Vương gia ngốc nhà ta

Chương 20: Hạ


trước sau

Ánh mặt trời len lỏi qua khe phòng, Vương gia mở mắt nhìn tiểu yêu tinh trong lòng. Vậy mà còn kêu hắn không được quá phận, nàng đây là gì? Đầu gối nên tay hắn, hai tay quấn chặt lấy hông hắn, chân thì gác nên người, tướng ngủ thật xấu. Vương gia cười nhẹ hôn nên trán nàng.

Ngoài cửa truyền đến tiếng xì xầm.

"Có nên gọi vương gia với vương phi dậy không? Hôm nay họ còn phải vào thỉnh an hoàng thượng với hoàng hậu nữa." Thanh Yên nhỏ giọng hỏi.

"Bình thường vương phi không bao giờ ngủ nướng, chắc hôm qua vương phi quá sức rồi." Tuyết nhi cười cười nói.

"Vậy muội gọi hai người dậy đi." Thanh Loan cũng lên tiếng.

"Không đâu, mọi người gọi đi." Họ bắt đầu đùn đẩy.

"Thiên Long, nhiệm vụ cao cả này giao lại cho ngươi." Thanh Loan vỗ vai hắn.

"Không, không, có chết ta cũng không đi phá ngang họ đâu." Thiên Long lắc đầu thầm nghĩ. "Ta đâu có điên, gọi xong để gia cho ta đi dọn nhà tiêu như Lăng chắc."

Tiếng ồn ào khiến mèo nhỏ trong lòng vương gia hơi cau mày, lười biếng mở mắt. Vương gia lập tức thay đổi khuôn mặt cún con.

"Nương tử, tiếng ồn làm nàng tỉnh à, để ta bảo chúng im lặng nhé, nàng ngủ thêm chút đi." Hắn vỗ nhẹ lưng nàng.

Nàng dương đôi mắt mờ mờ hơi nước nhìn vương gia, tay lại đưa nên bẹo má hắn, hình như nàng rất thích bẹp má hắn nha.

"Chẳng phải còn phải đi thỉnh an cái đám người kia sao?"

"Nếu nương tử không thích cũng không cần đi."

"Phải đi chứ, không thể để người khác bắt lỗi chúng ta được." Vân Nguyệt ngồi dậy đi lấy một con dao.

Vương gia thấy vậy thì hoảng. "Nương tử, nương tử, nàng đừng làm điều dại dột."

"Vậy cho ta mượn tay huynh chút." Vân Nguyệt kéo tay Hạo Hiên cắt một vết nhỏ, vài giọt máu chảy xuống nệm trắng.

"Nương tử, đau... thổi... hic." Vương gia uỷ khuất nhìn nàng.

Nàng vỗ trán nhưng vẫn thổi cho hắn. Vì cúi mặt nên Vân Nguyệt không thấy được nụ cười trên môi vương gia kia.

Sau đó gọi đám Tuyết nhi vào hầu hạ. Rồi vào cung thỉnh an, hoàng thượng hài lòng, hoàng hậu cũng làm bộ dặn dò một số chuyện rồi cho hai người lui.

Về đến vương phủ đám gia nhân đã tập trung hết lại một chỗ theo lệnh của vương gia ngốc yêu cầu mọi người ra chào chủ mẫu. Cả vương phủ chỉ có Vũ ma ma là đàn bà. Trương quản gia vui vẻ bước ra.

"Vương phi, đây là sổ sách của vương phủ, nô tài giao lại cho ngài quản lí."

"Thanh Loan, giao cho em." Sau đó nàng nhìn một lượt những người có mặt ở đây. Đến chỗ Thiên Ưng thì dừng lại. Nàng ăn điểm tâm mà vương gia đưa mặt không mấy biểu cảm.

"Thiên Long, ngươi không có gì muốn nói?"

"Bẩm vương phi, Thiên Ưng là đại ca của ta, bởi vì cãi nhau với gia đình huynh ấy đã bỏ nhà đi từ mấy năm trước, lần này ta đến kinh thành để tìm huynh ấy, đến hôm qua ta mới biết huynh ấy ở đây." Thiên Long chắp tay khom người nói dối không chớp mắt nhưng lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi rồi.

Thực chất trước khi hồi phủ gia cũng đã ra lệnh cho mọi người trong phủ phải coi như mới quen biết Thiên Long, nhưng đối mặt với vị chủ mẫu này hắn vẫn không khỏi có chút gấp gáp.

Vân Nguyệt nghe xong cũng không có chút phản ứng nào làm Thiên Long hơi hoảng sợ rồi. Lúc sau nàng mới nói.

"Để ta biết ngươi lừa ta thì ngươi chết chắc rồi."

"Vương phi, nô tài không dám."

"Nương tử, nương tử, tên này là Lăng, hắn rất thích dọn nhà tiêu nha." Hạo Hiên cắt ngang, hồ hởi giới thiệu.

"Gia, ta thích lúc nào chứ?" Lăng trợn mắt.

"Rõ ràng ngươi nói mà." Vương gia xụ mặt. Vân Nguyệt thấy vậy hơi trừng Lăng.

"Oan uổng quá, ta không làm gì hết. Ta rất thích dọn njaf tiêu được chưa." Lăng uỷ khuất nói làm mọi người không khỏi phì cười.

"Nương tử, thấy phủ ta không có một người đàn bà nào cảm động lắm đúng không, nàng yên tâm, cả đời này ta chỉ theo nàng, sẽ không theo người khác." Vương gia vỗ ngực chắc chắn.

Một lời hứa ngây ngô vậy mà lại làm nàng có chút gì đó vui vui.

"Tuyết nhi, mọi người vất vả rồi, lấy ít ngân lượng chia cho mọi người." Nàng cũng không so đo nữa.

"Tạ ơn vương phi." Đám gia nhân vui mừng.

"Được rồi, mọi người đi làm việc đi." Vân Nguyệt phất tay, mọi người lại ai làm việc nấy.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI