Vương Phi Tuyệt Sắc Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 9: Thanh phỉ Tiêu


trước sau

Mộ vũ cùng Hoàng Phủ bạc ái Nhìn Nhau mộ Vũ thở dài sau đó nói "được rồi ta về phòng ngủ"

sáng hôm sau khi mặt trời chưa ló dạng Mộ Vũ đã xuống giường tay cầm phỉ tiêu ra sao rừng trúc luyện tập,tay nàng điêu luyện vùng vùng chủy thủ lên thân hình nàng nhẹ như chiếc lông vũ xuyên qua đám rừng trúc nơi nàng đi qua nơi đó cây điều Đỗ ngã về phía sau thu chủy thủ lại Mộ Vũ lau mồ hôi trên trán tay cầm thân phi tiêu xoay xoay một lúc em muốn khám phá điều bí mật bên trong quay đầu lại nhìn thấy 1 thân trường Bảo Tím Hoàng Phủ Bạc ái ánh mắt dịu dàng nhìn mộ vũ

" ta không nghĩ nàng siêng năng như vậy thích luyện tập vào buổi sáng như thế"Mộ Vũ Thu Thủy Thủ lại ánh mắt vẫn thợ cũ nhìn Hoàng phủ Bạc Ái "ta không nhỉ chàng lại có sở thích đi châm chọc ta như thế"

Hoàng Phủ Bạc Ái nghe nàng nói vậy môi hơi Dương lên cười cười "ta vừa phát hiện châm chọc vũ nhi cũng là một điều rất thú vị "
Mộ Vũ khéo môi rút rút nói "sáng sớm bị chạm mặt à Đi thăm linh Nhi" bỏ lại câu nói Mộ Vũ phấp tay áo bỏ đi vào Hoàng Phủ Bạc Ái lẽo đẽo phía sau.

vừa đi vào tới đình nghỉ mát Mộ Vũ đã thấy một bóng dáng màu hồng nhạt chạy lại Hoàng Vũ Linh Nhi ôm lấy cánh tay của bộ vũ bù lu bù loa" Vũ tỷ tỷ người không thể đi nha "

Mộ Vũ đảo mắt nhìn Âu Dương Cung ở phía sau" ai nói với muội là ta sẽ đi?"

hoàng phủ Phủ Linh Nhi ngơ ngác "chính là âu dương cung nói Nga"

Hoàng Phủ Bạc Ái ở phía sau Trừng Âu Dương Cung

Âu Dương Cung giật bắn nói" ta đêm qua vô tình đi ngang nghe được đoạn đối thoại của hai người Chỉ là vô tình thôi không cố ý nghe lén đâu"

Mộ Vũ vẫy vẫy tay nói "ta đói rồi đi kiếm gì ăn thôi"

đồng thời đợi nha hoàn đem thức ăn lên Mộ Vũ một bên , tay trống lên thành bàn hỏi

" Linh Nhi với thân Thủ của muội làm sao để bị thương? Huống chi muội còn đi cùng với Âu Dương cung?" Hoàng Phủ Linh Nhi thở dài

" lúc đó Cung ca ca đang đấu với hai tên cao thủ Bạch Kim muội Cùng một tên giao đấu bỗng nhiên có một mũi tên ngắm vào muội, muội lúc đó nghiên người để Né không ngờ tên kia Lợi dụng thời cơ Đâm muội trên mũi kiếm có độc"

Mộ Vũ ngồi một bên gật đầu như đã hiểu "ta không nghĩ bọn họ chỉ vì muốn lấy thanh phỉ tiêu mà muốn luôn mạnh cả hai người "

Phủ Hoàng Phủ Bạc Ái một bên nhìn thấy sự thông minh của nàng mở miệng" thật ra lúc trước ta từng nghe nghĩa mẫu nói thanh phi tiêu xuất thân của nó đến từ một hòn đảo thần bí hòn đảo hành tung bất định vẫn không ai biết nó thật sự nằm nơi nào thanh phỉ tiêu chính là một trong những bảo bối trên hòn đảo đó, nghĩa mẫu còn nói thanh phỉ tiêu này Cùng với sông tiêu Nếu nhân hợp nhất có thể mở được cánh cửa nhưng ta chỉ nghe được đến đây vẫn không biết cánh cửa đó là gì nhưng ta vẫn không biết ai đi tung tin nói thanh thủy tiêu là chìa khóa mở được một cửa han cách Hiên Quốc Ngàn Dặm Nơi Đó Có Một Bình Dược khiến người ta trường sinh bất lão nên bọn họ điên cuồng muốn đoạt lấy nó 20 năm trước nghĩa mẫu vì bảo vệ nên đã bị trúng độc Hồng Diệp Chi tử sau này nó lại lọt vào tay nàng"

Mộ Vũ một bên lắng nghe Hoàng phủ bạc Ái Nói ánh mắt hiện ra mục tia thú vị " người đi tung tin thật sự muốn dùng chàng vào chỗ chết sự Chàng đã đi chiêu rồi chỗ nào"


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI