Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 36: Người tốt hay xấu


trước sau

Thấy Cự Giải ngất đi Sư Tử hoảng loạn không ít, vội vàng đi đến ôm cô lại một chỗ khác thoải mái hơn để nằm xong liền vận nội khí giúp cô tỉnh lại
- Muội không bị gì nặng nên huynh không cần phải tốn công như vậy đâu
Cự Giải ngồi dậy nhìn tên nam nhân trước mặt bằng ánh mắt nguy hiểm đầy ám khí nhưng lời nói lại nhẹ nhàng đến đáng sợ. Sư Tử nhìn cái khí chất khác biệt thì phải lo lắng hỏi lại, tay để lên trán cô nàng kiểm tra nhiệt độ
- Ngươi có vấn đề à?
- Ha xem ra mấy năm nay huynh với mấy người kia sống tốt tới nỗi không nhớ đến vị muội muội bị huynh hại chết này một chút nào_Cười nhếch mép, đưa tay lên nắm cái bàn tay của hắn đang yên vị trên trán mình xuống xong liền cất ra câu nói làm hắn bất chợt không tiếp thu được mở to mắt nhìn cái gương mặt của Cự Giải mà cách nói chuyện lại giống Linh Thương
- Linh Thương...muội...
- LÀM SAO? KHÔNG THỂ NGỜ TA LẠI CÓ THỂ Ở ĐÂY À? HẠI TA KHÔNG THỂ THÀNH THÂN VỚI XÀ PHU, KHIẾN TA CHẾT KHÔNG NHẮM MẮT THÌ CÁC NGƯỜI CŨNG KHÔNG THỂ sỐNG TỐT
Cái vẻ mặt bất ngờ không một chút gì là thấy có lỗi đó nhanh chóng khiến Linh Thương nổi nóng, hốc mắt đỏ lên nhanh chóng, khuôn miệng nói lớn hết mức có thể như muốn giết chết hắn ngay lập tức nếu có thể chứ không chỉ là đả kích bằng lời nói như này
- Linh Thương làm ơn đi...ta cũng không muốn nhưng...
Phập
Một hình bóng lướt nhanh qua Sư Tử hướng đến ngực nữ nhân kia mà đâm thật mạnh thanh kiếm trên tay vào ngực đối phương, trước khi đôi mắt nàng ta nhắm nghiền lại chỉ nói bên tai 2 chữ xin lỗi
- Muội làm cái quái gì thế? Lỡ nàng ta chết thì sao
Định hình được rằng người đâm Cự Giải là Thanh Yên, Sử Tử chợt đẩy muội muội mình ra kiểm tra vết thương rỉ máu trước ngực nữ nhân đang bất tỉnh kia
- Ngậm cái miệng huynh vào
- Nghe hết?_Nghe câu nói đầy lạnh lùng kia của muội muội đáng yêu hắn cũng biết nàng đã nghe được những gì và cảm nhận như nào nên chỉ nhẹ giọng hỏi lại tránh làm Thanh Yên kích động thêm
- Các huynh biết năm đó Liễu Thanh đã phải chịu những gì không? Hắn ta phải tự tay giết chết phụ thân của mình chỉ vì một mệnh lệnh vô lí từ Xà Phu, huynh nghĩ hắn không để tâm ư? Kể cả việc hắn ta phải ngủ với đám nam nhân ngoài kia cũng là Xà Phu ép hắn. Đáng ra những việc này người phải chịu là các huynh chứ không phải hắn
Thanh Yên kiềm nén hết sức để không phải hét vào mặt hắn khi biết việc tàn nhẫn từng xảy ra là các huynh của mình làm nhưng người phải gánh hậu quả lại là nam nhân mình từng thích cũng là nam nhân do tin chuyện năm đó là hắn làm mà chính nàng đã dùng lời lẽ cay nghiệt nhất khi đối mặt
- Thanh Yên nghe ta...ta chỉ muốn tốt cho vị vua tương lai, đại thúc nói Linh Thương nàng ta có thể gây họa diệt nước khiến Xà Phu huynh ấy không thể trở tay nổi
- Thanh danh tỷ ấy bị hủy hoại, bị rất nhiều tên rác rưởi đụng chạm, bị xem là hồ ly, bị cho là bán nước đến nổi tự sát mà ai cũng nói là đáng lắm, đến khi có bằng chứng là có người hại các người lại đổ lên đầu Liễu Thanh, tất cả những việc đó đều chỉ do một câu nói của đại thúc của huynh thôi à? HUYNH CÓ THẤY RẤT KHÔNG CÔNG BẰNG VỚI LINH THƯƠNG VÀ LIỄU THANH KHÔNG?
- Muội không hiểu, người duy nhất sau này trị vì một nước như Xà Phu không thể để mối nguy hiểm bên mình được
- Ngưng biện hộ được rồi, đáng lẽ phụ thân không nên đưa các huynh vào cung thì đã không có chuyện gì xảy ra đến giờ ta thật sự không biết các người là người tốt hay kẻ xấu nữa rồi. Đưa Cự Giải về đi, vết thương của nàng ta sẽ tự lành được, ta đi trước

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI