Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 17: Chương 17:Chuẩn bị hành động


trước sau

Đúng là ba ngày nay Cao Trường Hiên không đến Lục phủ tìm nàng thật,cũng vì vậy mà nàng yên ổn sống thêm mấy ngày. Trong 3 ngày này,Cao Trường Hạo luôn ở bên cạnh nàng,không rời nửa bước. Đến cả tắm cũng là hắn tắm cho nàng. Nàng cũng không biết hắn có vấn đề ở đâu nữa. Hắn dắt nàng đi dạo phố,đi xem đấu giá,đi du thuyền,... Có lẽ không có bóng dáng Cao Trường Hiên thì hắn lúc nào cũng có thể ung dung tự do tự tại được. Qua 3 ngày,Cao Trường Hiên lại đến tìm nàng,lại bắt đầu như trước kia. Thời gian cứ thế trôi qua,lúc Cao Trường Hiên đến tìm nàng mà có hắn bên cạnh thì hắn với y luôn luôn đấu khẩu,châm chọc nhau. Nàng đương nhiên đứng về phía hắn.
Tháng này là tháng thứ 9 rồi,nàng có thể sinh bất kì lúc nào. Vì vậy mà Cao Trường Hạo luôn ở bên cạnh nàng. Cao Trường Hiên ngày ngày đều đến,thời gian ở lại ngày càng lâu. Thời gian trước Hắc Long giáo không có động tĩnh gì,nhưng gần đến ngày nàng sinh lại rục rịch chuẩn bị hành động.

Cao Trường Hiên ngồi trong thư phòng của Cẩm cung,nhìn một người đàn ông cao to đang đứng phía trước,nói:
-Nguyệt Liên sắp sinh cũng là lúc Cao Trường Hạo lơ là cảnh giác với chúng ta nhất,phải nắm bắt thời cơ hành động. Các ngươi chuẩn bị một người trà trộm vào Lục phủ,đóng giả làm gia nô trong đó chờ thời cơ thích hợp thì ra tay. Ngày Nguyệt Liên sinh các ngươi vào Lục phủ gây náo loạn một chút,nhưng nhớ không được làm Nguyệt Liên cùng con nàng ta bị thương,nếu không đem đầu đến gặp ta.
-Rõ!
------------------------------------------
Phủ tướng quân...
Thượng Quan Hãn khuya hôm qua mới từ biên cương trở về,giờ nóng lòng muốn đến Lục phủ nhưng vừa ra khỏi đại sảnh thì Cao Trường Hạo lại đúng lúc đến.
-Vương gia!
-Nhạc phụ đại nhân! Ta có chuyện muốn bàn với người.
-Mời vào!
Thượng Quan Hãn cùng hắn lại bước vào đại sảnh,hắn vào thẳnh vấn đề chính.
-Tướng quân cảm thấy Nhị hoàng tử thế nào?
-Ta không tiếp xúc nhiều với Nhị hoàng tử,cũng không biết rõ. Nhưng hắn không tham gia chuyện triều chính,cái này ai cũng biết. Khi hắn còn nhỏ ta cũng chỉ gặp qua mấy lần.
Sau khi biết Nguyệt Liên có thai thì mấy ngày sau Thượng Quan Hãn phải ra biên cương trấn thủ nên không biết cũng là lẽ thường tình. Hắn trầm tư,lại nói:
-Hắn là giáo chủ Hắc Long giáo. Lần đi săn trước kia có thích khách cũng là người của hắn. Sau gáy hắn có hình xăm hắc long là chứng cứ,ta nghĩ hắn nhắm vào ta. Nguyệt Liên sắp sinh,có lẽ hắn cảm thấy lúc này ta lơ là cảnh giác nhất nên có khả năng ra tay. Hắc Long gần đây đang rục rịch hành động,chúng ta phải đề phòng cẩn thận. Hơn nữa,nhìn thế nào cũng thấy hắn thích Nguyệt Liên nên có lẽ nàng không gặp nguy hiểm.
-Vậy giờ phải thế nào?
-Ngày Nguyệt Liên sinh ta muốn tướng quân điều binh đến Lục phủ,đề phòng có thích khách làm càn. Chuyện điều binh này nên tiến hành âm thầm,tránh đánh rắn động cỏ. Có lẽ lần này bọn chúng chưa chính thức ra tay,chờ sau khi Nguyệt Liên khoẻ lại không biết chừng sẽ ra tay thật,lúc đó có thể Cao Trường Hiên sẽ ra mặt,một mẻ bắt gọn bọn chúng. Từ giờ nên chuẩn bị một chút. Dưới trướng của ta có một đội quân tinh nhuệ có thể giúp,nếu tướng quân cần thì cứ nói.
-Được! Giờ ta muốn đến thăm Nguyệt Liên.
-Được.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI