yêu lại từ quá khứ

Chương 7: Cuộc Trò Chuyện Lâu Quên


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Chiều hôm ấy, văn phòng trở nên yên ắng hơn bình thường. Nam và Vy tình cờ được phân công cùng một dự án nhỏ, phải ngồi cạnh nhau. Không khí lúc đầu hơi ngượng ngùng, mỗi người đều giữ khoảng cách an toàn, né tránh những ánh mắt quá lâu.

Nam mở lời trước, giọng khẽ trầm:

“Vy, lâu rồi… mình chưa nói chuyện nhiều nhỉ?”

Vy nhìn anh, thoáng chút mỉm cười, nhưng vẫn thận trọng:

“Ừ… đúng là lâu quá rồi. Không biết bắt đầu từ đâu cho hợp lý.”

Nam nhún vai, cố gắng phá băng:

“Thôi thì kể nhau nghe vài chuyện hàng ngày đi, như hồi còn học chung vậy.”

Cả hai bắt đầu trò chuyện về những việc nhỏ nhặt: công việc, sở thích, những quán cà phê mới quanh khu phố. Nam kể về những lần gặp khó khăn trong dự án cũ, còn Vy kể về lớp học vẽ mà cô mới tham gia. Dần dần, không khí căng thẳng ban đầu tan biến, thay vào đó là cảm giác thân thuộc, như thể họ chưa từng xa nhau.

Khi Vy kể về một sự cố nho nhỏ trong lớp học vẽ, Nam cười thật lòng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Vy nhận ra, lần đầu sau nhiều năm, cô cảm thấy bình yên khi ở bên Nam, không còn lo lắng hay nghi ngờ. Những khoảnh khắc ngớ ngẩn, những tiếng cười nhỏ nhặt tạo nên sợi dây liên kết tưởng như đã phai nhạt từ lâu.

Buổi chiều trôi qua nhanh chóng. Họ không nhận ra mình đã trò chuyện hơn hai giờ, quên cả thời gian. Cả hai đều thầm nghĩ, nếu ngày xưa có thể mở lòng như thế này, có lẽ đã không để mất nhau. Nhưng giờ đây, cơ hội vẫn còn, và họ quyết định sẽ không bỏ lỡ lần nữa.

Khoảnh khắc ấy, không lời cầu kỳ, chỉ là những câu chuyện giản dị, nhưng lại khiến trái tim họ gần nhau hơn bất cứ lúc nào. Một cuộc trò chuyện lâu quên đã thức tỉnh những cảm xúc tưởng đã ngủ yên từ quá khứ, mở ra hy vọng cho một tình yêu trưởng thành và bền vững.


trước sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Truyện
Đề Cử
×