Yêu em bằng cả trái tim

Chương 16: Chương 16


trước sau

Đám cưới diễn ra chóng vắng và nhanh chóng , khách mời đều họ hàng , bạn thân hai bên thông gia . Đường đường là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhưng Nam tổ chức vô cùng giản dị , gọn gàng ko hề xa hoa , phung phí . Tất cả đều là thành ý của bố vợ . Lúc đầu anh khá bất ngờ , định lên tiếng thì bố vợ nói : " Đám cưới ko cần xa phí đâu con , ta chỉ cần hai đứa yêu thương nhau là đủ " Chỉ như vậy anh mới dám làm chứ ngay từ đầu anh định tổ chức ở khách sạn năm sao , mời toàn bộ nhân viên trong công ti và chủ tịch tới . Cũng chơi chiêu mời ca sĩ đến biểu diễn , nhất là sếp Tùng vì theo anh biết Thương là sky cứng .

Ngồi trong phòng , nhìn ra ngoài sân bầu ko khí có vẻ im lặng quá . Chẳng náo nhiệt , nô nức như đi trẩy hội ở đám cưới chị Phương . Ko tiếng khèn , tiếng trống nào mà thỉnh thoảng là vài câu chúc mừng của các vị khách . Mẹ cô chẳng giữ lời gì hết , mẹ nói nếu cô cưới mẹ sẽ mặc nguyên bộ áo dài mà mẹ đặt ở tận Pháp , để cho họ biết nhà mình giàu có cỡ nào . Bố hứa tổ chức hoành tráng ở khách sạn nhưng bố cũng ko giữ lời khi tổ chức ở nhà , vỏn vẹn một trăm mâm cỗ . Thực sự là cô khá buồn và thất vọng . Hoàng tử trong mơ của cô ko phải là người cô yêu thương gì hết mà lại là người đã cưỡng hiếp cô tới tận hai lần và khiếp cô ấm ức mang thai hai lần . Hoàng Bách Nam là tên đàn ông khốn nạn mà cô hận nhất trên đời .

Giờ lành đến bố dẫn cô xuống nhà , đưa tay cô giao cho Nam . Anh thực sự hạnh phúc và vui mừng . Nhẹ nhàng cho nhẫn vào ngón áp út cho cô và hôn môi . Đó là một nụ hôn vô cùng mãnh liệt và sâu sắc . Kết thúc đám cưới , ai nấy đều về nhà nhau . Cô xa nhà mất rồi . Tạm biệt căn nhà thân thương gắn bó hơn hai mươi năm để tới căn biệt thự hai tầng , có vườn , bể bơi , sân golf , đầy đủ tiện nghi và nội thất . Nhưng dù có đầy đủ đến đâu thì cô vẫn thấy trống vắng vô cùng . Chưa gì cô đã thấy nhớ bố mẹ , nhớ phòng của mình , nhớ chiếc giường ấm áp mỗi khi mệt mỏi đều ngả lưng xuống , ngủ một giấc là hết ngay .

Thương tìm thấy trên tầng hai có hai phòng cách biệt , một ý nghĩ léo lên trong đầu . Cô đẩy hành lí của mình sang phòng bên phải và ở lì trong đó . Dĩ nhiên cô chính là muốn phân chia ranh giới rõ ràng , cô ko muốn ngủ cùng Nam một chút nào vì căn bản anh ta là đồ khốn nạn .

Đóng hết cửa Nam lên tầng hai , ko thấy Thương trong phòng , anh đâm ra lo lắng thì phát hiện cô ở trong phòng còn lại . Anh nhẹ nhàng gõ cửa : " Em có ở đó ko Thương , anh muốn nói là cũng đã muộn rồi , em về phòng với anh đi "

Nghe anh nói cô càng tức giận , gắt gỏng ầm ĩ : " Ko , anh muốn ngủ thì ngủ một mình . Tôi sẽ ngủ một mình "

Anh nhăn mặt vì cảm thấy vô cùng vô lí , anh lấy vợ về với mục đích duy nhất là sống chung với nhau . Vậy mà cô lại nói ko muốn ngủ cùng anh . Nhưng anh dù sao vẫn phải chấp thuận yêu cầu có vẻ ko được có lí lắm của cô .

" Được rồi , tạm thời chúng ta ngủ riêng cho tới khi nào em đồng ý ngủ chung với anh . Chúc em ngủ ngon , mơ đẹp "

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI