Hiện thân của thiên thân và ác quỷ

Chương 24: Chương 24


trước sau

Hai tiết cuối nó chán nên xin cô lên phòng y tế. Vừa đi nó vừa suy nghĩ, thật ra lời An nói là thật hay chỉ là đùa, còn về phần hắn, nó thật sự giống ai? Mọi việc còn đang là 1 ẩn số. Nó quyết sẽ giải đáp được cái ẩn số đau đầu này.

Lên phòng y tế ở lầu 1 trường, nó định đi vào thì thấy hắn đang ngồi trên chiếc giường trắng bên cạnh cửa sổ, tấm rèm màu trắng đang thả phất phới, hắn ngồi nhìn ra cửa sổ. Nó thấy lúc bây giờ là lúc hắn bình thường nhất, bình thường trong mắt nó hắn là một tên cực đáng ghét.

Hắn bây giờ, trông rất đẹp. Chiếc áo đồng phục trường bỏ ra ngoài, tay vịn trên khung cửa sổ, đầu tựa vào tường nhưng mắt lại bỏ ở nơi xa xăm ngoài cửa sổ, ánh mắt mang nỗi buồn thăm thẳm. Xung quanh hắn bây giờ cũng tỏa ra một lớp không khí lạnh, làm nó không muốn tiến vào phòng.

Nó quay đầu lại, đầu tựa vào tường suy nghĩ:
-Tốt nhất mình không nên gặp hắn lúc này.
Nó nghĩ sau sự việc lúc nãy ở căn-teen, nếu gặp hắn bây giờ có lẽ sẽ gây ra phiền phức. Nó đứng đó, bờ mi khép nhẹ như đang ngủ. Từ trong phòng hắn bỗng lên tiếng:
-Cô cứ vào, không phải vì sợ tôi mà đứng đó.
Hắn nhếch mép cười. Nó nghe xong vừa đi vừa nói:
-Làm sao tôi phải sợ anh nhỉ?
-Bởi cô sợ tôi giết cô. – Hắn vẫn nhếch mép cười châm chọc nó
-Cho anh cũng chả dám.
Hắn nhíu mày quay đầu lại nhìn nó nói:
-Lỡ tôi dám làm thì sao?
Hắn đang dần dần tiến về phía giường của nó đang nằm chia cắt giương của hắn bởi một tấm màn. Nó dù nhắm mắt nhưng biết hắn đang lại chỗ mình. Dửng dưng không hoảng sợ, vẫn nhắm mắt như ngủ, lên tiếng:
-Nếu dám, thì cứ làm.
Hắn nở nụ cười nhẹ, đáp:
-Cô là người đầu tiên dám nói với tôi thế đấy.
Nói xong, hắn quay đầu lại chiếc giường của mình. Một lúc sau không còn nghe tiếng gì nữa, nó mở mắt ra tiến lại chiếc giường của hắn. Hắn đã đi mất từ lúc nào. Nó nhìn ra cửa sổ, đôi mắt ánh lên tia mơ hồ. Suy nghĩ:
-Chắc có lẽ, hắn đã nhảy cửa sổ đi mất.
Nó mặc kệ, nằm lên giường đó và nhắm mắt ngủ mất. Hắn nhảy từ cửa sổ vào, tay cầm một bông hoa bồ công anh . Hắn đặt bên đầu giường và bỏ đi mất.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!

TRUYỆN CÙNG THỂ LOẠI