Xuyên không! Làm phế vật hay là trùm tại dị giới

Chương 23: Giải cứu Sylphia (p5)


trước sau

Hello, tác giả đây. Vì main đang bận ăn hành nên không chào mọi người như mọi khi được nên tác giả chào hộ. Thế nhá !

Cái sức mạnh kinh dị gì đây. Cú đấm của hắn như như nguyên 1 chiếc xe đâm vào mặt. Cảm giác đau không thể chịu nổi. Có vẻ như tôi bị chảy máu mắt rồi. Tầm nhìn lờ đờ trước mắt khiến tôi không thể định hình được những chuyện xảy ra trước mắt,

"Đứng lên coi thằng kia. Chẳng lẽ mày nốc chỉ sau đúng 1 đòn" Listor

Nói là vậy nhưng toàn thân tôi ê ẩm sau trận đấu với Guiche. Lúc còn sức có khi tôi còn đánh không lại chứ với cái thân thể như thế này tôi không thể đánh lại hắn. Misa và Liza thì đang phải đánh nhau với bọn lính tràn vào. Còn Hii thì đã dùng hết sức để chữa những chỗ bị thương nặng của tôi sau trận đấu với Guiche nên đã thiết đi lúc nào không biết. Dù đã được chữa trị nhưng quả thật là không ăn thua.

Lúc này Listor đang liên tục tung những cú đấm dữ dội tôi phải dùng tay che mặt bởi những cú đấm đấy quá nhanh tôi ko thể nhìn thấy được với chỉ 1 mắt.

"SAO NÀO HẢ THẰNG KHỐN! MÀY MUỐN ĐÁNH NHAU MÀ KHÔNG TẤN CÔNG CO RÚM VÀO PHÒNG THỦ NHƯ THẾ" Listor vừa đánh vừa hét vào mặt tôi

Cái giáp tay chở nên méo mó sau vài phút. Có vẻ như nó cũng không thể chịu được nữa. Sau vụ này tôi thề sẽ cạch sống chết vì gái. Haizzzz, mà chẳng biết có sống được để về không.

Một cú đá bất ngờ thẳng vào bụng Kaitou khiến cho cậu hộc máu ra và lăn đùng xuống đất. (Kaitou không chặn vì cả trận Listor chỉ tung đấm. Cú đá làm cậu bất ngờ không phản ứng kịp)

Mọi thứ đang dần dần biến thành màu đen. Tôi không muốn ngủm như thế này. Còn lão Listor đang bắt đầu lảm nhảm về quá khứ củ mình. Tôi thật không muốn nghe câu truyện của lão 1 chút nào.

"Ngày xưa tao là quan võ nổi tiếng nhất kình thành này. Những trận chiến mang lại cho ta tiếng tăm lẫy lừng. Tên nhà vua đáng ghét đó có ganh tị với ta. Hắn không muốn người nước khác nghĩ bàn tán về việc 1 võ quan mà lại được người dân tôn trọng hơn nhà vua của nước mình. Vì thế hắn đã ghép ta vào tội xâm phạm nhân phẩm của con gái lão. Mặc dù công chúa đã thanh minh hết mực nhưng lão vẫn cho tao về vườn vì sợ sẽ ảnh hưởng đến quyền lực của hắn. Nhưng với Sylphia ta có thể trả thù lão. Sylphia là con gái của Welstas, người được mênh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới. Nếu ta có con với Sylphia thì con chúng ta sẽ được lai dòng máu vĩ đại của cha và ông ngoại nó. Ta sẽ biến hắn thành chiến binh mạnh nhất và thay ta trả thù. Haaaa....." Listor (Nghĩ ra cái kịch bản xàm lờ này, tác giả mệt mỏi quá)

"Chạy đi Kaitou..."

Tôi nghe giọng nói này ở đâu rồi nhỉ. Thật quen thuộc, tôi sẽ phải đánh bại một tên với lí do nhảm nhí như thế này sao. Hắn kéo Sylphia vào truyện cá nhân của hắn, thật không thể tha thứ được. Tôi sẽ.......

Đây là đâu nhỉ...

Cả 1 vùng không gian rộng lớn. Xung quanh tôi được bao bọc bởi cảm giác ấm áp. Chẳng lẽ tôi chết rồi ư. Một cái chết lãng xẹt chỉ vì gái. Tôi còn chưa tìm ra cách để quay trở về trái đất mà.

"Thằng yếu đuối này. nằm yên đấy đi. Tao đã bảo rồi 1 khi mày yếu đuối tao sẽ chiếm lấy thân thể mày mà" ??? (Dấu ??? để biểu thị nhân vật chưa rõ là ai)

Kia là ai???Là mình mà. Nhưng tại sao mình lại cảm nhận thấy sức mạnh của hắn thật hắc ám. Thôi kệ đi, mình đã quá mệt mỏi rồi.

Nói xong Kaitou chìm vào trong tiềm thức.

Kaitou nhìn thất chính bản thân minh đang nói truyện với mình. Nhưng cậu biết rõ đấy không phải là cậu. Hắn là 1 thứ gì đó rất mạnh nhưng không phải cậu. Vì qúa mệt mỏi nên cậu dần lịm đi trong chính tiềm thức của mình


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI