Vương phi, ta muốn bảo vệ nàng!

Chương 18: Hạ sinh


trước sau

Tối hôm sau...
Khắp Lục phủ gia nô chạy qua chạy lại,hắn sốt ruột đứng ngoài cửa phòng sinh. Trong phòng,tiếng người nhốn nháo hẳn lên. Nàng cắn miếng vải để cố không phát ra tiếng. Nàng ở trong đó một canh giờ rồi mà chưa ra. Hắn nóng lòng đi qua đi lại. Người trong phòng nói với ra:
-Nhanh,mau đưa nước ấm tới đây.
-Khăn,nhanh lên!
-...
Hắn phải bình tĩnh,phải bình tĩnh. Bỗng có một tên lĩnh đến báo với hắn,thích khách đang xâm nhập vào phủ từ hậu viên,hắn vội vàng đến chỗ Thượng Quan Hãn. Đêm nay có lẽ mới chỉ là bắt đầu của một cuộc sóng gió thôi.
Đám thích khách nhẹ nhàng vào Lục phủ từ hậu viên. Một tên dẫn đầu quay xuống nhìn phía sau,khẽ phất tay ra hiệu.
-Hôm nay chỉ cần làm Lục phủ náo loạn một chút là được.
-Rõ.
Trong hoa viên Lục phủ có một nơi bí mật,đám binh lính của Thượng Quan Hãn và hắn đang đứng đó. Hắn ra lệnh:
-Chia làm 3 đạo. Đạo thứ nhất mai phục trên mái nhà,chuẩn bị tên,khi có pháo hiệu thì bắn. Đạo thứ hai đánh trực tiếp. Đạo thứ ba phụ trách bảo vệ an nguy của mọi người. Đạo thứ hai theo ta,đạo thứ ba theo Đại tướng quân.
-Rõ.
Rất nhanh chóng,quân lính chia thành ba đạo nghe theo lệnh của hắn mà làm. Thượng Quan Hãn dẫn quân đi tuần tra khắp phủ. Hắn trực tiếp dẫn quân đến hậu viên.
Trong hậu viên,đám thích khách đó nghe tiếng bước chân,định quay lại thì có vài tên bị giết ngay tại chỗ. Hắn nhanh chóng ra lệnh,đám thích khách liền bị bao vây. Bọn chúng cũng không phải đồ bỏ đi,nhanh chóng rút kiếm ra. Sau hoa viên,tiếng đao kiếm va chạm nhau vang lên không ngớt. Trong phòng sinh,tiếng người chạy qua chạy lại vội vàng,lâu như vậy rồi mà còn chưa ra. Một đám thích khách nữa lại đến. Xem ra lần này chúng đến không ít. Cả người hắn bây giờ đều là máu của đám thích khách. Đám thích khách tiếp theo nhanh chóng vào được hoa viên,trước đại sảnh của Lục phủ. Thượng Quan Hãn nhanh chóng bắn pháo hiệu. Từng mũi tên nhanh như chớp bắn xuống,từng người ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Hôm nay,máu nhuộm đỏ Lục phủ. Hôm nay cũng là ngày con của hắn và nàng ra đời.

-Sinh rồi,sinh rồi,là một vị tiểu vương gia! Vương phi hạ sinh một tiểu vương gia!
Tiếng người đỡ đẻ vui mừng hô lên cùng tiếng khóc của trẻ con vang lên khắp phủ. Câu nói đó vừa dứt,thích khách trong phủ cũng bị giết hết sạch. Gia nô trong phủ vội vội vàng vàng truyền tai nhau. Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời,hôm nay là ngày trăng rằm,ngày trăng sáng nhất trong tháng. Nàng mơ màng ngất đi. Hắn vội vàng chạy đến xem nàng thế nào. Lao vào căn phòng khi nãy,hắn chạy nhanh đến bên giường. Nhìn sắc mặt nàng tái nhợt,lòng hắn khẽ nhói lên. Lần đầu tiên,hắn thấy nàng yếu ớt như vậy. Người đỡ để thấy hắn vào liền ôm tiểu hài tử vừa được tắm rửa đến trước mặt hắn,hắn dang tay ra ôm lấy nó. Tiểu hài tử thấy vậy thì miệng chúm chím cười lên. Thượng Quan Hãn bước vào,trên người cũng toàn máu. Hắn đưa tiểu hài tử cho Thượng Quan Hãn,ông ta dang tay ra ôm lấy đứa bé. Đứa bé này lại nở nụ cười,bàn tay yếu ớt khẽ giơ lên một chút. Thượng Quan Hãn cười lớn,đứa bé này thật đáng yêu.
Đêm hôm nay máu nhuộm đỏ cả Lục phủ,lại có một đứa bé ra đời,không biết sau này sẽ thế nào.
------------------------------------------
Sáng hôm sau,Lục phủ có rất nhiều khách đều là đến chúc mừng nàng hạ sinh được một vị tiểu vương gia. Quà cáp chất đầy phủ. Hắn hôm nay không tiếp khách,ở lại chăm sóc nàng và con. Thượng Quan Hãn hôm qua ở lại Lục phủ nên đành ra tiếp khách giúp hắn. Đến cả hoàng thượng,hoàng hậu,phi tần,thái tử hoàng tử cũng đến chúc mừng.
Cao Trường Hiên làm như hôm qua không xảy ra chuyện gì,bình thản đến Lục phủ xem nàng thế nào. Nhìn nàng yếu ớt nằm trên giường,y cũng thấy xót xa.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI