Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 4: Chap 4 Trổ Tài Nấu Ăn


trước sau

Trời sắp chuyển đông nên có chút lạnh,Chu Sa ngồi ở bàn đá phơi nắng ấm,quanh bàn là từng ấm trà đã uống cạn,nàng rất đói,không biết nàng đắc tội ai mà phải khổ sở như vậy khi vừa xuyên không tới đây.miệng lầm bầm cái gì đó.

“Cái đồ biến thái,chỉ vì ngươi ôm ta ngủ,không cho ta dậy,gọi thế nào cũng không dậy,đành phải hét to ngươi mới tỉnh,lại còn vùi mặt của ngươi vào ngực ta,không biến thái thì là gì?”Chu Sa đói đến mức cả người mềm nằm trên bàn đá lạnh khẽ run,bụng cũng toàn nước,biết thế nàng xin lỗi hắn có phải không hại chết nàng không,tội vẫn là nàng mà.

“Tiểu Thu,ta rất đói,rất đói!!”Chu Sa nỉ non,mắt liếc nhìn Tiểu Thu,nha hoàn này chắc cũng đói đây,hắn cũng đâu cho hai nha hoàn của nàng ăn đâu.hừ hừ.

“Tiểu thư,tại người làm vương gia tức giận đó,chờ tối về cầu xin vương gia”Tiểu Thu cũng xót ruột,nàng nhịn đói không sao,nhưng tiểu thư nhịn đói nàng sợ tiểu thư không chịu được.

“Đúng!chỉ cần vương gia về tiểu thư sẽ có đồ ăn,chờ a”Tiểu Hương cũng sớm lả người,ngồi bệt xuống bãi cỏ.

“Xin lỗi hai em nha,ta làm liên lụy”Chu Sa hối lỗi,dù sao tội cũng là mình gây ra,người khác bị phạt cùng khiến nàng rất áy náy.đã vậy lại còn là hai nha hoàn thân cận,trung thành nhất.nàng có chút nhớ lại,thân thể này còn xót lại chút kí ức,nên biết hai nha hoàn này vô cùng tốt,thân thể này bị đánh hay bắt nạt đều được hai nàng ta chịu phạt thay.

“Tiểu thư,sao người lại phải xin lỗi Tiểu Hương và nô tỳ chứ”Tiểu Thu rót ly trà cho Chu Sa nhìn tiểu thư từng ngụm từng ngụm uống rất nhiều nước,lại nhiều lần đi nhà xí,nàng rất thương tiểu thư.từ nhỏ hầu hạ tiểu thư,nàng biết tiểu thư nhu nhược,luôn bị người khác khi dễ,giờ vào làm vương phi nhưng bị thất sủng,nàng càng thấy thương tiểu thư,chỉ mong tiểu thư tốt hơn,nhưng vào Hàn vương phủ vẫn như trước.

“A…dẫn ta đi nhà bếp,ta sẽ tự nấu,không cần đồ ăn của hắn”Chu Sa mắt sáng lên,đúng a,hắn có bảo là không cho phép ai đưa đồ ăn,chứ không có cầm nàng nấu hay ra ngoài,nhưng chắc ra ngoài phải xin hắn,lỡ hắn không cho thì tốt nhất nàng tự nấu,giờ cũng xế chiều rồi,nếu đợi hắn cho người đưa đồ ăn tới chắc nàng chết héo mất.

“Tiểu thư biết nấu sao?”Tiểu Thu nhắn mi,từ nhỏ hầu hạ tiểu thư,từ khi nào tiểu thư biết nào đồ ăn,nàng và Tiểu Hương còn chưa nấu quen tay,vẫn nấu rất khó ăn.(hai nàng ta từ bé theo Mộc Chu Sa hầu hạ,không cần học nấu ăn).

“Ha ha,không!ta chỉ biết một tý thôi”Chu Sa cười gượng,nàng suýt thì quên,thân thể này tuy không được phụ thân yêu thương,nhưng vẫn sẽ có đồ ăn đưa tới miệng,không bao giờ phải động tay động chân đến nấu nướng.

“Vương phi,đừng làm khó ta mà,vương gia hạ lệnh không cho người ăn đâu”một ông nhìn đã già,ông ta là người chịu trách nhiệm nấu ăn cho Hàn vương Phủ,tên Lão Tử,liền nhìn thấy Chu Sa vào bếp thì vội ra hành lễ đuổi khéo.

“Ta sẽ không ăn đồ của các ngươi,ta chỉ mượn bếp với nhiên liệu thôi”Chu Sa nghiêm túc nói,không cho phép ông ta cự tuyệt.

“Cái này…!!?”Lão Tử đó khó sử,mắt liếc mấy vị đầu bếp còn lại.

“Không sao đâu,ta sẽ tự mình làm,không liên quan tới các ngươi,vương gia về ta sẽ nói”Chu Sa vội vàng nói,xem ông ta chắc sẽ mềm lòng thôi.

“Vậy vương phi cứ tự nhiên”Lão Tử đó cũng không ngăn cản nữa,dù sao vương gia chỉ bảo là không được mang đồ ăn cho vương phi thôi,chứ không cấm vương phi không được nấu.

“Cảm ơn.Tiểu Thu giúp ta rửa mấy quả cà đỏ to này,gọt mấy củ khoai tây,Tiểu Hương em đi lấy quả dứa về gọt hết vỏ,bổ nhỏ vừa cho ta”Chu Sa phân phó,chính mình cũng xắn tay áo lên,buộc tạp dề vào,nấu chút cơm,song tay cầm con dao khẽ xoay trên tay,vô cùng thành thục thái thịt từng miếng,làm cho mấy đầu bếp kia trố mắt,vương phi biết nấu ăn sao.

Chu Sa nâng tay cầm dao lên,thành thục chặt từng khúc xương sườn lợn,song lại quay sang bên kia ốp trứng,tay khác thái hành tây,thái tỏi,thái ớt…từng chút một,Chu Sa khiến cho những đầu bếp ở đây mắt mở lớn,miệng cũng há thật to.bọn họ thật không ngờ vương phi nấu ăn giỏi như vậy.phải nói các thiên kim tiểu thư danh môn có tiếng đều học đàn,múa thêu thùa,sẽ không ai học nấu ăn cả.nhưng vị Vương phi này xem ra cũng rất thường nấu nên mới dùng dao thành thạo như vậy.

“Tiểu thư,Tiểu Hương đã làm song”ngửi mùi trứng thơm tới mức khiến cho Tiểu Hương hít lấy hít để.tiểu thư nhà thật sự biết nấu ăn.

“Tiểu Thư,em cũng làm song”Tiểu Thu vội vàng đưa hết cho Chu Sa,miệng nuốt nước miếng ừng ực,đâu còn ra dáng thục nữ.nhưng nàng hoài nghi nàng luôn bên cạnh tiểu thư từ nhỏ,đâu thấy tiểu thư nấu ăn bao giờ,chứ đừng nói nấu ăn ngon như vậy,nhưng thôi,mặc kệ. (=.=")

“Rất tốt,các em đợi ta chút”Chu Sa chạy bên này bên kia xem đồ chín.tay thả dứa,tỏi vào đảo thật vàng,sau đó đổ xườn lợn vào,khiến mấy đầu bếp lại ngạc nhiên,dứa cũng nấu được sao.cứ như vậy từng món lạ mắt hiện ra làm bọn đầu bếp đã ăn no nhưng vẫn cảm thấy đói.vương phi tay nghề rất giỏi đi,bọn họ thật sự muốn được nếm a,một chút cũng được.đáng tiếng,Chu Sa nàng không hề biết được tiếng lòng của họ,đơm,múc hết rồi để vào giỏ mang về Đào các viện.
Một bàn mỹ vị hiện ra,nhìn những món ngon lạ mắt khiến cho Tiểu Thu và Tiểu Hương sáng mắt,tiểu thư của nhà nàng thật giỏi,vô cùng giỏi nha,nhìn thôi đã mê ly như vậy,nuốt nước miếng liên tục,nhưng không dám động.vì tiểu thư ăn song hai nàng mới được ăn nha.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI