Vương gia, các người thật lạnh lùng nga

Chương 8: Bí mật hoàng tộc


trước sau

Với cái sự tò mò về hoàng tộc ngày càng lớn thì nếu từ chối đảm bảo không phải mấy là tụi nó nữa rồi vì vậy liền nở nụ cười tươi tắn
-Tụi tỷ sẽ đi cùng muội_Cảm đám đồng thanh nói làm Linh Nhi vui tới nhảy tưng tưng như con nít vậy, thấy hành động này của cô đám tụi nó bật cười làm Linh Nhi hơi ngại nên dừng tất cả hành động của mình lại rồi cười trừ, gãi gãi đầu đáng yêu nhìn tụi nó
-Mà đi từ đây tới kinh thành mất bao lâu lận_Kim Ngưu chợt lên tiếng hỏi Linh Nhi
-Dạ từ đây tới kinh thành chắc đi 1 ngày là đến hà_Linh Nhi nói làm cả đám tụi nó mặt nhăn nhó khó coi
-Em nói cứ như là gần lắm ý_Nhân Mã khóe môi giật giật nói
-Gần mà
Và câu nói ngây thơ này đã làm tụi nó muốn té xỉu "đúng là người cổ đại siêng thật hèn gì dáng ai cũng đẹp trừ một số người giàu giàu lười biếng nào đó"
Ngày hôm sau tụi nó chuẩn bị đầy đủ để đi đến kinh thành nói là cả đám chuẩn bị nhưng thật ra chỉ còn mình Linh Nhi là phải sắp xếp đồ đạc thôi chứ tụi nói có cái gì đâu mà lấy, cuối cùng hết ngày đến sáng hôm sau là tụi nó bắt đầu chuyến đi của mình.
Chiều
-Ê khoan đứng lại_Thiên Bình nói rồi núp vào một bụi cây làm cho bọn kia dù không biết gì nhưng cũng trốn theo rồi nhìn theo hướng của Thiên Bình đang nhìn thì........
-Giời ơi Thiên Bình mày thật là biến thái đó mờ, tới 2 thằng xấu vậy tè mà mày cũng rình để xem hàng được nữa_Xử Nữ nói làm Thiên Bình đen mặt quay qua tán cô nàng một cái "bốp"
-Bà nội mày chứ biến thái, tao đang hóng mòn lỗ tai nghe 2 thằng đó nói cái gì kìa chứ cho tao còn không thèm chứ mà rình nó tè_Thiên Bình nói làm cả đám im lặng nghe những gì 2 tên đó nói còn Xử Nữ dù tức nhưng cũng phải im ngồi nghe
__________Cuộc nói chuyện của 2 thằng dó________
-Này, chắc chỉ có bọn mình là biết hoàng tộc không phải người thường đúng không?_Tên bên phải
-Có thể. Mà hình như 2 nước CHUGA với HOBI đấu với nhau đó giờ chỉ vì một viên đá đó mày_Tên bên trái
-Nghe nói viên đá đó ghê gớm lắm. Khi chiến tranh kết thúc 12 nữ vương đã phong ấn sức mạnh của mình vào viên đá rồi biến mất đó
-Phải công nhận đại ca quá gan dạ, dám đi cướp mật thư của hoàng tộc_Tên bên trái
-Tự hào cái gì? Cũng chỉ bị ép buộc thôi. Ngươi không thấy mặt đại ca sao bị đánh muốn long mồm lỡ móng rồi kìa chứ ở đó mà tự hào cái quái gì?_Tên bên phải nghe thằng bạn mình nói liền phản bác lại
-Ta mét đại ca nè con_Tên bên trái
-Bộ mày tưởng tao sợ hả? xin lỗi chứ tao sợ thiệt nên vị đại hiệp đây đừng nói gì nha_-Tên bên phải
-Xí thôi nhanh còn vào gặp đại ca
Chỗ tụi nó
-WTH hoàng tộc không phải người thường á? dị họ là cái quái gì nhở?_Cự Giải bất ngờ lên tiếng
-Hèn gì không ai dám đến khiêu chiến nước này_Song Ngư đâm chiêu nói

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI