Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 5: Bán đứng


trước sau

Chỗ tụi con chim
-Chết mịa rồi_Dương Dương đỏ mồ hôi nói làm mấy con chim kia càng lo hơn khi thấy con chim cứng đầu này biết sợ
-Làm sao giờ?, lỡ họ biết rồi sao?_Tím cũng lo lắng nói
-Tao chưa muốn mình bị vạch lông, bẻ mỏ, rồi bị hầm lên đâu_Phi Phi đổ mồ hôi nói mặt thì không còn miếng sức sống
-Biết chuyện gì dạ?_Thiên Bình ngây thơ nói
-Cái chuyện mình lấy cắp đồ đó trời_Lam Lam vẫn chụm đầu vào tụi chim kia nói chuyện không để ý đến người hỏi
-Thế hả?, vậy ăn cắp ở đâu zậy?_Xử Nữ tức giận gằn từng chữ hỏi
-Ở nhà này chứ đâu, đứa nào não ngắn zậy? không phải chỗ này sợ làm g....
Anh Anh bực mình vì mấy câu hỏi này, giọng tức giận quay lại nhìn người đang hỏi thì thấy vẻ mặt tức giận của Xử Nữ thì im luôn, thấy người Anh Anh hơi run tụi kia cũng quay đầu lại thì thấy hai cái khuôn mặt khả ố kia thì cũng đứng hình như đồng bọn của mình luôn
-Ủa sao mấy chị ở đây dợ?_Ngọc Ngọc giả giọng ngây thơ hỏi như mình vô tội kiểu em nào biết em nào có hay
-Còn hỏi tụi chị được hả bé? ai cho ăn cắp đồ hả?_Xử Nữ và Thiên Bình đồng thanh nói bằng gương mặt khủng bố khi nghe cái câu nói ngây thơ của Ngọc Ngọc
-Chị bình tĩnh chị nó còn một cái sự tích xa xôi đằng sau nữa, chị biết sao không?_Ánh Ánh thấy tình hình không ổn lên tiếng
-Sao?, nói cho chế mày nghe nói không được thì coi chừng bị vạch lông gà các kiểu tới đó không còn cộng lông nào thì đừng có trách chế nghe chưa_Thiên Bình nói xong thì làm hành động như đang bứt lông gà hù dọa tụi chim kia
-Tụi tôi là chim not is the gà, you nói thế là không đúng because con gà not biết bay như tui ta_Dương Dương nghe tới chứ lông gà thì bức xúc vừa nói lại vừa thể hiện trình độ Anh-Việt
-Rồi rồi các mi nói ta nghe coi cái sự tích lâm li bi đát khiến các ngươi phải ăn cắp đồ là gì?_Xử Nữ lên tiếng nói khi thấy tụi chim đang định kéo dài thời gian
-Là là........_Ánh bí đường nói ấp a ấp úng
-Là do Dương Dương với Tím lấy đó ạ, tụi em "không" liên quan_Thấy Ánh Ánh bí nên Phi Phi xen vào nói hộ nhưng câu nói của Phi Phi làm 2 con chim khó ưa kia giật mình, thầm chửi Phi Phi với tụi kia vì sợ bị luộc bỏ bạn
-Được rồi mấy em vào trong còn Dương Dương, Tím ở lại_Xử Nữ nói xong mấy con chim kia vui mừng bay vào nhà
-Chết mẹ òi_Dương Dương với Tím đồng thanh nói rồi oán hận nhìn mấy đứa kia còn mấy con chim kia thấy ánh mắt ấy thì chỉ thầm xin lỗi rằng "Xin lỗi Dương Dương, Tím con chim sống chết có số chắc đây là ngày tàn của 2 ngươi nên tụi ta không muốn chết chung đâu, bye con chim khó ưa nhất nhóm" vâng đó là câu cầu nguyện cuối cùng của mấy đứa kia đến với 2 con chim xấu số bị bạn bè bán đứng kia

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI