Vương Phi!! Vương Gia Tức Giận Rồi!!

Chương 5: Chap 5 Cùng Dùng Bữa Tối


trước sau

“Vương gia tới”một giọng của Hồ thị vệ hay đi bên cạnh Hàn Ly.

“Tên khốn kiếp canh đúng giờ thế không biết”Chu Sa rủa thầm.

“Vương phi là đang trách bổn vương”Hàn Ly liếc nhìn Chu Sa đang hành lễ đó,thấy nàng phụng phịu,khiến cho hắn càng muốn bắt nạt nàng.

“Thần Thiếp không dám”Chu Sa không phục nhưng vẫn phải phục nhưng lòng thì‘Ta là đang rất muốn đập cho ngươi một trận,chứ trách cái khỉ gì’

“Hửm?sao bổn vương không thấy giống như vậy”Hàn Ly tiếp tục nói nàng.

“Ngươi!!...hừ!Vương gia tìm Thiếp có chuyện gì?”Chu Sa muốn nổi cáu,nhưng nghĩ đến bàn ăn đằng sau liền dịu lại,mau mau tìm cách đuổi hắn đi,để nàng còn đường ăn nha.

“Oh.Vương phi là đang dùng bữa chiều,cũng may,bổn vương chưa ăn,không biết vương phi có đồng ý cho bổn vương ở lại dùng bữa”Hàn Ly mục đích chính là như vậy,nghe thị vệ nói nàng đích thân xuống bếp nấu,nhưng không ngờ lại nhìn bắt mắt như vậy.Hồ thị vệ bên cạnh nghe vậy khóe môi giật giật,’vương gia không phải vừa dùng bữa sao,sao lại nói chưa ăn.vương gia chính là làm khó vương phi đi.ừm.’

‘Tên chết bầm,chắc chắn ngươi cố ý chọn đúng giờ’Chu Sa nghiến răng,lầm bầm khó chịu,nàng nấu nhiều như vậy là sợ nửa đêm đói,với lại còn cùng với Tiểu Thu và Tiểu Hương,hắn vào ăn sao hai nha hoàn kia dám ngồi cùng.đành phải đưa số thức ăn đêm kia cho hai nha hoàn kia vậy.

“Được!”Chu Sa nói đồng ý một cách khó khăn,đi đến bàn ăn ngồi,tay gắp thức ăn,mặc kệ hắn,dù sao nàng rất đói,không có lãnh đạm nhã nhặn như hắn.

“Xem ra vương phi rất đói”Hàn Ly ngồi xuống,nâng tay cầm đũa gắp một miếng sườn,cho vào miệng ăn,rất ngon,ngọt lại cay,rất nhiều gia vị.

“Vương phi đây là món gì ăn lại lạ như vậy”Hàn Ly thường ngày ít nói,nhưng ở cạnh Chu Sa lúc nào cũng là y mở miệng hỏi trước.

“Sườn xào dứa chua ngọt”Chu Sa đang ăn ghét nhất người nào cắt ngang,liền có chút bực trả lời.

“Ồ,vậy món này”Hàn Ly lại gắp một miếng khác.liên tục hỏi.

“Vương Gia,người có biết khi đang ăn mà cứ hỏi người khác là rất bất lịch sự,đây là món trứng sốt cà chua,tim heo xào nấm,tôm xào cay,trứng ốp la,trứng cuốn thịt,sườn lợn hầm với khoai tây,…Như vậy được chưa vương gia Yêu Quý”Chu Sa chỉ từng món một,rất là không tình nguyện đọc tên món ăn cho ai đó.Hàn Ly nghe nàng gọi Yêu Quý liền run lên,vẫn là lần đầu nghe một nữ tử gọi như vậy đi.

“Oh.đã biết,cám ơn vương phi đã làm cho ta mở mang kiến thức về món ăn,vương phi dùng bữa đi”Hàn Ly nói như là hắn đang mời Chu Sa ăn vậy,khiến cho nàng ăn không ngon chút nào.nhưng đùa thôi,nàng ta ăn hẳn bốn chén cơm,làm cho Hàn Ly có chút khó tin,không phải các tiểu thư ăn rất ít sao,nàng ta ăn nhiều như vậy,điều này ngoài dự đoán của hắn,nên ánh mắt liếc Hồ thị vệ,ý bảo hắn đi điều tra,có thật đây là nhị tiểu thư Mộc Chu Sa của Mộc phủ hay là có người giả mạo.

“Vương Phi,ngày mai thức dậy sớm chuẩn bị tốt vào thỉnh an thái hậu và mẫu hậu cùng dự tiệc mừng các sứ giả nước khác tới dự lễ liên hôn của Bát vương gia”Hàn Ly sau khi dùng bữa xong liền nói,hôm nay hắn ăn thật no,đồ nàng nấu rất ngon,sớm biết vậy hắn ăn ít một ít khi ở trong cung với hoàng huynh.

“Mai sao,lại còn được dự tiệc,được mai ta sẽ đi cùng”Chu Sa trời sinh tính ham chơi,nhưng có chừng mực,nàng rất ghét tĩnh mịch,vì như vậy nàng rất sợ.mồ côi từ nhỏ,không cha không mẹ,không một người thân,được cô nhi viện nuôi,nhưng lại bị người khác đánh đập từ nhỏ,tâm hồn từ nhỏ bị tổn thương,lớn lên sẽ vẫn có bóng ma đeo bám.Hàn Ly thấy nàng vui vẻ đáp ứng,mắt nàng cười híp lại,môi nhỏ cong thành một đường,xem ra nàng rất thích náo nhiệt,

“Bổn Vương sáng chờ nàng ngoài phủ,giờ vương phi nghỉ ngơi đi”Hàn Ly đứng dậy,bước chân có chút chậm lại,hắn cũng không hiểu vì sao.đêm qua ngủ với nàng,hắn dường như ngủ rất sâu,rất ngon,không hề bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm,mùi trên người nàng ta rất thoải mái,như vị thuốc an thần vậy,khiến hắn sinh ra ham muốn chiếm giữ.

“Ngươi không ngủ lại đây sao”Chu Sa bật thốt ra,sao đó lại cốc đầu mình,sao lại hỏi ngu như vậy chứ,hắn không ngủ ở đây nàng càng vui mừng sao

“Vương Phi là muốn bổn vương ở lại…?”Hàn Ly hôm qua ngủ lại là tránh những người mà mẫu hậu sắp xếp vào vương phủ,để biết hắn đã viên phòng với vương phi.

“Ta..ta..ha ha..ta nói nhầm,vương gia đi thong thả”Chu Sa cười ha hả,tay làm bộ dáng tiễn khách,làm cho Hàn Ly nhíu mày không vui,nàng cứ như vậy đuổi hắn đi sao?

“Ừm!!”Hàn Ly hắn cũng chẳng nghĩ nữa,liền ra khỏi Đào Các Viện,hắn ngồi đây cũng đã lâu,hẳn là Hồ thị vệ đã điều tra xong,rốt cuộc là đúng người,hay là đã đổi người.

Hàn Ly đã đi,Chu Sa sau khi ăn xong liền ngâm mình trong ôn tuyền nhỏ,ngắm nhìn gốc cây đào nở rộ kia.phía sau hai nha hoàn Tiểu Thu và Tiểu Hương đang giúp nàng tắm.

“Kì lạ,đã đến mùa hoa đào nở đâu chứ”Chu Sa nghiêng đầu khó hiểu nhìn.ánh mắt vô cùng thích thú.

“Vương phi không biết chứ,cây hoa đào đó sẽ nở quanh năm luôn,không biết vì sao nữa”Tiểu Hương nhanh miệng nói,tay cầm ngọn tóc của Chu Sa thật cẩn thận chải truốt.

“Thần Kì đến như vậy?”Chu Sa miệng há to,không thể tin tưởng,chuyện này cũng quá lạ đi,nàng vẫn là lần đầu thấy cây đào kì lạ như vậy.

"Nghe nói đó là cống phẩm của vương quốc Tây Vực đó tiểu thư,cây đào đó độc nhất vô nhị,chẳng ở đâu có được nó cả,đất trồng cũng rất khó trồng,cũng là do hàn vương phủ hợp đất mới trồng được đó tiểu thư"Tiểu Thu cười nhẹ nói cho Chu Sa,nhìn tiểu thư sau khi sinh bệnh,cũng không thấy nhớ hoàng thượng,lại rất vui vẻ,nàng rất vui,chỉ mong tiểu thư mãi như vậy là nàng vui rồi.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI