Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 7: Thư của tỷ tỷ


trước sau

-Aaaaa, y phục của tui đâu hết rồi
Linh Chi ra ngoài lấy y phục nhưng chẳng thấy đâu hoảng loạn hét lên, Thiên Bình, Xử Nữ chỉ thở dài lắc đầu vì đã biết trước sự việc này còn bọn kia nghe Linh Chi hét lên thì chạy ra ngoài thấy vậy Thiên Bình, Xử Nữ cũng đi từ từ ra ngoài còn nguyên đám Dương Dương và Tím thì bay lên vai tụi nó đậu
-Linh Chi hãy thật bình tĩnh nghe bọn tỷ nói nha_Xử Nữ đặt tay lên vai Linh Chi nói còn Linh Chi nghe câu nói của cô dù khó hiểu nhưng cũng bật đầu
-Thật ra y phục của muội là do........._Xử Nữ hít một hơi rồi nói nhưng mới nói được nữa câu thì do lòng tự trọng không cho phép nên im luôn, Thiên Bình kế bên chỉ lắc đầu thở dài
-Có gì đâu mà ngại hả con điên, nhìn tao nè tụi chị là người......_Chẳng khác gì Xử Nữ cũng do lòng tự trọng không cho phép nên cũng nín luôn
-Có chuyện gì thì nói mẹ đi, tụi bây ấp úng hoài thế?_Cự Giải nhăn mặt nói khi thấy 2 đứa kia cứ nói không hết câu như thế
-Ủa hay quá ha đi mà hỏi mấy con cún...à không con chim của tụi bây kìa_Xử Nữ liếc Cự Giải nói nhưng thấy gì đó sai sai rồi nói lại
-Giời ơi bé Lam của tao không bao giờ làm ra chuyện gì khiến t........._Cự Giải cười tự tin vào con chim của mình rồi quay qua nhìn bé Lam lắc lắc đầu thì nín luôn
-Mấy em có chuyện gì sao?_Song Ngư cũng hơi tò mò có việc gì nên lên tiếng hỏi
-Thật ra y phục của chị Linh Chi là do bọn em lấy_ Ngọc Ngọc nói giọng hối lỗi nhìn Song Ngư
-HẢ?_Linh Chi và nguyên đám tụi nó trừ Thiên Binh và Xử Nữ do biết rồi nên rất chi là bình tĩnh
-Nhưng mà chuyện này do Tím với Dương Dương kêu tụi em làm đó chứ thiệt ra tụi em hổng mún làm đâu, tụi em vẫn có lương tâm của những người tốt với lại tụi em còn thiết kế lại thành mấy bộ thiệt đẹp giống vậy nữa nên tha lỗi cho tụi em chỉ xử Dương Dương với Tím thôi nha ạ_ Phi Phi nói rồi nhìn Dương Dương và Tím bằng một ánh mắt như "hồi nãy tụi tao lỡ dồn tội lên đầu cha tụi mày rồi nên giúp người giúp cho chót chịu hết đi nha" còn 2 con chim kia thì thộn mặt ra nhìn vì không ngờ lũ bạn của mình vô tâm đến vậy, bán đứng nhau bạn nè như câi quần đùi vậy hà
-Thôi đừng cãi nhau nữa Linh Chi cho bọn tỷ xin lỗi nha, tại từ phương xa nên không có y phục phù hợp nên mấy con quỷ này *chỉ mấy con chim* cũng muốn "tốt" cho bọn chị nên mới lấy y phục của muội có gì bọn tỷ đưa y phục lại cho muội_Thiên Bình nói xong thì Linh Chi liền lên tiếng
-Thôi không cần đâu ạ, mà không ngờ mấy bộ y phục đơn giản vậy mà khi mấy tỷ mặt lên lại đẹp như thế với lại y phục này là của tỷ tỷ quá cố của muội
Linh Chi sờ sờ chiếc trâm cài tóc của mình miệng nở nụ cười bày ra dáng vẻ rộng lượng nói, có điều vì lời này mà cả đám còn cảm thấy có lỗi hơn nữa, thà rằng cô bé này đừng nói
-Y phục của tỷ tỷ em, bọn tỷ càng phải đưa lại_Nhân Mã nói với Linh Chi rồi cười gượng một cái chứ giờ cười tươi không được tại bị cảm giác tội lỗi nặng nề lấn áp
-Tỷ đưa lại rồi các tỷ mặc gì, hay là các tỷ giúp muội một chuyện nha coi như là trao đổi bộ y phục_Linh Chi suy nghĩ một hồi rồi nói
-Ừm chuyện gì muội cứ nói_Kim Ngưu
-Trước khi tỷ tỷ muội mất có từng làm cung nữ trong cung sau khi tự nhiên lại trúng độc chạy về còn có nói với muội là muội phải vào hoàng cung để đưa một bức thư cho đại hoàng tử còn nói không được cho ai đọc ngoài đại hoàng tử, mà khoảng 3 ngày nữa hoàng cung tuyển cung nữ nên các tỷ có thế giúp muội đưa thư cho đại hoàng tử không?

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI