Vương Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 10: ngũ liên xích phượng hoàng


trước sau

Mộ Vũ tay gõ lên bàn "hòn đảo đó thật sự huyền bí vậy sao "

" um nghe nói nó có kì trân dị bảo rất nhiều dược liệu tốt "

Hoàng Phủ Linh Nhi suy nghĩ nói, Âu Dương Cung như nhớ cái gì đó " không phải gần tới ngày đấu của tứ đại lục mà"

Mộ Vũ nhướng mày " tứ đại lục ?"

"Trên đại lục, thiên thần có 17 đại lục, trong đó có tứ đại lục Ngạo Quốc, Hiên Quốc, Tây Bắc, Nam Quốc " hoàng phủ bạc ái nói.

Mộ Vũ cho một khối bánh ngọt vào miệng ăn ánh mắt có chút sáng.

Hoàng Phủ Linh Nhi Lại tiếp Lời" thật ra 17 Đại Lục Thiên Thần tổng cộng có 4 nghề Linh thú sư ,Thuần thú sư, Đan dược Sư,hoàn kiếm sư" Mộ Vũ nhướng mày hiếu kì

Linh Thú sư?

Âu Dương Cung phe phẩy chiếc quạt nói" linh thú sư chính là khi tròn 16 tuổi kinh mạch sẽ thức tỉnh sẽ đi triệu hoán ra linh thú của mình dùng để chiến đấu cùng kẻ địch tròn 16 tuổi nhẫn Linh Giới sẽ có nghe nói áp út"

Mộ Vũ đảo mắt nhìn ngón tay áp út Ủa Hoàng Phủ Bạc Ái quả nhiên có một chiếc nhẫn được điêu khắc hình con rồng, Mộ Vũ liếc mắt đến Hoàng Phủ Linh Nhi

"Đừng nhìn muội ba tháng nữa Muội mới tròn 16 tuổi khi đó mới được đi triệu hoán được "

Mộ Vũ lại nhìn đến tay mình trống trơn mày Liễu khẽ nhíu lại "làm sao để có những linh giới"

Âu Dương Cung nhìn Hoàng Phủ Bạc Ái "cái này thật ra nó sẽ tự có".

Mộ Vũ đưa bàn tay mình lên cao nhìn vào ngón áp út Một lúc lâu cả ba người Hoàng Phủ Bạc Ái điều căng thẳng nhìn vào tay của nàng ánh mắt Mộ Vũ hơi nhíu lại nếu nàng nhìn không làm thì ngón tay vừa phát sáng Mộ Vũ dùng tay còn lại ma sát vào ngón áp út của mình 1 luồng khí nóng bao bọc ngay ngón áp út như có hàng nghìn hàng vạn con kiến đang cắn lúc nóng lúc lạnh ăn đau khiến cho Mộ Vũ Nhíu mày, đang im lặng Âu Dương Cung la lên "đó là nhẫn Linh Giới tiểu vũ Mau Nhỏ Máu vào nhận chủ đi"

Mộ Vũ cắn tay mình Nhỏ một giọt máu vào một luồng sáng ấm áp bao bọc lấy một Mộ Vũ Ánh sáng dần dần tiêu tán nhẫn linh giới của mổ Vũ hiện ra điều khiến âu dương cung kinh ngạc nhất khi nhìn thấy những linh giới của một Vũ Miệng cũng lên Khép Lại.

" Ngũ liên xích phượng hoàng" cả hoàng phủ bạc ái cũng phải kinh ngạc Vũ nhi của hắn cư nhiên và có thể triệu hoán ra những Linh với Mạnh Mẽ như thế.

Hoàng Vũ Linh Nhi cũng kinh ngạc Không kém ,mở miệng nói "Vũ tỷ tỷ thật lợi hại có thể Triệu hóa ra nhẫn Linh Giới uy lực như thế"

Mộ Vũ khóe mắt giật giật cái này nàng nên nói nàng may mắn hay là xui xẻo? Mộ Vũ dùng tay chạm lên ngũ Liên Xích Phượng Hoàng một luồng khí mạnh mẽ xâm nhập vào cơ thể,.

Âu Dương Cung một bên chép miệng Hoàng Huynh lại có thể Triệu hoán ra Xích Thang Long bây giờ Tiểu Vương Phi của huynh lại Triệu Hoán ra Xích Liên Phượng Hoàng hai người có cần yêu nghiệt như vậy không? "

Mộ Vũ dương môi lên cười "trên thế giới này có cái được gọi là thiên tài, Thiên Tài tất nhiên sẽ được đền đáp" Hoàng Phủ Linh Nhi một bên thở dài nói.

"không biết sau khi muội Triệu hoán ra là nhẫn Linh giới gì"

Mộ Vũ quay qua Hoàng Phủ Bạc Ái nói "tiểu ái ái chàng nói xem ta đi Triệu Hoán được chưa"

Tiểu Ái Ái Hoàng Phủ Bạc Ái chỉ thấy một đàn quạ bay ngang qua còn Âu Dương Cung cười ha hả "Hoàng Huynh Tiểu ái ái thật đáng yêu Nga"

Hoàng Phủ Bạc Ái Ném cho Âu Dương Cung một ánh mắt lạnh lẽo khiến cho Âu Dương Cung phải thu liễm lại.

Hoàng Phủ Bạc ái quay sang Mộ Vũ cười cười nhìn nàng" Vũ Nhi Nàng không thấy cái tên này nó rất kỳ cục sao"

Mộ Vũ làm lơ nhét miếng bánh ngọt vào miệng nói" Ta cảm thấy cái tên này rất đáng yêu không lẽ mỗi lần ta gọi chàng kêu cả họ lẫn tên sao?"

Hoàng phủ bạc ái không biết cười hay nên khóc Nói "Vũ Nhi nàng thật sự nghe nó đáng yêu sao" Mộ Vũ lườm một cái "Hỏi thừa"

đồ ăn được Nha Hoàn dọn lên Hoàng Phủ linh nhi lúc này mới nhìn đến cánh tay của mộ vũ "vũ tỷ tỷ tay người không sao chứ"

Mộ Vũ nhìn đến cánh tay lắc trước mặt Linh Nhi nói "vết thương nhỏ này làm sao làm khó được ta thôi Ăn đi đói rồi"Hoàng phủ bạc ái động dũa biết nàng thích ăn cá nên đã lấy xương ra đẩy trước mặt mộ vũ, mộ vũ không khách sáo nhận lấy miếng cá ăn

trên bàn ăn không khí vô cùng hòa nhã vui vẻ mộ vũ cảm thấy Hoàng phủ Linh Nhi rất đáng yêu đối với đứa em chồng này nàng rất thích Cơm nước xong Mộ Vũ che miệng ợ một tiếng đầy thỏa mãn nha hoàn thu dọn đồ đạc lúc này hai Hộ Vệ của hoàng Phủ bạc Ái chạy vào bẩm báo "Vương không xong rồi bỗng dưng linh thú bạo động làm không ít người bị thương hoàng thượng đã cho người đến đó nhưng bên trong hình như có thứ gì khiến cho tất cả linh thú điều sợ hãi hoàng thượng đã cử các linh thú sư cao cấp đến Nhưng Linh Thú vừa ra đã sợ tới mức chui vào không gian linh thú thời tiết rất khắc nghiệt nên không thể nào tiếp cận"

Mộ Vũ một bên nghe vậy ánh mắt liền vui vẻ "ta đúng lúc vừa cần một con linh thú Cường Đại mau đưa ta đến đó"

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI