình một khoảng đất trước mặt. Nhanh chóng ngồi xuống vẻ cái hình pháp trận được Thiên Phong dạy mấy tiếng trước. Lúc vẻ cô cũng không kém phần phát bực khi cái hình quá mất thời gian
- Thiên Hoàng nhóc ra đây
- Aigoo chị xinh đẹp sao lại gặp vấn đề nhanh thế?_Thiên Hoàng được triệu hồi với vẻ mặt không thể nào bất mãn hơn. Người ta là đang đi theo Thiên Kình để ghẹo chị ấy mà, sao lại phải ra đây giúp chị gái chỉ mới mấy tiếng đã gặp phiền phức nha này chứ
- Nhóc cai quản vong hồn lang thang thì xem có vong hồn nào thấy Song Ngư với Bảo Bình không_Bỏ qua cái sự bất mãn không cần để tâm của thằng nhóc kia thì Nhân Mã đã gấp gáp nói thẳng vào vấn đề. Có điều những gì Thiên Hoàng thể hiện chỉ là không bằng lòng nhúng vai, hỏi lại
- Chị tưởng ở đâu cũng có vong hồn lang thang à? Nãy giờ chị có thấy có hồn ma nào cạnh mình chưa?
- Thế là có nơi không có à?
Cmn sao cảm giác như vừa vớt phao cứu sinh bị thủng khi sắp chết đuối thể nhở? Rồi làm sao cô biết Song Ngư có xảy ra chuyện gì chứ
- Không! Nơi nào cũng có tại em thích làm chị hoang mang thôi
- Thế nhóc muốn làm vong hồn ngay bây giờ!?
Thiên Hoàng chợt rùng mình khi thấy cái sát khí cùng một câu nghe có vẻ đang hỏi nhưng thật sự là câu khẩn định kia. Hình như cậu đùa không đúng lúc thì phải, tốt nhất là thu thập thông tin xem Song Ngư tỷ của chủ nhân có bị sao không, không là người có sao chắc chắn là cậu

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI