Yêu em bằng cả trái tim

Chương 18: Chương 18


trước sau

Cuộc sống của gái có chồng diễn ra rất chi là bình thường , Thương đi làm và như một bí mật , cô giấu kín chuyện kết hôn giữa mình và giám đốc của tập đoàn công ty đang hợp tác . Ngoài ra cái bụng ngày càng to khiến cô ko ngừng lo lắng , dù cố gắng mặc quần áo rộng thùng thình nhưng cũng ko thể giấu mãi được . Vì vậy chắc cô phải thừa nhận hết tất cả thôi .

Hết giờ làm Thương trở về nhà ngay để làm cơm tối , chẳng qua cô sợ Nam mách bố cô nên mới ngoan ngoãn vào bếp , chứ còn lâu cô đụng tay chân vào . Đang nấu canh , chuông cửa kêu , nếu là Nam chắc chắn anh ko thừa hơi đi bấm chuông . Vì thế cô vặn ga nhỏ rồi ra ngoài mở cửa . Một cô gái rất xinh đẹp , điệu đà và quyến rũ xuất hiện . Cô ngạc nhiên hỏi : " Cô tìm ai ? "

Cô gái đó tháo kính râm ra , nhìn chằm chằm vào Thương : " Anh Nam có nhà ko ? Tôi có chuyện muốn tìm anh ấy "

Cô ta với anh rốt cuộc có quan hệ gì mà khiến gái về thẳng nhà để tìm . Lòng cô đầy nghi vấn nhưng vẫn nở nụ cười thân thiện : " Xin lỗi nhưng anh ta vẫn chưa về , mời cô về cho " Thương cố tình đóng cửa , ai dè cô ta phản ứng nhanh chen chân vào nhà . Cô ta tiến vào bếp , khịt cái mũi cao Tây của mình : " Để canh sôi sùng sục thế kia mà cũng đòi vào bếp . Chi bằng cô lượn ngay đi cho nước nó trong " Cô ta thẳng thừng mỉa mai Thương .

Từ lúc cô ta mở cái mồm thối ra , Thương ko nghe câu nào lọt tai hết nay lại bị sỉ nhục tài nghệ nấu nướng cô càng tức hết . Vứt bỏ dáng vẻ quý tộc của mình , cô lao vào túm tóc cô ta mà cô ta chẳng phải dạng vừa sẵn sàng đấu tay đôi lại . Khi đó Nam vừa mới trở về , nghe thấy tiếng la hét trong nhà . Anh vội vàng chạy vào , chứng kiến cảnh tượng trước mặt , anh lao nhanh tới ngăn chặn cuộc chiến tranh giữa hai người phụ nữ .

Anh ôm chặt lấy Thương , dùng lưng mình làm tấm đệm mặc cho Mây đánh đấm túi bụi . Anh chỉ sợ Mây làm cô bị thương mà che chắn cho cô cẩn thận .

" DỪNG LẠI ĐI MÂY , NGƯNG LÀM LOẠN Ở NHÀ ANH ĐI " Anh quát lớn , ngay từ lúc gặp Mây , anh đã ko ưa cô ta một chút nào .

Bị Nam mắng cô ta tức giận vô cùng , dùng lực tách anh khỏi Thương nhưng ko thành . Hai bàn tay cô ta bấu chặt vào da thịt , làm bật cả máu .

" Em tới đây là muốn hỏi anh , bây giờ anh Long đang ở đâu ? " Cô ta là do mẹ của Long sai tới đây thám thính hành tung của cậu ta . Vì Nam là người bạn duy nhất mà Long coi là bạn thân , nếu nói anh biết chút gì về cậu ta thì còn có thể tin tưởng được .

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI