Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Đứng trên bờ, Từ Hiểu là người đầu tiên phát hiện ra bóng đen, cậu lo lắng cầm [Lưới Đánh Cá] và hét to.
Lúc này, Đại Hoàng cảm nhận được dòng nước khác thường, cũng quay đầu lại nhìn. Nhận ra nguy hiểm, nó càng ra sức quẫy đạp bốn chi, cố đẩy nhanh chiếc [Rương Tiếp Tế màu lam] về phía trước.
Từ Hiểu tự véo mình một cái thật đau, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Cậu thấy Đại Hoàng ngày càng gần bờ.
Cậu nắm chặt [Lưới Đánh Cá], căn đúng thời cơ, đột nhiên dùng hết sức lực quăng mạnh một phát. Lần này cậu không trượt nữa, tấm lưới lớn lập tức chụp trúng cả Đại Hoàng và chiếc [Rương Tiếp Tế màu lam].
Sau đó, Từ Hiểu điên cuồng dùng sức kéo lưới. Mang theo Đại Hoàng và chiếc [Rương Tiếp Tế màu lam], tấm lưới, dưới sự gắng hết sức của Từ Hiểu, cuối cùng cũng được kéo lên đảo ngay khi bóng đen sắp áp sát.
Từ Hiểu lau vội mồ hôi lạnh trên trán, cậu cảm giác tim mình như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Nhìn bóng đen vẫn lượn lờ không chịu rời đi gần đảo, Từ Hiểu lấy [Rìu Đá] ra, đứng thủ thế với nó. Một phút sau, thấy bóng đen từ từ bơi đi xa, Từ Hiểu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Đại Hoàng, mày đúng là làm tao sợ chết khϊếp. Chỉ là một cái [Rương Tiếp Tế màu lam] thôi mà, không đáng để mày phải liều mạng như vậy. Mày là chú chó may mắn của tao, không có mày thì tao biết làm sao đây."
Từ Hiểu ôm chặt Đại Hoàng, cùng nó nằm vật ra nền đất nghỉ ngơi.
Nghỉ ngơi một lát, Từ Hiểu mới buông Đại Hoàng ra, chuẩn bị mở chiếc [Rương Tiếp Tế màu lam] xem có thứ gì tốt.
Thoát khỏi vòng tay của Từ Hiểu, Đại Hoàng cuối cùng cũng có cơ hội giũ sạch nước trên người. Nó vừa giũ mình, nước bắn tung tóe lên cả người Từ Hiểu.
Từ Hiểu đưa tay che chắn, rồi mở [Rương Tiếp Tế màu lam].
Giọng nói của hệ thống vang lên:
[Chúc mừng người chơi mở [Rương Tiếp Tế màu lam], nhận được vật tư:]
[[Đất Dinh Dưỡng cấp D] ×4.]
[[Bản Vẽ Máy Lọc Nước] ×1.]
[[Nền Móng] ×2]
Từ Hiểu vui mừng khôn xiết, vội nhấn vào xem giới thiệu của mấy vật phẩm.
[[Đất Dinh Dưỡng cấp D]: Có thể thúc đẩy một chút tốc độ sinh trưởng của thực vật.]
[[Bản Vẽ Máy Lọc Nước]: Yêu cầu vật liệu: [Gỗ] ×10, [Sắt] ×2. Cần thêm nước biển thủ công, 24 giờ có thể sản xuất 4000ml nước ngọt. Chỉ có thể chế tạo một lần.]
[[Nền Móng]: Mỗi khối có thể tăng diện tích đảo thêm 1 mét × 1 mét.]
[Đất Dinh Dưỡng cấp D] có thể giúp hạt giống tăng trưởng nhanh hơn, sớm ngày thu hoạch.
[Máy Lọc Nước] hiện tại còn thiếu hai thanh [Sắt] là có thể chế tạo, một khi làm ra được thì sẽ không còn phải lo lắng về nước uống nữa.
[Nền Móng] có thể mở rộng diện tích đảo. Từ Hiểu tính toán mà lòng phấn khích không thôi, toàn là đồ tốt cả, đúng là [Rương Tiếp Tế màu lam] có khác.
Cậu dùng [Nền Móng], đặt ở bên phải ngôi nhà. Hòn đảo được mở rộng thêm hai ô vuông, không gian hoạt động lại tăng lên không ít.
Suy nghĩ một lát, Từ Hiểu cầm [Rìu Đá] phân giải chiếc [Rương Tiếp Tế màu lam] vừa mở, cậu muốn xem rương màu lam phân giải ra sẽ được những gì.
Khi chiếc [Rương Tiếp Tế màu lam] bị phân giải, trên mặt đất xuất hiện hai thanh [Sắt]. Từ Hiểu mừng rỡ như bắt được vàng, lập tức lấy [Bản Vẽ Máy Lọc Nước] ra.
[Sử dụng [Gỗ] ×10, [Sắt] ×2. [Máy Lọc Nước] kiến tạo thành công!]
Từ Hiểu nóng lòng hợp thành [Máy Lọc Nước], rồi đặt nó vào một góc phòng. Cậu lại dùng mấy chai [Nước Khoáng] rỗng để múc nước biển, rồi lần lượt đổ vào máy. Nhìn nước biển từ từ được lọc thành từng giọt nhỏ xuống chai hứng bên dưới, Từ Hiểu thầm tính toán:
"Người mỗi ngày cần khoảng 1500 đến 2000ml nước, chó thì cần khoảng 1800 đến 2400ml. [Máy Lọc Nước] mỗi ngày có thể sản xuất 4000ml nước ngọt. Dùng tiết kiệm một chút thì vừa đủ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của cả hai."
Giờ đây, cậu tràn đầy tự tin vào cuộc sống sinh tồn trên đảo sau này. Vấn đề nước uống đã được giải quyết, lại có [Đất Dinh Dưỡng cấp D] giúp cây trồng nhanh lớn.
Từ Hiểu nghĩ thầm: "Giờ đem hạt giống đi trồng, cũng có thể sớm ngày được ăn rau củ quả rồi."
Từ Hiểu lấy [Đất Dinh Dưỡng cấp D] màu đen đặt ở phía bên phải ngôi nhà. Mỗi ô [Đất Dinh Dưỡng cấp D] vừa vặn chiếm một vị trí trên [Nền Móng], màu của [Nền Móng] sau khi đặt đất lên cũng chuyển thành màu đen.
Mỗi ô [Đất Dinh Dưỡng cấp D] có thể trồng được bốn loại cây trồng.
Cậu đem hết số hạt giống mở được hôm qua ra trồng, chỉ có [Hạt Giống Lúa Nước] là chưa trồng được, vì hiện tại không có đủ nước để trồng lúa.
Từ Hiểu nhẩm tính: "Mỗi ngày chắc cần hơn nửa chai nước để tưới. Sáng tối đều phải tưới một lần. Cần phải quan sát xem bao lâu thì chúng mới trưởng thành, nhưng ước chừng trong trò chơi thì cũng không quá lâu đâu."
Từ Hiểu tưới nước xong. Sau đó, cậu lại đi xem hai cây dừa đã trồng, trải qua một ngày, chúng đã nảy mầm thành cây non, xem ra chẳng bao lâu nữa là có thể lớn rồi.
Mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Nhìn mặt trời đã lên khá cao, Từ Hiểu đoán mình cũng đã làm việc được một lúc đáng kể. Ngay sau đó, cậu lại lấy [Lưới Đánh Cá] ra vớt một lúc, thu hoạch được hai [Rương Tiếp Tế màu trắng].
Tổng cộng nhận được 10 khối [Gỗ], 5 khối [Đá], 1 gói [Hạt Giống Xà Lách], và 1 [Cây Táo Non].
Cậu dùng [Xẻng Đá] trồng [Cây Táo Non] ở góc trên bên trái đảo.
Đem [Hạt Giống Xà Lách] gieo vào [Đất Dinh Dưỡng cấp D], rồi cũng tưới nước cho chúng.
Làm xong xuôi mọi việc, Từ Hiểu kiểm tra lại lượng thức ăn dự trữ hiện tại: [Bánh Mì] ×2, [Nước Khoáng] ×2, [Táo] ×2, [Nước Kiwi] ×2.
Suy nghĩ một lát, cậu lấy một chiếc [Bánh Mì] và một quả [Táo] ra chia cho Đại Hoàng cùng ăn. Sau đó, Từ Hiểu lại mở chai [Nước Kiwi] uống một ngụm. Vị ngọt lịm làm cậu thấy tỉnh cả người, xem ra có không ít đường.
Sau khi cùng Đại Hoàng xử lý xong chai [Nước Kiwi], nhìn Đại Hoàng ăn [Táo] và [Bánh Mì] một cách ngon lành, cậu có chút cảm thán.
Trước đây lướt video ngắn, cậu thường thấy mấy con chó kén ăn đến độ thức ăn cho chó cũng không thèm, thịt cũng chê. Nhìn lại Đại Hoàng nhà mình thì thấy nó cái gì cũng ăn, đến giờ cậu vẫn chưa thấy nó chê món nào. Bất kể là thịt cá hay rau củ, Đại Hoàng đều xử lý gọn gàng sạch sẽ.