Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Tại sao…
Tại sao chuyện như vậy cứ liên tục xảy ra với cậu?
Người đàn ông quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Mục Ngôn không một mảnh vải che thân ngồi bên giường, có chút kinh ngạc.
Hắn nhớ rõ trước khi đi tắm, người này vẫn còn nằm ngoan ngoãn trên giường mà.
Nhưng có lẽ do từng nghe nhiều về mấy trò dụ rồi bắt, anh cũng chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm eo beta đặt trở lại giường.
Bàn tay còn ướt nước khi chạm vào eo của beta đã khiến cả người đối phương run lên dữ dội, vô thức phát ra tiếng rêи ɾỉ nặng nề.
“Nhạy cảm như vậy, cậu đã uống thuốc rồi à?”
Trong cơn khao khát nóng bỏng, ý thức Mục Ngôn đã dần mơ hồ, không hiểu được người kia đang nói gì, chỉ vô thức lắc đầu, cố đẩy người đàn ông ra.
Nhưng với trạng thái hiện tại của cậu, động tác đó rõ ràng lại giống như đang trêu chọc hơn là kháng cự, alpha kia cũng chẳng cảm nhận được chút phản kháng nào, còn tháo khăn tắm ra, cúi đầu hôn cậu như để trấn an.
Nụ hôn dịu dàng ấy chẳng những không an ủi được cậu, mà còn làʍ t̠ìиɦ hình trở nên tồi tệ hơn. Mục Ngôn đột ngột nghiêng mặt đi, cố tránh nụ hôn đó.
Không được… Cậu đã có bạn trai rồi, cậu và Lục Sùng… sắp kết hôn rồi…
“Đừng mà…” Giọng nói của Mục Ngôn run rẩy: “Xin anh…”
“Cậu sợ đau sao?” Người kia hỏi: “Tôi sẽ dịu dàng một chút… cố gắng đi.”
Cậu chợt nhớ lại ly nước ở nhà Lâm Quốc Tuấn trước khi ngất đi, cảm giác bất lực gần như bao trùm lấy cậu.
Tại sao lại như vậy…
Tại sao cứ… khiến cậu gặp phải những chuyện như thế này?
Người đàn ông để ý thấy đuôi mắt Mục Ngôn đã bắt đầu đỏ lên, rất nhanh liền ươn ướt, cuối cùng không kìm được nhíu mày đầy mất kiên nhẫn.
Đây là lần đầu tiên anh làm chuyện như vậy với người khác, rõ ràng là hai bên đều tình nguyện, kháng cự một chút anh còn thấy thú vị, nhưng cứ như vậy thì chẳng khác gì anh đang ép buộc, thật là cụt hứng.
Giới anh quen biết đầy rẫy kẻ thích mấy trò ép buộc, hay diễn mấy vở kịch tình nhân, nhưng anh thì không thích thế.
Người bình thường ai lại thích làm kẻ cưỡng bức chứ?
“Tôi không thích kiểu khóc lóc thế này đâu, nếu cậu còn muốn trả nợ thay cha cậu thì hãy tự biết điều một chút.”