"Nhưng cũng chẵn quan trọng, sợi dây này cũng khá đẹp" Mỉm cười rồi buộc lên đuôi tóc
Nhìn vào gương xem thử
"Đẹp quá, nhưng mình có nên thoa gì đó lên môi không?" Cười nhẹ
"Thôi khỏi đi ha, dù gì mình cũng là nam nhân mà." Thiết Lục nhìn sang tủ đồ của mình
"Có vẻ nay mình sẽ mặc một bộ y phục trắng thì sẽ đẹp hơn nhỉ"
Đứng dậy, đi lại tủ đồ rồi với tay lấy bộ y phục trắng
_____Vài phút sau_____
Sau khi mặc y phục, Thiết Lục quyết định hôm nay sẽ đi dạo quanh khu chợ để mua một chút vải lụa, họa cũ và vài món đồ cần thiết
Bước ra khỏi phòng, nhanh tay đóng cửa lại, từng bước nhanh nhẹn xách theo chiếc túi đựng chạy nhanh ra cổng chính và đi ra khung chợ
"May thật, không bị phát hiện" Bước ra khỏi cổng rồi đi tới chợ
Thiết Lục vừa đi vào chợ vừa nhìn xung quanh xem có thứ y cần không, bước vào tiệm vải để mua ít vải lụa, Thiết Lục đi vào, chủ quán vui mừng chào đón vì y là khách quen của cửa tiệm.
Thiết Lục hỏi thử coi còn thứ vải mà cậu cần không
"Chủ quán! Ở đây có bán vải với viền hoa nhỏ, loại xanh dương có lẫn nhũ không?"
Chủ quán nhìn cậu với ánh mắt vui vẻ
"Có! Có chứ, mời cậu vào xem thử vài mẫu"
Thiết Lục nghe vậy cũng đi theo chủ quán tới tận bên trong cửa tiệm
Chủ quán lấy ra một thước vãi đúng như lời Thiết Lục nói
"Đây đây! Có phải đây là loại vãi cậu cần không hả?"
Thiết Lục nhìn vào tấm vãi trướt mắt, vô cùng hài lòng
"Đúng, chính là loại này! Bao nhiêu tiền vậy ông chủ?"
Chủ quán nhìn cậu rồi cười tươi
"Cậu đúng là có mắt chọn vãi đó, loại vãi này cửa tiệm chúng tôi mới vừa nhập về hôm qua thôi, vãi này khá đắt đó, cậu mua nổi không?"
Thiết Lục nhìn chủ quán
"Nếu tôi không mua nổi vãi này thì sao lại tới đây chứ hả!" Cười rồi lấy ra một thỏi bạc lớn "Bao nhiêu đây, đủ chưa ông chủ."
"A a đủ chứ! đủ rồi!" Chủ quán cầm lấy thỏi bạc rồi cười tươi, nhanh tay gối tấm vãi lại
và đưa cho Thiết Lục
Chủ quán vẫy tay chào Thiết Lục rời đi "Công tử đi thông thả, lần sau lại ghé chúng tôi
nha."