Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 34: Chap 34 Chờ Đợi


trước sau

Phương thuốc tất cả đã đủ,giờ chỉ nhờ hết vào Quỷ Thất trong mấy ngày này.Chu Sa đi vào hầm băng,nơi đây lạnh thấu xương,dù đã mặc rất nhiều lớp vải thật dày,nhưng vẫn rất là lạnh.nhất là đi vào phía sau bên trong,càng lạnh,thật lạnh,có một hồ nước nhỏ nhưng lại không bị đóng băng,đây chính là thứ nước giúp Quỷ Thất luyện nhiều dược liệu quý báu,bên trên mặt nước có một quan tài làm bằng băng,bên trong có một nam tử đang ngủ say,ngũ quan anh tuấn,mày kiếm,mi dài,mũi thẳng,phía dưới là đôi môi mỏng,tất cả đều ghi tạc trong đầu Chu Sa.khẽ điểm nhẹ chân,Chu Sa bay tới chỗ quan tài băng trong suốt,khẽ giựa vào,áp mặt mình vào mặt băng,nước mắt nàng khẽ rơi,hắn lần này rốt cuộc có hi vọng rồi,sáu năm thật sự rất nhớ,nàng giờ hiểu rằng đợi một người thật sự rằng rất lâu,nhưng nghĩ đến sắp được gặp mặt thật khiến nàng vui mừng khôn xiết,nam nhân này vĩnh viễn là của mình nàng,nàng chưa cho phép,hắn dám bỏ nàng đi.

“Hàn Ly!!”Chu Sa rớt nước mắt,miệng nỉ non gọi tên nam nhân đó,mặc cho hơi lạnh từ mọi phía vây lấy,như này thật sự chỉ có như vậy nàng mới có thể cảm thấy mình và hắn gần nhau hơn.đối với một nữ tử mà phải chờ đợi lâu như vậy thật là thiệt thòi tuổi thanh xuân của nàng.Tất cả mọi người ai cũng đều vướng vào lưới tình,một thứ thuốc nghiện à không phải là hơn đi,chẳng thể cai được,điên cuồng nghe theo con tim,hại lý trí trở nên ngu muội,hại người thân,hại đến chính thân thể của mình,nó thật ghê gớm,chẳng buông tha bất kì ai.

Hôm nay ở Hàn vương phủ đông hơn mọi khi,tất cả tập trung nhìn về một phía,ai cũng lo lắng cùng hồi hộp,nghe nói là đã điều chế song thuốc giải,chỉ cần uống vào sẽ tỉnh lại,tất cả mọi người cầu phúc cho vương gia mau tỉnh lại hảo hảo yêu thương vương phi.

“Sao vẫn chưa có động tĩnh gì?”Hàn Thâm khó chịu,không nhẫn nhịn được liền hỏi,hắn thật sự không kiên nhẫn nổi,nhìn hiền đệ vẫn nằm bất động,thật khiến hắn điên tiết lên mất.

“Đúng vậy,uống đã được nửa khắc rồi a!”Hồ thị vệ cũng sốt ruột,lo lắng không kém.chủ tử hắn đi theo lâu như vậy,giờ nhìn chủ tử nằm đây mà hắn lại không làm được,loại cảm giác bất lực giống sáu năm trước.nghĩ thôi lại khiến Hồ thị vệ hoảng hốt.

“Các ngươi thử ngủ say sáu năm,xem có dậy lại được?”Quỷ Thất bực mình,dù là thuốc không tác dụng,nhưng cũng đừng nghi ngờ nàng có được không.nghi ngờ thì lên đây mà làm thuốc điều chế thử coi.

“Bình tĩnh nào,hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi”một người vội lên tiếng,không thể bình tĩnh xem được hay sao,nhưng bọn họ lại thêm vài cái nửa khắc mà vẫn chưa thấy gì,thật sắp điên lên mất.

“Hàn Ly!!”Chu Sa rốt cuộc không nhịn được nữa,bật thốt ra gọi tên nam nhân nàng đang nằm ngay kia,ánh nắng ấm nhạt chiếu vào hắn,làm nổi lên khuôn mặt trắng nhợt thiếu huyết.nhìn hắn như vậy thật là muốn khoét rỗng tim nàng hay sao.

“Mẫu thân,người đó là ai vậy?”Hàn Mị mở to đôi mắt nhìn người nam nhân trước mặt,đôi mắt ngây thơ nhìn Chu Sa,muốn nàng nói cho nhóc biết vậy.

“Đúng vậy,tại sao lại ở phủ của chúng ta a,sao lại nhiều người như vậy,thật đáng ghét”Hàn Sở cáu kỉnh,nhóc rất ghét đông người nha,đặc biệt là đến nhà hắn quấy rầy hắn.

“Đừng nháo,đó là phụ thân của Sở Sở và Mị Mị đó”Chu Sa ngồi xuống vuốt ve khuôn mặt,nếu như Hàn Ly không tỉnh lại,chi bằng nói cho hai hài tử biết đi,hai hài tử khó tin,mở to đôi mắt ngập nước,cuối cùng hai nhóc cũng có phụ thân.

“Mẫu thân,người gọi phụ thân dậy đi,sao lại ngủ nhiều như vậy”Hàn Mị lắc lắc tay Chu Sa.miệng mếu máo,tại sao phụ thân không dậy nhìn nàng và Sở ca ca,bọn họ đâu có hư đâu,rất ngoan mà.phụ thân là chán ghét nhóc sao,chỉ cần phụ thân nhìn nhóc là nhóc vui rồi,nhóc có người phụ thân anh tuấn như vậy là nhóc rất vui.

“Ngoan,phụ thân sắp dậy rồi,đợi thêm chút nữa”Chu Sa bặm môi,khó khăn nói,nếu như..nếu như hắn không tỉnh lại,nàng như nào ăn nói với hai đứa nhỏ đây.cố áp chế run rẩy đôi tay thon gầy,nắm chặt tay hai hài tử của mình,như nào nàng cũng chấp nhận hết,nàng còn hai hài tử.không thể cứ như vậy mãi được.

“Mẫu thân,ngón tay phụ thân động”Hàn Sở kêu lên,tay kéo kéo Chu Sa lại gần Hàn Ly,mọi người nghe vậy thì nhau kiễng chân lên nhìn,hồi hộp nhìn về phía gia đình bốn người kia.Hàn Ly xác thực ngón tay động,sau hai ngón…rồi cả bàn tay khẽ nhúc nhích,mí mắt cũng giật giật,chỉ là không thấy mở mắt,Chu Sa vì quá lo lắng nhấn môi xuống đôi môi lạnh kia,chỉ là một cái phớt nhẹ,đây có được coi là nụ hôn đánh thức hoàng tử.

Hàn Ly nháy nháy mắt,tay đưa lên cản lại ánh nắng,sau khi thích hợp liền mở to mắt,nghiêng đầu liền có thể thấy ba khuôn mặt đang nhìn hắn chăm chú.mặt hắn bị bẩn hay sao,sao lại nhìn đến mức không chớp mắt như vậy.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI