Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 6: Thông tin


trước sau

-Hai tỷ ơi vào đây nè_Linh Chi thấy Xử Nữ và Thiên Bình ở ngoài hơi lâu nên đi ra ngoài cửa vẫy vẫy tay kêu nhưng không ngờ rằng tiếng kêu của Linh Chi lại có thể cứu Tim và Dương Dương một mạng nên 2 con chim đó chợt thở phào nhẹ nhõm
-Ừm tỷ vào liền_Thiên Bình, Xử Nữ đồng thanh mỉm cười nhìn Linh Chi rồi mặt sát khí quay qua nhìn tím và Dương Dương rằng từng chữ nói
-Liệu hồn đó, vào xin lỗi Linh Chi lẹ lên không thôi bị đem lên hầm thì đừng có trách
Nói rồi Tím và Dương Dương bị 2 bà la sát lôi sền sệt vào trong nhà, căn nhà của Linh Chi khá đơn sơ và nhỏ đơn giản chỉ có một cái bộ bàn ghế đơn sơ và một chiếc giường còn có một cái bếp củi cũ kỹ thôi nhìn thấy gia thế Linh Chi chắc hẳn không ăn sung mặc sướng gì nên Thiên Bình với Xử Nữ càng tức giận nhìn Tim và Dương Dương rồi nói thầm vào tay 2 con chim"Mai mốt có ăn cắp lựa nhà nào giàu giàu rồi hả ăn cắp nghe chưa"làm 2 con chim này đổ mồ hột rồi 2 người đi lại ngồi vào 2 chiếc ghế trống
-Lin...
-À Linh Chi nói các tỷ nghe về chỗ này đi
Xử Nữ định xin lỗi Linh Chi thì bị Song Ngư cắt ngang còn Linh Chi khi nghe Song Ngư hỏi thì cũng vui vẻ mỉm cười với tụi nó rồi nói
-Để em lấy trà cho mấy tỷ rồi uống coi như cảm ơn vụ ban nãy nha_Linh Chi nói rồi đi vào trong pha trà cho tụi nó
-Thật ra Linh Ch......
-À tại nhà em nghèo nên không có trà tốt, chỉ có trà em tự làm nên mong mấy tỷ không chê
Lần này tới Thiên Bình định xin lỗi thì bị Linh Chi ngắt lời làm cô nàng chẳng thể xin lỗi được
-Không sao đâu Linh Chi,mấy tỷ cũng không cần trà thượng hạng mà_Cự Giải vui vẻ nói làm Linh Chi cũng vui lây làm trà
-Tụi tỷ dễ nuôi mà nên muội khỏi cần lo
-À Linh Ch....
-Trà xong rồi nè ạ
Xử Nữ định tiếp tục xin lỗi nhưng lại bị câu nói của Linh Chi cắt ngang (Do ăn ở á, muốn nói cũng không nói được hazzz/TB,XN: Im Đê)
Linh Chi bưng 7 ly trà lại, mùi thơm của trà bốc lên làm tụi nó hơi bất ngờ nha, ở thời hiện đại uống bao nhiêu trà tốt mà cũng không có loại trà nào thơm vậy a~, vậy là Nhân Mã với Kim Ngưu nhịn không được cầm lên uống, còn mấy người kia thấy vậy cũng uống theo chỉ
-Oa, không ngờ trà em tự làm lại ngon như vậy nha_Nhân Mã với Kim Ngưu đồng thanh khi vừa uống xong một ngụm
-Thật ạ, tại cũng lần đầu em làm trà cho người khác uống sợ mọi người uống không quen_Linh Chị thấy tụi nó thích vui mừng vỗ vỗ tay vào nhau như con nít làm tụi nó phì cười
-Giờ em nói về chỗ này cho tụi tỷ đi, không thôi tụi tỷ không biết gì mà đi lung tung sẽ bị người ta chửi đó nha_Nhân Mã nói khi uống hết ly trà
-Dạ, thật ra chỗ mình mình đang ở là nước HOBI 1 trong 6 nước hùng mạnh nhất của thế giới HOPA thuộc hành tinh 0918
-Hết rồi đó hả?_Nhân Mã khóe mắt giật giật khi nghe những thông tin đa số mình "đã biết" và không quan trọng lắm mới nghe
-Vâng
-1 trong 6 nước mạnh mà không ai tranh quyền đi xâm lược nhau à?_Nghe Linh Chi nói Cự Giải thấy lạ lên tiếng hỏi
-Thật ra mấy nước khác vẫn đánh chiếm nhau bình thường, chỉ có HOBI và CHUGA là bình yên và không có ai xâm chiếm hết, em cũng không biết vì sao phải vậy nên không thể giúp mấy tỷ thêm rồi, trời cũng không tốt em xin phép lấy y phục đang phơi một cái ạ_Linh Chi nói rồi đi ra ngoài còn Thiên Bình Xử, Nữ thì chỉ có một suy nghĩ "Chết mọa rồi"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI